1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 90 triệu đồng đến với cậu bé Quân mồ côi

(Dân trí) - Bố mất vì căn bệnh ung thư máu, mẹ lại đi lấy chồng bỏ lại cậu bé Quân đáng thương sống cùng ông bà nội. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bà ốm đau liên miên nhưng không có tiền đi chữa trị. Được sự hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, gia đình em đã nhận được số tiền 89.570.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ (tuần 4/2 + tuần 1/3).

Quân là cậu bé đáng thương trong bài viết: “Tâm sự đẫm nước mắt của cậu bé mồ côi bố, mẹ bỏ đi lấy chồng không nuôi” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 28/2. Sớm mất cha vì bệnh hiểm nghèo, em lại thiếu luôn cả tình cảm của mẹ khi mẹ đã đi lấy chồng, không nuôi em. Bản thân Quân ở cùng ông bà nội với nỗi nhớ bố, mẹ khôn nguôi.

DSC_3065.JPG

Cậu bé Quân đáng thương khi bố mất, mẹ đi lấy chồng không nuôi em. 

Em đã từng tâm sự: “Bố thì mất từ ngày con bé tí nên con không nhớ gì cả nên con thường nói chuyện với bố qua tấm ảnh thờ. Còn mẹ cũng bỏ con đi lâu rồi, con mong mẹ về lắm nhưng mẹ không về. Giờ con chỉ thương ông bà già rồi, bà lại đau yếu nhưng không có tiền đi bệnh viện”.

DSC_3081.JPG
Quân rất hay tủi thân khi có ai nhắc đến bố, mẹ.

Quân là 1 em bé hiểu chuyện, học giỏi và chăm ngoan. Nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ai cũng lo lắng cho việc học của em có thể bị bỏ dở giữa chừng. Được sự giúp đỡ của bạn đọc báo điện tử Dân trí, em đã nhận số tiền 89.570.000 đồng.

56213651_431295480972867_553341067903107072_n.jpg
Anh Bính (bác của cháu Quân) thay mặt gia đình nhận số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ cháu.

Đại diện cho gia đình, anh Nguyễn Văn Bính (là bác cháu Quân) đã có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí nhận số tiền trên và xúc động cho biết: “Số tiền này với gia đình chúng tôi là 1 con số quá khổng lồ mà cả đời không bao giờ dám mơ đến. Đây là tiền của mọi người giúp cháu Quân nên tôi sẽ gửi toàn bộ vào sổ tiết kiệm cho cháu và sẽ do ông bà nội quản lí để chăm sóc cháu sau này. Thay mặt cho gia đình cho tôi gửi lời biết ơn sâu sắc đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ”.

Phạm Oanh