1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trà Vinh:

Gia đình anh Hồ Văn Cường có nhà mới

(Dân trí) - Sau hơn 2 tháng thi công, vợ chồng anh Hồ Văn Cường vui mừng dọn vào căn nhà mới sinh sống. Anh Cường, cho biết: “Vợ chồng tôi từng mơ có căn nhà kiên cố, không còn dột nát… cho cả nhà sinh sống. Bây giờ, bạn đọc Dân trí giúp vợ chồng tôi hoàn thành ước nguyện”.

Ngày 16/01, Nhà báo Phan Huy, Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí khu vực ĐBSCL cùng chính quyền xã Thông Hòa, Hội chữ thập đỏ huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) đến chúc mừng, bàn giao căn nhà Nhân ái cho anh Hồ Văn Cường (ngụ ấp Ô Chích, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Anh Cường là nhân vật trong bài: “Đất, bò bán hết rồi, giờ vợ tôi chỉ ở nhà chờ… chết thôi!”.

Bàn giao nhà Nhân Ái cho gia đình anh Hồ Văn Cường

Anh Cường cho biết, sau khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ trước sau trên 200 triệu đồng, anh dùng phần lớn số tiền vào việc chữa bệnh cho vợ anh là chị Huỳnh Thị Thúy – bị bệnh lao não, lao phổi. Hiện nay, sức khỏe chị Thúy đang phục hồi tốt nhưng hai mắt vẫn bị mờ. Đến đầu tháng 11/2017, được sự thống nhất của BBT báo Dân trí, anh Cường trích ra 60 triệu đồng xây dựng căn nhà tường rạch, mái tol cho cả nhà sinh sống.

Cái chòi tạm bợ mà vợ chồng anh Hồ Văn Cường sinh sống bao năm qua
Cái chòi tạm bợ mà vợ chồng anh Hồ Văn Cường sinh sống bao năm qua

Khi dẫn vợ và hai con vào nhà mới sinh sống, anh Cường xúc động chia sẻ: “Hơn 3 năm qua, gia đình tôi sống trong căn chòi dột nát, ẩm thấp… Vợ chồng tôi mơ ước có được căn nhà kiên cố cho cả nhà sinh sống. Và hôm nay, vợ chồng tôi dọn vào nhà mới rồi mà cứ ngỡ như là đang mơ… Tôi xin cám ơn báo Dân trí, quý bạn đọc đã giúp vợ chồng tôi “biến” căn nhà mơ ước… thành hiện thực”.

Khi vào căn nhà mới sinh sống, chị Thúy xúc động, không nói thành lời. Chị Thúy bày tỏ lời cám ơn đến BBT báo Dân trí, các mạnh thường quân và chính quyền địa phương đã chung tay hỗ trợ, giúp chị vượt qua nổi đau bệnh tật và có căn nhà mới che nắng che mưa như hiện nay.

Từ số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ, anh Cường trích ra 60 triệu đồng để xây dựng căn nhà khang trang, kiên cố mà vợ chồng anh thầm ước bao năm qua
Từ số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ, anh Cường trích ra 60 triệu đồng để xây dựng căn nhà khang trang, kiên cố mà vợ chồng anh thầm ước bao năm qua

Căn nhà mới của vợ chồng anh Cường xây dựng trên mảnh đất khoảng 90m2, gồm: 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và một gian nhà bếp, tổng chi phí xây dựng trên 60 triệu đồng. Sở dĩ, số tiền ít so với “bề thế” căn nhà là do không tốn tiền công lao động, vì anh Cường cùng anh em, bà con hàng xóm chung tay góp sức giúp anh xây dựng căn nhà.

Ông Nguyễn Văn Độ - Phó Chủ tịch UBND xã Thông Hòa, cho biết: “Xã Thông Hòa là một trong những xã khó khăn nhất nhì huyện Cậu Kè. Hiện nay toàn xã còn trên 177 hộ nghèo/3.704 hộ, trong đó có trên 100 hộ nghèo đặc biệt khó khăn, vì gia đình có người bệnh hoặc tật nguyện, không ruộng đất… Và hộ anh Hồ Văn Cường là một trong 100 hộ dân nghèo đó. Vừa rồi, anh Cường được bạn đọc Dân trí kịp thời hỗ trợ, giúp anh có điều kiện chữa bệnh cho vợ và nay xây dựng căn nhà kiên cố để ở là niềm vui lớn của gia đình và chính quyền địa phương. Tôi xin đại diện Đảng ủy, ủy ban cám ơn báo Dân trí, các nhà hảo tâm rất nhiều”.

Nhà báo Phan Huy - Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cùng chính quyền địa phương, người dân đến chúc mừng và bàn giao căn nhà Nhân ái cho gia đình anh Cường
Nhà báo Phan Huy - Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cùng chính quyền địa phương, người dân đến chúc mừng và bàn giao căn nhà Nhân ái cho gia đình anh Cường

Nhà báo Phan Huy – Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí khu vực ĐBSCL, chia sẻ: “Hôm nay tôi rất vui và xúc động khi thay mặt BBT, bạn đọc báo Dân trí cùng chính quyền địa phương đến ban giao căn nhà Nhân ái cho anh Cường. Như chúng ta thấy, cái chòi lá dột nát mà gia đình anh Cường sống bao năm qua vẫn còn đó. Và nay anh Cường dọn vào căn nhà mới kiên cố sinh sống là bước ngoặc là niềm vui rất lớn đối với gia đình anh Cường. Bởi gia đình anh Cường vui không chỉ vì căn nhà khang trang mà nó còn đầy hơi ấm tình thương của hàng ngàn tấm lòng bạn đọc khắp nơi sẻ chia với gia đình anh Cường trong suốt thời gian qua. Tôi xin chúc mừng và chia sẻ niềm vui này với gia đình anh Cường. Mong rằng từ đây, vợ chồng anh cùng chung tay xây dựng tổ ấm, mỗi ngày tốt đẹp hơn”.

Nhà báo Phan Huy – Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí khu vực ĐBSCL phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà Nhân ái cho gia đình anh Cường
Nhà báo Phan Huy – Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí khu vực ĐBSCL phát biểu tại buổi lễ bàn giao nhà Nhân ái cho gia đình anh Cường
Nhà báo Phan Huy – Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí khu vực ĐBSCL và ông Nguyễn Quốc Thắng - Phó Chủ tịch thường trực Hội chữ thập đỏ huyện Cầu Kè thực hiện nghi lễ mở bản nhà Nhân ái
Nhà báo Phan Huy – Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí khu vực ĐBSCL và ông Nguyễn Quốc Thắng - Phó Chủ tịch thường trực Hội chữ thập đỏ huyện Cầu Kè thực hiện nghi lễ mở bản nhà Nhân ái
Vợ chồng anh Hồ Văn Cường và chị Huỳnh Thị Thúy vui mừng khi dọn vào nhà mới
Vợ chồng anh Hồ Văn Cường và chị Huỳnh Thị Thúy vui mừng khi dọn vào nhà mới
Nhà báo Phan Huy chúc mừng vợ chồng anh Cường và mong từ nay vợ chồng anh Cường chung tay xây dựng tổ ấp ngày tốt đẹp hơn
Nhà báo Phan Huy chúc mừng vợ chồng anh Cường và mong từ nay vợ chồng anh Cường chung tay xây dựng tổ ấp ngày tốt đẹp hơn

Nguyễn Hành