1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 50 triệu đồng đến với gia đình người cựu chiến binh Nguyễn Thanh Màu

(Dân trí) - Lần thứ 2 gặp lại bác Nguyễn Thị Diêm (vợ bác Màu) trong bài viết: “Thời chiến đánh giặc, thời bình tôi lại đánh vật với con”, bác tâm sự đã có nhiều người gọi điện hỏi thăm gia đình sau bài viết được đăng tải trên báo điện tử Dân trí. Điều này mang lại niềm vui, sự an ủi 1 phần nào đối với gia đình khi cùng lúc phải “đánh vật” với 3 đứa con nhiễm chất độc da cam trong nhiều năm nay.

Bác Nguyễn Thanh Màu là người cựu chiến binh già đã từng vào sinh ra tử nơi chiến trường tại chiến dịch Khe Sanh (từ năm 1966-1971) sau đó trở về phục viên và nhiễm chất độc da cam. Vì thứ chất độc quái ác đó mà các con của bác sinh ra đều bị ảnh hưởng, người ngơ ngẩn không biết gì, người thì hung dữ liên tục lấy gậy đánh đuổi bố mẹ. Đau đớn khi chứng kiến cảnh các con không bình thường nhưng hai bác hoàn toàn bất lực không có cách nào khác.

Chồng ốm đau phải đi viện, 1 tay bác Diêm phải lo liệu chăm sóc cho 3 con bị nhiễm chất độc da cam.
Chồng ốm đau phải đi viện, 1 tay bác Diêm phải lo liệu chăm sóc cho 3 con bị nhiễm chất độc da cam.

Những ngày chăm bẵm các con, bác Diêm khóc đến cạn cả nước mắt phần vì tủi thân, phần vì lo lắng một mai hai bác về với tổ tiên thì không biết các con sẽ đi đâu, về đâu?. Suy nghĩ này cứ đeo bám bác như 1 sự ám ảnh bởi chưa tìm được câu trả lời, hơn nữa chỗ sinh hoạt, ăn uống cho các con cũng chật chội khiến bác mong lắm có thể xây được thêm 1 căn phòng nho nhỏ nhưng lại không có điều kiện.

Bác luôn lo lắng một mai hai vợ chồng già về với Tổ tiên thì các con sẽ đi đâu, về đâu?
Bác luôn lo lắng một mai hai vợ chồng già về với Tổ tiên thì các con sẽ đi đâu, về đâu?

Hoàn cảnh của gia đình bác từ khi được báo điện tử Dân trí đăng tải đã nhận được nhiều sự quan tâm, thăm hỏi của bạn đọc ở khắp mọi nơi. Xúc động bác Diêm cho biết: “Sau khi được các cô chú viết bài, có vợ chồng cô chú ở tận Hà Nội trời mưa to lắm nhưng vẫn về thăm tôi và các cháu khiến tôi vô cùng cảm động. Ngoài ra tôi cũng nhận được điện thoại của mọi người hỏi thăm nên phần nào thấy được an ủi nhiều cô ạ”.

Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc giúp đỡ cho bác Diêm.
Ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí trao số tiền bạn đọc giúp đỡ cho bác Diêm.

Trong lần gặp lại bác lần này, ông Phạm Huy Thân - Chánh VP báo điện tử Dân trí đã trao tận tay bác Diêm số tiền 49.740.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 3/7 + tuần 4/7). Mừng mừng tủi tủi vì nhận được sự giúp đỡ của mọi người, bác Diêm gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm. Đồng thời bác cho biết sẽ dùng số tiền này vào việc chăm sóc các con và lo cho bác trai hiện vẫn đang ở bệnh viện điều trị.

Phạm Oanh