1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 446 triệu đồng đến với em Thắm

(Dân trí) - Niềm vui như vỡ òa khi gia đình em Phùng Thị Thắm - nhân vật trong bài viết: “Mẹ hết cách rồi, về thôi con ơi” nhận số tiền 445.990.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 3.7. Trong tổng số tiền đó, gia đình em đã trích ra 145.900.000 đồng để giúp đỡ 1 hoàn cảnh khó khăn khác trong khoa.

Trở lại khoa Thận khớp của bệnh viện 198 thăm cô bé Thắm trong bài viết: “Mẹ hết cách rồi, về thôi con ơi” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 13.7, chúng tôi vô cùng mừng khi biết trong tuần này em sẽ được xuất viện trở về nhà. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Loan – Phó khoa Thận khớp, bệnh viện 198 vui mừng báo tin: “Sau 1 thời gian điều trị tích cực tại khoa, đến nay các chỉ số của em Thắm tương đối ổn định nên chúng tôi sẽ cho cháu xuất viện vào cuối tuần này. Tuy vậy vì là căn bệnh mãn tính nên hàng tháng cháu phải uống thuốc đều đặn và phải đến viện ngay lập tức nếu có bất thường gì xảy ra”.

Thắm 1

Cô bé Thắm đã khỏe hơn nhiều sau thời gian điều trị tại bệnh viện.

Biết tin mình sẽ được về nhà nên cô bé Thắm mừng lắm, em khoe: “Em nhớ nhà, nhớ quán nước của mẹ chị ạ. May quá, em cứ tưởng là em không còn được sống nữa vậy mà mọi người đã cứu em. Em cám ơn tất cả các cô, các bác đã cứu em ạ”.

Thắm 2

Nụ cười đã nở trên môi người mẹ nghèo tội nghiệp.

Thấy con gái nhanh nhẹn và có thể ngồi nói chuyện một cách vui vẻ, chị Hồng mẹ của em Thắm cũng nở nụ cười mãn nguyện. Với chị mọi việc diễn ra như trong 1 giấc mơ đẹp mà đến giờ chị vẫn còn chưa tin vào mắt mình. “Thật lòng thì thời gian đó chị cũng đã xác định con sẽ dời xa mình mãi mãi vì mình không biết làm thế nào để có tiền cứu con. Vậy mà... Con chị đã được cứu sống nhờ tấm lòng của mọi người gửi cho. Với chị, chị chỉ sinh ra cháu 1 lần thôi còn lần này là nhờ bạn đọc Dân trí nên đã sinh ra cháu thêm 1 lần nữa”- chị Hồng xúc động nói.

Thắm 3

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Loan – Phó khoa Thận khớp, bệnh viện 198 thay mặt trao món quà của bạn đọc Dân trí đến gia đình Thắm.

Thắm 4

Trong tổng số tiền đó, gia đình Thắm trích 145.990.000 đồng để giúp đỡ em Đức bị suy thận đang điều trị trong khoa.

Thắm 5

Mẹ của Đức khóc nghẹn ngào vì xúc động.

Niềm vui càng được nhân lên gấp bội khi chị biết bạn đọc giúp đỡ cho con gái số tiền 445.990.000 đồng. Số tiền quá lớn mà cả cuộc đời chị cũng không bao giờ dám mơ đến. Xúc động nhận món quà của bạn đọc Dân trí, gia đình xin trích 145.990.000 đồng để giúp lại hoàn cảnh của em Nguyễn Hữu Đức bị suy thận mãn giai đoạn cuối hiện đang điều trị trong khoa Thận khớp – bệnh viện 198.

Về bệnh nhân này, bác sĩ Loan cho hay: “Đức nhập viện khi đã bị suy thận mãn giai đoạn cuối phải tiến hành chạy thận, tuy nhiên gia đình em quá nghèo, không có tiền nên mẹ của em đã khóc rất nhiều với chúng tôi. Khi nắm bắt được tình hình gia đình của em Đức như thế thì mẹ của em Thắm cũng bày tỏ ý nguyện muốn giúp đỡ gia đình em Đức để em ấy tiếp tục được điều trị. Về phía khoa chúng tôi vô cùng cám ơn gia đình em Thắm đã có tinh thần nhường cơm xẻ áo, cám ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ cho 2 bệnh nhân của khoa chúng tôi”.

Phạm Oanh

Phamoanh@dantri.com.vn