1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 20 triệu đồng tiếp tục đến với bé Tâm bị u não thất

(Dân trí) - Lần tiếp gặp bé Mỹ Tâm, nhân vật trong bài viết: “Tiếng khóc xé lòng của bé 3 tuổi bị u não thất”, chúng tôi yên tâm một phần vì tình trạng của em khá tốt. Cô bé ngoan, không quấy khóc và nghe lời mẹ, cả ngày ngồi chơi đợi đợt truyền hóa chất tiếp theo tại bệnh viện Nhi TW.

Không may mắn như nhiều em bé khác, bé Mỹ Tâm được chẩn đoán bị u não thất nên đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật và 9 đợt truyền hóa chất. Căn bệnh hiểm nghèo khiến hai mẹ con cứ phải đi đi, lại lại từ quê ra bệnh viện Nhi TW thường xuyên. Lần này trở ra Hà Nội, mẹ của bé Tâm là em Lê Thị Lý cho biết con sẽ vào đợt truyền hóa chất tiếp theo theo lịch hẹn của bác sĩ.

Cô bé Mỹ Tâm 3 tuổi bị u não thất nên đã phải phẫu thuật 3 lần và 9 lần hóa chất.
Cô bé Mỹ Tâm 3 tuổi bị u não thất nên đã phải phẫu thuật 3 lần và 9 lần hóa chất.

Hơn 2 năm theo đuổi việc điều trị bệnh cho con gái khiến cho vợ chồng Lý kiệt quệ, không biết bấu víu vào ai. Thời gian vừa qua phải trở ra bệnh viện Nhi TW để thực hiện phẫu thuật sỏi mật nhưng vì không có tiền nên em phải khất bác sĩ cho mổ sau. Được sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc báo điện tử Dân trí, Lý đã có tiền để tiếp tục điều trị cho bé Tâm.

“Thật sự nếu như không được mọi người hỗ trợ, em chắc chắn không thể chữa trị được cho con gái. Từ khi được báo điện tử Dân trí có bài viết về hoàn cảnh gia đình em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ mọi người chị ạ” – Lý xúc động tâm sự.

Hai mẹ con nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí lần thứ 2.
Hai mẹ con nhận quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí lần thứ 2.

Lần đầu, tại cơ quan báo, Lý đã nhận số tiền 176.000.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 4/6). Lần này gặp hai mẹ con tại phòng trọ ngoài cổng bệnh viện Nhi TW, PV Dân trí tiếp tục trao đến em số tiền 19.650.000 đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 1/7 + tuần 2/7). Xúc động vì tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của mọi người, Lý gửi lời cám ơn đến quý báo và các nhà hảo tâm đã cưu mang, giúp đỡ. Em cho biết toàn bộ số tiền trên sẽ được dùng vào việc chữa trị bệnh cho con gái để không phụ tấm lòng của mọi người đã dành cho.

Phạm Oanh