1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 89 triệu đồng đến với chị Lê Thị Quỳnh bị tim bẩm sinh

(Dân trí) - Đi chăm con trai mổ tim, bản thân chị Quỳnh cũng phát hiện mình bị tim cần phải mổ với chi phí khoảng 60 triệu đồng. Không chạy vạy được ở đâu ra để có tiền, chị Quỳnh cứ chịu vậy để lo cho con còn bản thân mình có ra sao cũng mặc.

Chị là người phụ nữ đáng thương trong bài viết: “Mẹ nguy kịch tính mạng vì thiếu 60 triệu đồng để được phẫu thuật tim” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 14/9. Bản thân phát hiện căn bệnh tim bẩm sinh khi đưa con trai là cậu bé Nguyễn Văn Hải (19 tháng tuổi) đi mổ tim nhưng không có tiền để điều trị. Vợ chồng chị cũng không lo được chi phí cho ca mổ của con trai nên phải nhờ sự kết nối của phòng CTXH bệnh viện để cháu có tiền phẫu thuật.

Chị Quỳnh lo lắng bởi chưa thể mượn ai được tiền thực hiện ca mổ của mình.
Chị Quỳnh lo lắng bởi chưa thể mượn ai được tiền thực hiện ca mổ của mình.

Con mổ xong khỏe mạnh trở về nhà, mọi người lại quay sang lo cho tính mạng của chị bởi tình trạng của chị Quỳnh đã ở mức báo động khi mà quả tim của chị có 2 tổn thương rất lớn đó là thông liên nhĩ và hẹp động mạch phổi. Về thông liên nhĩ đó là giữa 2 buồng nhĩ có vách ngăn mà bình thường không được có vách đấy. Còn hẹp van động mạch phổi rất là nặng và chính van động mạch phổi ấy chặn giữa quả tim với các mạch máu lên nuôi phổi. Ngay lúc này chỗ van hẹp rất nặng và nếu để tình trạng kéo dài thì dẫn đến tình trạng suy tim nặng hơn và sau một thời gian nữa thì sẽ không mổ được nữa cho dù lúc đó có điều kiện bởi tổn thương đã quá nặng.

Chi phí cho cuộc mổ của chị sẽ hết khoảng 60 triệu đồng nhưng vợ chồng hoàn toàn bất lực. Đã từng tâm sự tại bệnh viện Tim Hà Nội, chị Quỳnh cho biết cứ lo được cho con xong đã rồi bản thân mình muốn đến đâu thì đến vì số tiền 60 triệu đồng là quá lớn và vợ chồng không thể đi vay giật được.

Biết tin mình được bạn đọc giúp đỡ số tiền gần 89 triệu đồng, chị hoàn toàn yên tâm khi đã đủ kinh phí mổ.
Biết tin mình được bạn đọc giúp đỡ số tiền gần 89 triệu đồng, chị hoàn toàn yên tâm khi đã đủ kinh phí mổ.

Thương cho hoàn cảnh của chị Quỳnh nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ chị số tiền 88. 745.000 đồng theo danh sách kết chuyển tuần 2/9. Được nhận số tiền này tại cơ quan báo điện tử Dân trí, chị Quỳnh xúc động gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ chị để chị có điều kiện thực hiện ca phẫu thuật của mình. Theo đó bạn đọc hoàn toàn có thể yên tâm bởi kinh phí mổ cho chị đã đủ và ca mổ sẽ được diễn ra trong một vài ngày tới.

Thiên Ân