Hà Tĩnh:

Gần 40 triệu đồng đến với cô bé lớp 7 thay mẹ chăm bố gặp nạn, nuôi hai em thơ

(Dân trí) - Chiều ngày 12/6, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Cẩm Nam (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao quà bạn đọc số tiền 39.375.000 đồng tới gia đình bé Nguyễn Thị Hà nhân vật trong bài viết “Rớt nước mắt cô bé lớp 7 oằn mình thay mẹ chăm bố gặp nạn, nuôi hai em thơ”.

Đi làm thuê tại đất nước Angola, do bất cẩn anh Nguyễn Văn Long (bố bé Nguyễn Thị Hà) bị điện giật phải cắt bỏ cả hai tay, chân phải đến nay vẫn đang còn hoại tử. Bố gặp nạn, phải gánh khoản nợ trên 100 triệu đồng khiến mẹ Hà phải dứt 3 đứa con thơ vào Nam làm thuê kiếm tiền trả nợ.

Mẹ đi làm xa, hai em còn quá nhỏ dại, nên mọi công việc trong nhà đè lên đôi vai còn yếu ớt của bé Hà, một cô gái mới học lớp 7 ngoan hiền và học giỏi. Ngày nối ngày, từ cơm nước, giặt giũ, vệ sinh cho bố và hai em đều do bàn tay Hà lo liệu. Hà đã quá quen với cảnh, vừa tắm giặt, vệ sinh, cho hai đứa em thơ xong, em lại chăm sóc, vệ sinh vết thương cho bố. Tự lúc nào không rõ cô bé mặt còn non thơ đã tự biến mình trở thành cô y tá trong mắt bố. Mỗi lần được đứa con gái hiếu thảo, ngoan hiền nhẹ nhàng vệ sinh vết thương, động viên bố cố gắng vượt qua hoàn cảnh éo le, anh Long đều rơi nước mắt vì cảm động.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình bé Hà được đăng tải trên Báo điện tử Dân trí đã có rất nhiều sự sẻ chia, đồng cảm, khâm phục của độc giả trước nghị lực và hoàn cảnh của gia đình em. Nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp, hỗ trợ gia đình bé Hà vượt qua khó khăn.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc tới gia đình bé Hà
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc tới gia đình bé Hà

Chiều ngày 12/6, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao tận tay gia đình bé Hà số tiền 39.375.000 đồng. Đây là món quà mà các nhà hảo tâm, bạn đọc của báo Dân trí đã chung tay, quyên góp hỗ trợ gia đình bé Hà thông qua Quỹ nhân ái của báo trong tuần 3 tháng 5/2017.

Nhận được món quà ý nghĩa, bé Hà hứa sẽ cố gắng chăm sóc bố và 2 em thật tốt, đồng thời vươn lên trong học tập để không phụ lòng các tình cảm mà mọi người đã dành cho gia đình em.

“Em rất xúc động trước món quà ý nghĩa này, đây thực sự là số tiền rất lớn đối với gia đình em. Qua đây cho em gửi lời cảm ơn tới các nhà hảo tâm, cảm ơn báo Dân trí đã giúp đỡ gia đình em trong lúc khó khăn. Mặc dù phải thay mẹ chăm bố và nuôi 2 em nhưng em hứa sẽ nổ lực hơn nữa để việc học tập không bị ảnh hưởng” – bé Hà xúc động khi nhận quà bạn đọc.

Văn Dũng