1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 84 triệu đồng đến với gia đình bé Thiên Ân

(Dân trí) - 40 tuổi chị Hợi nhận lời về làm vợ người đàn ông góa vợ hơn mình 13 tuổi. Ngày con trai 3 tuổi, chị đớn đau nhận tin con mắc u não đã chuyển sang K, không lâu sau đó chị lại nhận tin đứa con gái bé bỏng mới sinh của chị cũng mắc Dow và tim bẩm sinh. 2 con cùng mang trọng bệnh khiến gia đình chị rơi vào cảnh cùng quẫn không lối thoát.

>> Tận cùng nỗi đau của người mẹ có 2 con lúc nào cũng sợ "thần chết gọi tên"

Thiên Ân là em bé 7 tuổi rất đáng yêu được nhắc tới trong bài viết: “Tận cùng nỗi đau của người mẹ có 2 con lúc nào cũng sợ "thần chết gọi tên"”. 4 năm kể từ ngày mắc bệnh, Thiên Ân đã phải trải qua 6 lần phẫu thuật, 16 lần hóa, xạ trị. Cái đầu trọc lốc bởi những lần hóa xạ trị của Thiên Ân chi chít các vết sẹo sau các lần phẫu thuật, cơ thể nhỏ xíu của em chỉ nặng vẻn vẹn 14 kg, thật khó có thể tin em đã 7 tuổi.

Để chạy chữa cho Thiên Ân cùng cô em gái 4 tuổi Hoàng Diệu, bố mẹ em phải chạy vạy, vay mượn tất cả mọi nơi mọi chỗ có thể, các khoản nợ lên tới hơn 200 triệu mà căn bệnh của 2 anh em vẫn phải chữa trị lâu dài. May mắn được các bạn đọc Dân trí giúp đỡ, Thiên Ân đã được tiếp tục đến bệnh viện chạy chữa.

Đại diện báo Dân trí trao quà bạn đọc trợ giúp cho chị Hợi
Đại diện báo Dân trí trao quà bạn đọc trợ giúp cho chị Hợi

Tại báo điện tử Dân trí lần này, chị Hợi nhận trực tiếp số tiền 83 850 000 của bạn đọc ủng hộ qua quỹ Nhân Ái tuần 1,2,3/6/2018. Xúc động trước số tiền lớn, chị Hợi bật khóc chia sẻ: “Có số tiền trên em mừng quá chẳng biết nói sao giờ, em không ngờ gia đình em được mọi người thương đến vậy. Hiện tại sức khỏe của cháu Thiên Ân đang rất yếu, bác sĩ bảo cháu sẽ phải phẫu thuật tiếp, gia đình em đang rất lo lắng. May mắn được mọi người thương cho số tiền này, em sẽ mang về đóng viện phí luôn cho cháu ạ, vậy là cháu được cứu rồi, gia đình em biết ơn tất cả mọi người nhiều lắm ạ.”

Hương Hồng