1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 83 triệu đồng đến với gia đình chị Giáp Thị Nguyệt

(Dân trí) - Con gái mới mất vì tai nạn giao thông, chị Nguyệt lại phải đối mặt với án tử của chồng khi anh bị tai nạn va chạm với tàu hỏa. Cuộc sống gia đình lâm vào bế tắc, bản thân chị không còn minh mẫn khi chịu đựng cùng lúc 2 sự việc đau lòng khiến ai cũng lo lắng.

Người phụ nữ đáng thương đó là chị Giáp Thị Nguyệt, nhân vật trong bài viết: “Xót xa người mẹ có con gái chết vì tai nạn xe máy, chồng lại nguy kịch vì tai nạn tàu hỏa” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 26/6. Mới ngoài 30 tuổi nhưng đường tình duyên của chị Nguyệt lận đận khi phải 2 lần đò (Người chồng đầu của chị đã mất từ lâu, chị lấy anh Sáng là đời chồng thứ 2). Với người chồng đầu tiên, chị có 1 con gái nhưng em đã mãi mãi ra đi vì xe máy đâm khi đang trên đường đi học về.

Vừa chịu đựng nỗi đau mất con gái chưa đầy 50 ngày, chị Nguyệt phải chứng kiến tai nạn của chồng.
Vừa chịu đựng nỗi đau mất con gái chưa đầy 50 ngày, chị Nguyệt phải chứng kiến tai nạn của chồng.

Con gái đột ngột qua đời, chị Nguyệt tưởng chừng mình không thể sống, thì chưa đầy 50 ngày sau chồng chị là anh Sáng rơi vào tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” vì va chạm với tàu hỏa khi đang trên đường trở về nhà. Chuyển cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức 1 thời gian, chị chấp nhận cho anh trở về nhà sống thực vật vì không còn vay được tiền chỗ nào nữa để điều trị tiếp. Bản thân chị từ đó cũng có những dấu hiệu không bình thường khiến ai cũng lo lắng.

Do va chạm với tàu hỏa nên tính mạng của anh Sáng rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Do va chạm với tàu hỏa nên tính mạng của anh Sáng rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc".
Sau 1 thời gian điều trị tại bệnh viện Việt Đức, chị Nguyệt phải xin chồng về nhà sống thực vật vì không còn tiền điều trị tiếp.
Sau 1 thời gian điều trị tại bệnh viện Việt Đức, chị Nguyệt phải xin chồng về nhà sống thực vật vì không còn tiền điều trị tiếp.

Là em trai của anh Sáng, anh Nguyễn Văn Chất phải nghỉ hẳn việc cả năm trời để chăm anh. Xót xa khi nhìn anh, chị dâu và 2 cháu nhỏ, anh tâm sự: “Giờ gia đình lâm vào hoàn cảnh thế này nên em và bố mẹ cùng chăm anh. Chị dâu em vì chịu nhiều nỗi đau cùng lúc quá nên không được minh mẫn lắm, vì thế 2 cháu nhỏ cũng phải nhờ người chăm. Giờ em chỉ mong sao anh em tỉnh lại để làm chỗ dựa cho chị và các cháu thôi, chứ nếu anh có mệnh hệ gì không biết chị Nguyệt và hai cháu sẽ như thế nào nữa”.

Thương cho hoàn cảnh của gia đình chị Nguyệt, thời gian qua có nhiều bạn đọc gọi điện hỏi thăm và ít nhiều giúp đỡ. Đón nhận những tình cảm của mọi người dành cho, anh Chất cho biết có thêm phần kinh phí chữa trị cho anh trai và quan trọng là “cứu” được tinh thần của mọi người trong gia đình, đặc biệt là mẹ của anh. Nhờ sự động viên, giúp đỡ của các nhà hảo tâm mà bà có niềm tin hơn vào việc chữa trị cho con trai, chứ không mất hết hi vọng như trước kia.

Anh Nguyễn Văn Chất là em trai anh Sáng, cũng là người trực tiếp chăm sóc anh trai nhận tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Anh Nguyễn Văn Chất là em trai anh Sáng, cũng là người trực tiếp chăm sóc anh trai nhận tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Anh Nguyễn Văn Chất là em trai anh Sáng, cũng là người trực tiếp chăm sóc anh trai nhận tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ.Lần này gặp anh Chất tại cơ quan báo điện tử Dân trí, PV cũng trực tiếp trao đến anh số tiền 82.955.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ (Theo danh sách kết chuyển tuần 4/6 + tuần 1/7). Xúc động nhận món quà của mọi người giúp, thay mặt cho gia đình anh trai anh Chất gửi lời cám ơn và cho biết sẽ cùng bố mẹ dùng toàn bộ số tiền này vào việc chăm sóc 2 cháu nhỏ, chị dâu và anh trai mình. Với tình cảm mọi người dành cho, anh hi vọng trong thời gian tới anh trai sẽ có những tiến triển mới để 1 ngày không xa có thể trở dậy được.

Phạm Oanh