Gần 82 triệu đồng tiếp tục đến với cậu bé Dương bị ung thư máu

(Dân trí) - Bất ngờ phát hiện căn bệnh ung thư máu, khiến cậu bé Dương phải nhập viện truyền hóa chất ngay. Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bẳn thân em nhiều năm đã đi chữa bệnh, em trai, em gái của Dương cũng lấy bệnh viện làm nhà nên bố mẹ càng ngày càng kiệt quệ.

Lần tiếp gặp lại anh Đỗ Công Tùng (bố của cháu Đỗ Công Dương) nhân vật trong bài viết: “Bố mẹ giấu con… Nhưng con biết con sắp chết rồi”, chúng tôi càng thấy lo lắng nhiều hơn khi được biết tình hình sức khỏe của con ngày một xấu đi. Con đau đớn nên phải truyền thuốc giảm đau cả ngày khiến cơ thể kiệt quệ, xanh xao, gầy yếu.

“Đợt này cháu yếu đi nhiều chị ạ. Bố mẹ ngày nào cũng như ngồi trên đống lửa. Không biết cháu còn trụ được bao lâu nữa, rồi còn 2 em của cháu nữa, các cháu cũng sắp phải lên viện theo lịch hẹn của bác sĩ rồi”- Không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt, anh Tùng tâm sự.

Đây là lần thứ 2 anh Tùng nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.
Đây là lần thứ 2 anh Tùng nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Lần này có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí lần 2 để nhận số tiền 81.930.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4/10 + tuần 5/10) của bạn đọc giúp đỡ. Anh Tùng gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Anh cũng cho biết con sống được đến ngày hôm nay là nhờ có sự chung tay, giúp đỡ của mọi người bởi vợ chồng anh từ lâu đã không kiếm được đồng nào cả. Số tiền bạn đọc cho không chỉ giúp cho việc chữa trị của bé Dương mà còn giúp cho em trai và em gái bé Dương có cơ hội được đến viện theo lịch hẹn của bác sĩ.

Phạm Oanh