Đắk Nông:

Gần 45 triệu đồng đến với bé trai bị ung thư xin bố mẹ ở nhà chờ chết

(Dân trí) - Ngày 27/8, đại diện báo Dân trí đã trao tận tay Ngô Văn Nam, nhân vật trong bài viết: “Thương bố mẹ chạy vạy từng đồng, bé trai xin ở nhà chờ chết” số tiền 44.750.000 đồng do bạn đọc báo giúp đỡ để gia đình em trang trải chi phí chữa bệnh.

Trong căn nhà gỗ ọp ẹp, trống hoác không một tài sản giá trị, anh Ngô Văn Sỹ, bố của Nam cho biết, nghe tin hôm nay báo Dân trí đến nhà trao số tiền mà mạnh thường quân giúp đỡ con nên anh Nam phải xin nghỉ việc chạy từ Đắk Lắk về nhà. Từ hôm qua tới nay, hai vợ chồng anh chị bồn chồn, đứng ngồi không yên vì vui mừng.

Cầm số tiền do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, anh Nam xúc động: Nhận được thông báo con trai được các mạnh thường quân hỗ trợ gần 45 triệu đồng, vợ chồng chúng tôi mừng như được sống thêm một lần nữa. Thông qua báo Dân trí, không những con trai tôi có tiền chữa bệnh, có cơ hội được đi học trở lại mà còn giúp vợ chồng chúng tôi có thêm động lực phấn đấu làm ăn để chạy chữa cho cháu.

Lời tâm sự của anh Sỹ khiến chị Xuyến (mẹ của Nam) rơm rớm nước mắt. Chị bảo, sau khi báo Dân trí quan tâm tới hoàn cảnh gia đình mình, nhiều mạnh thường quân đã gọi điện động viên, nhiều người còn gửi quà thông qua bưu điện cho gia đình anh chị. Nhận được số tiền mà độc giả giúp đỡ con trai, chị xúc động, vui mừng đến phát khóc.


Chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí tới gia đình anh Ngô Văn Sỹ

Chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí tới gia đình anh Ngô Văn Sỹ

Chị nói tiếp: “ Mấy ngày nay chính quyền xã và huyện cũng vào tận nhà để thăm hỏi gia đình, động viên cháu Nam cố gắng điều trị. Tinh thần cháu cũng phấn chấn, thỏa mái hơn trước nên chúng tôi hy vọng kết quả điều trị phóng xạ trong lần sắp tới của cháu sẽ đạt kết quả tốt”.

“Tôi quanh năm chân lấm tay bùn, lại ít học nên thực sự không biết nói sao cho hết tấm lòng của mình với quý báo và các mạnh thường quân. Tôi chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người đã cho cháu thêm một lần được sống, cho gia đình tôi có cơ hội được ở bên nhau”, chị Xuyến nghẹn ngào chia sẻ.

Như trước đó Dân trí đã đăng tải, năm 2013 gia đình Nam vô tình phát hiện em đang mang trong người căn bệnh ung thư tuyến giáp. Ba năm kể từ ngày phát hiện bệnh, gia đình em đã bán gần hết số đất trong nhà để chạy chữa cho em. Tuy nhiên, mảnh đất chiêm trũng cũng chỉ đủ chi phí cho một vài đợt phóng xạ nên nhiều lần Nam xin bố mẹ để em ở nhà chờ chết.

Có mặt tại buổi trao tiền hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Thinh, Phó chủ tịch UBND xã Buôn Chóah (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn đến báo Dân trí. Thông qua báo, ông Thinh cũng gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe tới các mạnh thường quân đã dang tay giúp đỡ những số phận bất hạnh. “Số tiền lớn không những về mặt giá trị, mà nó còn chứa đựng tình cảm, tình yêu và lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí dành cho gia đình cháu Nam. Chúng tôi hy vọng, quý báo và các mạnh thường quân sẽ luôn đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn khác để cuộc sống có thêm nhiều điều ý nghĩa”.

Dương Phong