1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 60 triệu đồng đến với 3 mẹ con chị Phan Thị Liên

(Dân trí) - Chồng mất sớm, một mình chị ở vậy nuôi hai cậu con trai, nhưng dường như những nỗi đau vẫn chưa buông tha người phụ nữ khổ hạnh như chị. Cậu con trai đầu bị tai nạn giao thông nằm liệt giường và con trai út cũng được phát hiện mang bệnh tim.

Căn nhà của mẹ con chị Phan Thị Liên - nhân vật trong bài viết “Rơi nước mắt cảnh người phụ nữ mất chồng, 2 con trai mang bệnh hiểm nghèo”, ở thôn 7, xã Quảng Đại, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa những ngày qua vắng người qua lại vì mẹ con chị phải dắt nhau ra Hà Nội điều trị bệnh cho cậu con trai Thiều Văn Quang. Đang là thời gian nghỉ hè nên cậu con út Thiều Văn Linh cũng đi chăm anh cùng mẹ.

Ông Trần Hữu Thành - Phó chủ tịch UBND xã Quảng Đại, thị xã Sầm Sơn trao quà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tới chị Phan Thị Liên
Ông Trần Hữu Thành - Phó chủ tịch UBND xã Quảng Đại, thị xã Sầm Sơn trao quà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tới chị Phan Thị Liên

Người phụ nữ mới gần 40 tuổi nhưng trông dáng chị tiều tụy hơn nhiều so với tuổi của mình. Chồng mất sớm, chị sống một mình làm chỗ dựa cho hai cậu con trai. Nhưng cuộc sống không công bằng với chị khi con trai đầu không may bị tai nạn giao thông nằm liệt giường hơn nửa năm nay. Dù đã mất hàng trăm triệu đồng tiền chạy chữa nhưng bệnh vẫn chưa có gì tiến triển.

Cuộc sống của mấy mẹ con dựa vào việc bán hàng rong của chị, nhưng từ ngày con bị bệnh, chị cũng chẳng còn làm được việc gì, đã vậy bản thân cũng mang bệnh tật trong người. Còn cậu con trai út cũng phát hiện mắc bệnh tim.

Những ngày qua, sau khi đưa con trở lại bệnh viện điều trị, rồi chị tranh thủ về nhà được một hôm lại phải quay trở ra. Hơn nửa năm nay, chị không còn thời gian để làm việc gì khác nên gần như không có nguồn thu nhập nào cho sinh hoạt của mấy mẹ con.

Chị Liên cho biết, những ngày qua, sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh mẹ con chị, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm đã thăm hỏi, động viên và ủng hộ tiền, giúp chị có thêm động lực để vượt qua giai đoạn đầy khó khăn này.

Sáng ngày 25/7, phóng viên Dân trí đã trao số tiền 57.525.000 đồng của bạn đọc ủng hộ qua Qũy nhân ái của báo Dân trí đến mẹ con chị Liên.

“Tôi xin cảm ơn chương trình, cảm ơn báo và bạn đọc đã quan trâm, ủng hộ giúp mẹ con tôi trong lúc khó khăn hoạn nạn này. Tình hình của em nó cũng chưa có khả quan gì. Thời gian tới tôi cũng chưa biết như thế nào nữa, còn nước còn tát, lo cho con được đến đâu tôi cũng cố gắng hết sức”, chị Liên tâm sự.

Duy Tuyên