1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạc Liêu:

Gần 88 triệu đồng đến với em Nguyễn Đức Trung

(Dân trí) - Ngày 26/1 (nhằm 29 Tết), PV Dân trí đã trở lại thăm và trao tiền bạn đọc hỗ trợ đến gia đình cháu Nguyễn Đức Trung tại khóm 3, phường 2, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Trao tiền nhân ái đến hoàn cảnh Mẹ ơi con muốn sáng mắt.

Cùng đi với PV Dân trí có đại diện Hội Chữ thập đỏ TP Bạc Liêu, Ban nhân dân khóm 3 cùng nhóm bạn đọc Dân trí và bà con lối xóm địa phương.

Cháu Nguyễn Đức Trung (SN 2013) là nhân vật trong bài viết “Mẹ ơi, con muốn sáng mắt!” mà báo Dân trí đã phản ánh trên chuyên mục Nhân ái của báo vào ngày 13/1/2017.

Gần 88 triệu đồng đến với em Nguyễn Đức Trung - 1
PV Dân trí cùng bạn đọc báo đến thăm cháu Nguyễn Đức Trung vào ngày 29 Tết.

Ngày 29 Tết, không khí nhà nhà đang náo nức đón một năm mới, gia đình chị Đặng Kim Kiều (mẹ cháu Trung) cũng hòa cùng niềm vui ấy khi được bạn đọc báo Dân trí quan tâm, chia sẻ khó khăn với chị. Chị Kiều cho biết, sau khi báo Dân trí phản ánh tình cảnh của cháu Trung, chị nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ bạn đọc báo hỏi thăm, động viên gia đình.

Theo chị Kiều, từ ngày báo đăng bài đến nay, gia đình chị đã nhận được hỗ trợ trực tiếp cũng như qua đường bưu điện từ bạn đọc báo Dân trí số tiền khoảng 30 triệu đồng. Chị luôn gìn giữ cẩn thận số tiền để gom góp nhằm có chi phí lo cho con trai bệnh tật của mình.

Gần 88 triệu đồng đến với em Nguyễn Đức Trung - 2
PV Dân trí đang tóm tắt lại quá trình ghi nhận hoàn cảnh và sự ủng hộ của bạn đọc báo Dân trí dành cho cháu Trung.

Tại buổi thăm, PV Dân trí đã tóm tắt một số thông tin về quá trình ghi nhận hoàn cảnh cũng như sự hỗ trợ của bạn đọc dành cho cháu Nguyễn Đức Trung. Qua bài viết trên báo Dân trí, bạn đọc báo đã thông qua Quỹ Nhân ái của báo gửi giúp đỡ cho gia đình cháu một số tiền. Đây là số tiền của bạn đọc báo Dân trí trong và ngoài nước với tấm lòng “lá lành đùm lá rách”, mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn mà gia đình cháu Trung đang gặp phải.

Gần 88 triệu đồng đến với em Nguyễn Đức Trung - 3
Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao 87.730.000 đồng tiền bạn đọc đến gia đình cháu Trung.

Ngay trong ngày 29 Tết, dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao 87.730.000 đồng số tiền bạn đọc ủng hộ trong tuần 2/1 cho gia đình cháu Nguyễn Đức Trung. Ngoài ra, chị Ngọc (đại diện một nhóm bạn đọc báo Dân trí cùng đi thăm) cũng đã trao một phần quà chia sẻ với gia đình cháu.

Số tiền trên đối với gia đình cháu Trung là không nhỏ, cầm số tiền trên tay, chị Đặng Kim Kiều rưng rưng: “Em không ngờ hoàn cảnh của mẹ con em lại được sự quan tâm của nhiều người đến như vậy. Ơn nghĩa của bà con cô bác gần xa, mẹ con em sẽ không bao giờ quên được. Em xin chân thành cảm ơn báo Dân trí, nhà hảo tâm khắp nơi đã giúp đỡ, để em có điều kiện chữa bệnh cho con”.

Gần 88 triệu đồng đến với em Nguyễn Đức Trung - 4
Chị Ngọc (đại diện nhóm bạn đọc báo) trao một phần quà chia sẻ với hoàn cảnh của mẹ con cháu Trung.

Trao số tiền của bạn đọc cho gia đình, PV Dân trí đã đề nghị gia đình sử dụng số tiền đúng mục đích là điều trị bệnh cho cháu Đức Trung. Bởi ước muốn lớn nhất của gia đình cũng như của các tấm lòng hảo tâm gửi đến gia đình là mang lại ánh sáng cho cháu Trung, để cháu có được một tương lai tốt đẹp nhất.

Tính đến thời điểm này, tổng số tiền mà gia đình cháu Nguyễn Đức Trung nhận được là gần 120 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được gia đình cháu cất giữ để qua Tết đưa cháu đi tái khám bệnh, tìm phương án sớm nhất mang lại cho cháu một đôi mắt sáng.

Gần 88 triệu đồng đến với em Nguyễn Đức Trung - 5
PV Dân trí trao tận tay số tiền bạn đọc cho gia đình. PV đề nghị gia đình sử dụng đúng mục đích và chuyển lời của Ban biên tập báo Dân trí, bạn đọc báo chúc gia đình cháu Trung đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm.

Tết cổ truyền 2017 đã đến cận kề, trong buổi trao tiền, PV cũng chuyển lời của Ban biên tập báo Dân trí và bạn đọc báo chúc gia đình cháu Trung có một cái Tết vui tươi, đầm ấm. Chúc cháu sẽ sớm có lại ánh sáng sau khi nhận được sự sẻ chia của mọi người.

Huỳnh Hải