Gần 96 triệu đồng đến với gia đình ông Hoa

(Dân trí) - 22 năm ngậm đắng nuốt cay nuôi con điên dại, với vợ chồng ông Hoa đó không chỉ là nỗi đau mà còn là nỗi hận không bao giờ nguôi ngoai. Nghèo khó, nhọc nhằn ông bà không ngại, chỉ lo một mai mình nhắm mắt không biết con sẽ có ai chăm sóc?.

Lần thứ 2 trở về thăm gia đình ông Hoa, trong bài viết: “Nỗi đau đớn của bố mẹ già 22 năm nuôi con điên dại” , chúng tôi lại 1 lần nữa lắng nghe những tâm sự ruột gan của ông. Gương mặt trầm xuống, ông kể: “Từ khi được nhà báo về giúp đỡ, ở nhà tôi có nhận được tổng cộng là 5 triệu của mọi người giúp đỡ qua bưu điện. Số tiền thật sự có giá trị với tôi, hơn nữa còn có người gọi điện chia sẻ nữa nên tôi thấy nhẹ lòng lắm”.

Từ 1 người con gái khỏe mạnh, xinh đẹp, chị Lan trở nên nông nỗi này đã 22 năm qua.
Từ 1 người con gái khỏe mạnh, xinh đẹp, chị Lan trở nên nông nỗi này đã 22 năm qua.

Ngồi trong buồng với con gái, bà Bốn cũng nói vọng ra: “Ông nhà tôi vui lắm vì có người nói chuyện nhưng càng nghĩ càng thương con hơn. Ông ấy đang lo mai mà tôi với ông ấy chết rồi thì ai chăm con đây”.

Chứng kiến cảnh con tàn phế, ông bà như có trăm nghìn mũi dao đâm vào mình.
Chứng kiến cảnh con tàn phế, ông bà như có trăm nghìn mũi dao đâm vào mình.

Nỗi lo lắng của ông bà chúng tôi đều hiểu và chia sẻ. Sống cả 1 đời vất vả, ông bà còn cực hơn khi phải nhận lại con gái đã đi lấy chồng trong tình cảnh “sống dở chết dở”. Bản thân đã già lại không có thu nhập nên cuộc sống vốn đã khó khăn, nay càng thêm bĩ cực.

Ông bà nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.
Ông bà nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Lần này về thăm, PV Dân trí thông báo và trao tận tay ông bà số tiền 95.985.000 đồng (tuần 3/2 + 4/2 +1/3). Xúc động trước món quà lớn, ông gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình. Số tiền không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn là nguồn động viên có ý nghĩa to lớn đối với ông bà ở tuổi “gần đất xa trời”. Sự sẻ chia, giúp đỡ luôn có ý nghĩa to lớn khi chúng tôi nhìn thấy nụ cười hiếm hoi mà có lẽ đã ngoài 20 năm nay ông bà chưa 1 lần có được.

Phạm Oanh