Gần 297 triệu đến với bé Thảo My bị hỏng 1 mắt do ngã vào nồi canh

(Dân trí) - Bất ngờ ngã vào nồi canh mẹ vừa nấu xong khiến cho Thảo My bị bỏng nặng và hỏng hoàn toàn 1 bên mắt. Trong lúc gia đình kiệt quệ không còn cách nào cứu chữa cho em, may mắn đã có bạn đọc Dân trí bên cạnh, giúp đỡ giúp em có tiền tiếp tục chữa bệnh.

Câu chuyện về cô bé Thảo My trong bài viết: “Tiếng kêu cứu của bé 2 tuổi mất 1 mắt vì ngã vào nồi canh” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 29/11 đã lay động nhiều trái tim bạn đọc gần xa. Với diện tích bỏng lên đến 60%, trong đó có đến 40% bỏng sâu tình trạng của Thảo My được bác sĩ đánh giá là rất nặng. Càng nguy hiểm hơn nữa khi một bên mắt phải của em đã hỏng hoàn toàn phải chờ ghép giác mạc mới có hi vọng nhìn thấy được.

Bị bỏng do ngã vào nồi canh khiến tính mạng của Thảo My vô cùng nguy kịch.
Bị bỏng do ngã vào nồi canh khiến tính mạng của Thảo My vô cùng nguy kịch.
Càng nguy hiểm hơn khi mắt bên phải của em đã hỏng hoàn toàn.
Càng nguy hiểm hơn khi mắt bên phải của em đã hỏng hoàn toàn.

Không chỉ dừng lại ở đó, cô bé còn khiến các bác sĩ vô cùng lo lắng bởi đang theo chữa trị tại khoa Hồi sức cấp cứu của Viện bỏng quốc gia thì gia đình em một mực xin về để theo chữa một thầy thuốc ở ngoài. Hậu quả Thảo My vừa ra viện được 1 ngày đã phải cấp cứu trở lại với tình trạng nặng và nguy cấp hơn nhiều.

Sau 1 thời gian điều trị tại bệnh viện, tính đến nay Thảo My đã được chuyển khoa tập phục hồi chức năng với tính trạng đã đỡ hơn nhiều. Bố của em, anh Mai Văn Ban vui mừng tâm sự:

“May quá cô ạ, các bác sĩ cứu sống cháu rồi nhưng cháu còn điều trị lâu lắm vì còn cái mắt và chân tay vẫn đang trong giai đoạn bị co rút. Thời gian qua gia đình cũng đã nhận được hơn 100 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ nên mới có thể trang trải được”.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, gia đình đã nhận trực tiếp hơn 100 triệu đồng. Lần này PV Dân trí trao đến gia đình số tiền 296.760.000 đồng.
Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, gia đình đã nhận trực tiếp hơn 100 triệu đồng. Lần này PV Dân trí trao đến gia đình số tiền 296.760.000 đồng.

Cũng trong lần này đến thăm, tại văn phòng khoa Hồi sức cấp cứu, PV Dân trí trao tận tay gia đình em số tiền 296.760.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 5/11). Mừng rỡ và hoàn toàn bất ngờ trước số tiền lớn, mẹ của em gửi lời cám ơn đến các bác sĩ đã cứu sống tính mạng con gái và bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ kinh phí chữa trị cho con. Chị cho biết sẽ dùng toàn bộ số tiền này đóng vào viện phí để tiếp tục chữa trị cho Thảo My và hi vọng 1 ngày không xa con gái sẽ được xuất viện trở về nhà để không phụ lòng mong mỏi của mọi người.

Thiên Ân