Gần 35 triệu đồng đến với người phụ nữ gồng mình cứu chồng ung thư

(Dân trí) - Ngày 13/2, PV Dân trí phối hợp cùng chính quyền địa phương đã về trao số tiền 34.900.000 đồng từ Quỹ Nhân ái tuần 3 + 4 cho chị Trần Thị Huế (Kim Sơn, Ninh Bình), nhân vật trong bài viết “Người phụ nữ gồng mình cứu chồng ung thư, nuôi con tâm thần”.

Cùng đến trao quà cho gia đình chị Huế với phóng viên Dân trí có ông Phạm Quốc Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Khi chúng tôi đến, chỉ có một mình anh Quang ở nhà, còn chị Huế đang phải đi cấy đổi công ngoài đồng. Gặp lại phóng viên, anh Quang vui mừng chia sẻ, nhờ có báo Dân trí đăng bài giúp đỡ mà năm nay gia đình anh có cái Tết đúng nghĩa.

“Sau khi có bài viết của báo, bạn đọc đã gửi tiền qua bưu điện ủng hộ cho gia đình tôi được hơn 6 triệu. Số tiền đến với gia đình trong lúc túng quẫn nên vô cùng ý nghĩa bởi 6 miệng ăn của cả nhà chỉ trông chờ vào đồng tiền công ít ỏi của vợ tôi. Bạn đọc ủng hộ đúng vào ngày cận tết nên gia đình cũng có thêm tiền để trang trải cuộc sống”.

Phóng viên báo Dân trí trao số tiền 34.900.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ gia đình anh Quang, chị Huế.
Phóng viên báo Dân trí trao số tiền 34.900.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ gia đình anh Quang, chị Huế.

Nói rồi anh Quang lại thở dài: “Cách đây ít hôm tôi mới ra bệnh viện K Trung ương (Hà Nội) khám lại, tình hình sức khỏe có vẻ xấu thêm chú à!. Từ tết đến giờ tôi không ăn uống được, thể lực giảm đi trông thấy, người đã sút hơn 10kg rồi, giờ chỉ còn da bọc xương. Mỗi ngày chỉ ăn được vài ba thìa bột với uống ít sữa sống qua ngày thôi. Bác sĩ nói bệnh của tôi hết thuốc chữa rồi”.

Những ngày gần đây dù bệnh tình đau đớn, tinh thần giảm sút nhưng anh Quang vẫn cố gắng vực dậy để mọi người trong gia đình có thêm động lực. Nhất là mẹ già 95 tuổi của anh, bà vừa mừng thọ xong nhưng mỗi khi nghe nói đến bệnh tình của anh Quang bà lại suy sụp, lúc nào cũng lo lắng “mẹ đầu bạc phải tiễn con đầu xanh” về bên kia thế giới trước.

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện, chị Huế chân ướt chân ráo từ ngoài đồng về. Lúc nào chị cũng hớt hơ hớt hải với mọi công việc. Ai cũng hiểu rằng, giờ chị có cả trăm tay cũng không đủ để lo cho cả gia đình với 5 người chỉ trông chờ vào sức khỏe của chị. Nhưng người phụ nữ ấy cũng có lúc phải gục ngã vì căn bệnh đau đầu thường xuyên hành hạ. Chị cũng đã đi khám, lấy thuốc về uống nhưng bệnh tình vẫn không khỏi.

Chị bùi ngùi: “Tết vừa qua may có độc giả báo Dân trí giúp đỡ, anh em cho thêm, cộng với số tiền gần 4 triệu đồng của người con thứ 2 đi làm kiếm được mà gia đình mới có tiền trả nợ, có được cái tết ấm no. Bệnh tình của anh ấy giờ như vậy cũng chẳng biết làm sao được, tôi cũng chỉ còn cách là cố gắng làm, nuôi các con để anh ấy yên tâm dưỡng bệnh”.

Vợ chồng anh Quang hứa sẽ chi tiêu tiết kiệm số tiền bạn đọc ủng hộ, giành để trả nợ một phần và mua thuốc chữa bệnh cho cả gia đình.
Vợ chồng anh Quang hứa sẽ chi tiêu tiết kiệm số tiền bạn đọc ủng hộ, giành để trả nợ một phần và mua thuốc chữa bệnh cho cả gia đình.

Số tiền 34.900.000 đồng bạn đọc ủng hộ, chị Huế cho biết sẽ dành một phần để trả nợ, còn lại để cho chồng chữa bệnh. “May mắn gia đình tôi được nhiều người quý mến ủng hộ, có thêm tiền hy vọng sẽ cứu chữa được cho anh ấy, chứ tũng quẫn mãi chẳng biết phải xoay sở thế nào”, chị Huế nói.

Ông Phạm Quốc Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Hướng thay mặt gia đình cùng chính quyền địa phương, qua phóng viên gửi lời cảm ơn đến toàn thể bạn đọc báo Dân trí, các độc giả có tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Ông Vương cũng cảm ơn báo Dân trí là cầu nối đem lại niềm vui cho những hoàn cảnh khó khăn.

“Địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến hoàn cảnh gia đình anh Quang, chị Huế. Ngân sách của địa phương cũng có hạn nên không giúp đỡ được nhiều, tuy nhiên lãnh đạo xã cũng như các đoàn thể luôn quan tâm giúp đỡ để anh chị vươn lên trong cuộc sống, vượt qua được những khó khăn trước mắt, có cuộc sống ổn định hơn”, ông Vương nói.

Chia tay chúng tôi chị Huế lại tiếp tục ra đồng làm tiếp công việc của mình. Anh Quang lại nằm xuống giường để đối mặt với những cơn đau mới về thể xác cũng như những áp lực về tinh thần. Trong căn nhà trống huơ trống hoác ấy người mẹ 95 tuổi của anh nhìn qua của sổ với đôi mắt xa xăm, có lúc những giọt nước mắt của bà lại “rơi trộm” chảy qua những vết chân chim vì bà thương cho số phận của con mình…

Thái Bá