Gần 65 triệu đồng đến với người mẹ “nhường sự sống cho con”

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bệnh thiếu máu tán huyết biến chứng, nhưng gia cảnh quá nghèo khiến sinh mạng người mẹ lâm nguy. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí chị Cẩm Dương đã vượt qua được “cửa tử” trở về bên con thơ.

Đại diện Phòng Công tác Xã hội Chợ Rẫy trao tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ cho chị Cẩm Dương
Đại diện Phòng Công tác Xã hội Chợ Rẫy trao tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ cho chị Cẩm Dương

Lo lắng việc sử dụng thuốc điều trị bệnh thiếu máu tán huyết sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi nên chị Nguyễn Thị Cẩm Dương đã ngưng điều trị trong giai đoạn mạng thai và cho con bú. Tình yêu thương dành cho con khiến người mẹ rơi vào nguy nan vì biến chứng suy đa cơ quan do bệnh gây nên.

Vợ chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị với chi phí thay huyết tương, sử dụng thuốc rất tốn kém nhưng anh Tài Đại Trà không thể lo được viện phí. Nghề chăn bò thuê chỉ giúp vợ chồng họ lo được bữa ăn qua ngày, khoản tiền lên tới hàng trăm triệu đồng vượt quá khả năng chi trả của gia đình.

Cảm thông với cảnh khốn khó của vợ chồng chị Cẩm Dương, sau bài viết: “Nhường sự sống cho con, người mẹ chăn bò nguy kịch” được Dân trí thông tin, nhiều bạn đọc đã quan tâm chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần cho vợ chồng chị. Nhờ cộng đồng, đến nay chị Dương đã qua được giai đoạn nguy nan, sức khỏe bình phục tốt. Các bác sĩ quyết định cho chị xuất viện, điều trị ngoại trú và tái khám định kỳ.

Để hỗ trợ gia đình sớm ổn định cuộc sống, đại diện Báo Dân trí phối hợp cùng Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy trao số tiền 64.740.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái của báo trong tuần 2/4.

Nhận khoản tiền trên, chị Dương xúc động gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ cùng mạnh thường quân và Báo Dân trí. “Khi nằm viện, nhà chẳng có tiền, em đau đớn nghĩ đến cảnh con em sẽ phải sống bơ vơ. Sự sống của em hôm nay là nhờ mọi người ban cho… em thấy mình quá may mắn”.

Vân Sơn