1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gia đình 6 người mất tích trong lũ dữ, mới tìm được 3 thi thể

(Dân trí) - Trở lại bản Sa Ná sau trận lũ quét lịch sử đi qua gần 1 tháng, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang gấp rút tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích. Trong đó có hoàn cảnh gia đình anh Hà Văn Vân có 6 người mất tích thì mới tìm thấy thi thể của 3 người.

Chiều ngày 28/8, phóng viên Dân trí đã trở lại bản Sa Ná sau gần một tháng kể từ khi cơn lũ lịch sử quét qua bản làng vùng biên này để tiếp tục trao số tiền 42.280.000 đồng (tuần 1 tháng 8 là 31.380.000 đồng và tuần 2 tháng 8/2019 là 10.900.000 đồng) của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tới gia đình anh Hà Văn Vân, nhân vật trong bài viết: “Tột cùng nỗi đau của người đàn ông mất cả bố mẹ và vợ con trong lũ dữ”.

Gia đình 6 người mất tích trong lũ dữ, mới tìm được 3 thi thể  - 1
PV Dân trí cùng anh Phạm Văn Thuật, Bí thư Đoàn xã Na Mèo trao quà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ hoàn cảnh anh Hà Văn Vân.

Sa Ná một ngày cuối tháng 8 vẫn còn đó cảnh hoang tàn đổ nát, nhiều gia đình chưa tìm thấy được người thân mất tích trong lũ. Các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đang khẩn trương, gấp gút tìm kiếm những nạn nhân còn mất tích.

Các nhà hảo tâm, các đoàn thiện nguyện cũng đang phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành chức năng hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn.

Trong chồng chất nỗi đau, người đàn ông trẻ Hà Văn Vân (SN 1990), ở bản Sa Ná đã mất đi một lúc 6 người thân. Nhớ lại cái ngày trước trận lũ lịch sử đổ về Sa Ná yên bình. Vì cuộc sống mưu sinh, anh Vân quyết định rời bản đi làm thuê, nhưng chỉ đúng một ngày sau anh nhận được hung tin về cơn lũ lịch sử nhấn chìm bản làng.

Rời thành phố Thanh Hóa trở về bản, anh Vân bàng hoàng khi không còn nhìn thấy ngôi nhà cũng như người thân của mình đâu nữa! Bố mẹ, chị gái, vợ và 2 con của anh đều đã bị dòng nước lũ cuốn trôi...

Gia đình 6 người mất tích trong lũ dữ, mới tìm được 3 thi thể  - 2
Anh Hà Văn Vân cùng lúc mất đi 6 người thân, đến nay mới chỉ tìm thấy thi thể vợ, con trai và chị gái; còn bố mẹ và 1 con trai vẫn chưa tìm thấy.

Đó là trận lũ xảy ra vào ngày 3/8, cuốn trôi, làm đổ sập hơn 30 ngôi nhà ở bản Sa Ná, 14 người bị lũ cuốn trôi, có 4 người may mắn được cứu sống. Hiện nay, mới tìm thấy được 4 thi thể, vẫn còn 6 người đang mất tích, trong đó có bố mẹ và con trai anh Vân.

Trong số 6 người thân của anh Vân mất tích, mới chỉ tìm thấy thi thể vợ, chị gái và một con trai của anh.

Gia đình 6 người mất tích trong lũ dữ, mới tìm được 3 thi thể  - 3

Hàng ngày anh Vân vẫn ngóng chờ tin tức về người thân trong vô vọng.

Để kịp thời động viên, chia sẻ với những đau thương mất mát của bà con vùng lũ, nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập báo Dân trí đã quyết định trích từ hoạt động nhân ái cảu báo Dân trí số tiền 55 triệu đồng để hỗ trợ nóng đến các gia đình có người chết và mất tích tại 2 huyện Quan Sơn và Mường Lát.

Đồng thời, báo Dân trí cũng đã phản ánh về hoàn cảnh gia đình anh Hà Văn Vân trong bài viết: “Tột cùng nỗi đau của người đàn ông mất cả bố mẹ và vợ con trong lũ dữ”. Sau khi hay tin về hoàn cảnh của gia đình anh Vân, trong những ngày qua, anh Vân đã nhận được nhiều tình cảm, sự sẻ chia, lời động viên an ủi của các đoàn thiện nguyện, các nhà hảo tâm và bạn đọc báo Dân trí.

“Vẫn còn bố mẹ và con chưa tìm thấy xác nữa, mới thấy vợ, con và chị gái thôi. Đau đớn lắm, không còn tả nỗi nữa”, anh Hà Văn Vân nói trong nỗi đau đớn tột cùng.

Gia đình 6 người mất tích trong lũ dữ, mới tìm được 3 thi thể  - 4
Trong phút chốc, anh Vân mất đi những người thân nhất của mình.

Thay mặt chính quyền địa phương, anh Phạm Văn Thuật, Bí thư Đoàn xã Na Mèo gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã quan tâm, động viên, chia sẻ đối với bà con bản Sa Ná nói chung và trường hợp anh Hà Văn Vân nói riêng.

“Hiện nay, chính quyền vẫn đang tập trung mọi nguồn lực để giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả, ổn định lại cuộc sống. Gia đình anh Vân cùng lúc mất 6 người thân và nhà cửa. Sự động viên, chia sẻ và ủng hộ của các nhà hảo tâm trong lúc này là niềm động viên, an ủi anh Vân vơi đi nỗi buồn đau và có thêm động lực để vượt qua nỗi đau, sớm ổn định lại cuộc sống”.

Duy Tuyên