Gần 88 triệu đến với bé gái 2 tuổi bị chó cắn rách toàn bộ đầu

(Dân trí) - Tai nạn bất ngờ bị chó cắn khiến bé Hà Na phải cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Sau 1 thời gian điều trị, tình trạng của em đã ổn hơn, đặc biệt em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người. Sáng 7/3 tại văn phòng khoa phẫu thuật Hàm mặt - tạo hình - Thẩm mỹ của bệnh viện Việt Đức, PV Dân trí cũng trao tận tay gia đình em số tiền 87.535.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ.

Sau 1 thời gian điều trị, tình trạng của Hà Na đã khá hơn nhiều.
Sau 1 thời gian điều trị, tình trạng của Hà Na đã khá hơn nhiều.

Gặp lại cô bé Bùi Hà Na, nhân vật trong bài viết: “Thương bé gái 2 tuổi bị chó cắn rách toàn bộ da đầu” đang trên báo điện tử Dân trí ngày 17/2, ai cũng mừng khi thấy tình trạng của em đã khá hơn nhiều. Vẫn còn phải tiếp tục điều trị tại khoa phẫu thuật Hàm mặt - tạo hình - Thẩm mỹ của bệnh viện Việt Đức nhưng sức khỏe của em ổn, các vết thương cũng có chuyển biến rõ rệt. Mẹ của bé Na, em Bùi Thị Hằng cho biết: “Sau khi được các chị vào thăm và có bài viết về hoàn cảnh gia đình em, em đã nhận được nhiều cuộc điện thoại thăm hỏi và số tiền mặt là hơn 20 triệu đồng của mọi người giúp ở bệnh viện chị ạ. Có tiền chữa trị tiếp cho con nên vợ chồng em mừng lắm. Gia đình em xin cám ơn bệnh viện, cám ơn các anh chị đã giúp đỡ ạ”.

Mẹ của Na đỡ lo đi nhiều vì nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong suốt thời gian qua.
Mẹ của Na đỡ lo đi nhiều vì nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong suốt thời gian qua.

Là người dân tộc Mường, sống ở vùng cao của tỉnh Thanh Hóa nên vợ chồng Hằng cũng chỉ lo đủ cái ăn hàng ngày. Việc con bất ngờ gặp tai nạn bị chó cắn khiến em phải chạy vạy đi vay giật khắp nơi nhưng cũng không đủ. Đã tưởng phải mang con về nhà chịu chết, em may mắn nhận được những tấm lòng của mọi người giúp đỡ nên có điều kiện tiếp tục cho con chữa trị. Đó là niềm vui, là hi vọng sống cho con gái đáng thương mà em trân trọng và biết ơn.

Em cảm động kể lại việc mẹ con được mọi người đến thăm và cho quà.
Em cảm động kể lại việc mẹ con được mọi người đến thăm và cho quà.
Chị Trần Thị Vân Anh - Điều dưỡng trưởng của khoa trao quà cho mẹ con bé Na.
Chị Trần Thị Vân Anh - Điều dưỡng trưởng của khoa trao quà cho mẹ con bé Na.

Trong lần vào thăm này, PV Dân trí cùng cán bộ phòng CTXH bệnh viện và chị Trần Thị Vân Anh – Điều dưỡng trưởng của khoa trao tận tay gia đình em số tiền 87.535.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong 2 tuần 3/2 và tuần 4/2. Quá bất ngờ về số tiền lớn mọi người giúp đỡ, Hằng cảm động gửi lời cám ơn đến bệnh viện và các nhà hảo tâm. Có số tiền này, em sẽ yên tâm tiếp tục để con điều trị cho đến lúc ổn định mọi thứ mới trở về nhà.

Phạm Oanh