1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 36 triệu đồng đến với người cha mắc bệnh tim

(Dân trí) - Mặc bệnh bóc tách động mạch chủ ngực, người cha đối mặt với nguy cơ tử vong bất kỳ lúc nào. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, anh đã vượt qua được cuộc đại phẫu trở về với hai đứa con thơ.

Đó là trường hợp được Dân trí thông tin trong bài viết: “Cha nguy kịch, hai con thơ sắp màn trời chiếu đất” (mã số: 2918). Người rơi vào cảnh khốn cùng do bị bóc tách động mạch chủ ngực là anh Phạm Văn Phương (39 tuổi, ngụ tại Chư Sê, Gia Lai).

Đại diện Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy trao tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ gia đình anh Phương
Đại diện Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy trao tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ gia đình anh Phương

Là lao động chính trong gia đình với nghề sửa chữa điện gia dụng, anh Phương cùng vợ đang nỗ lực nuôi 2 con ăn học với hi vọng tương lai của các con sẽ tốt đẹp hơn cảnh vất vả hiện tại của cha mẹ. Bệnh cao huyết áp anh gặp phải song không điều trị kịp thời đã dẫn tới biến chứng nguy hiểm.

Không có bảo hiểm y tế, gia đình phải tự chi trả khoản tiền gần 400 triệu đồng. Để cứu chồng, chị Kim Thanh đã cầm cố nhà cửa, bán hết tài sản nhưng vẫn không đủ tiền thực hiện cuộc phẫu thuật. Sinh mạng người cha chẳng những bị đe dọa mà 2 đứa con thơ cũng đối mặt với nguy cơ đói khát, thất học.

Cảm thông với cảnh cùng đường của gia đình nhỏ, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ. Anh Phương đã được bác sĩ thực hiện thành công cuộc phẫu thuật, sức khỏe bình phục tốt. Hiện anh đã xuất viện trở về bên 2 đứa con thơ trong niềm vui mừng của gia đình và người thân.

Tuy đáp ứng đủ chi phí phẫu thuật nhưng gia đình vẫn còn nợ nhiều khoản tiền lớn. Để giúp vợ chồng anh sớm ổn định cuộc sống, đại diện báo Dân trí phối hợp cùng Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy trao tới chị Kim Thanh số tiền 35.850.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái.

Nhận khoản tiền trên, chị xúc động gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí cùng các mạnh thường quân. “Nếu không có sự giúp đỡ của bà con cô bác, chẳng biết chồng em bây giờ ra sao. Sự sống, sức khỏe của anh và hạnh phúc đoàn viên gia đình em có được ngày hôm nay là nhờ nỗ lực cứu chữa từ các bác sĩ và tình yêu thương của cả xã hội”.

Vân Sơn