1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 196 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ có bố mẹ mất vì ung thư phổi

(Dân trí) - Bố mẹ đều qua đời vì căn bệnh ung thư phổi khiến 3 anh em cậu bé Bùi Sĩ Nho chỉ còn biết bám dựa vào ông bà nội già yếu. Cuộc sống khó khăn, ông bà lại không có thu nhập nên tương lai của 3 đứa trẻ càng mờ mịt.

Lần tiếp gặp bác Bùi Văn Oanh (ông nội của các cháu) khi bác vừa xuất viện trở về, chúng tôi lại có dịp trò chuyện để hiểu thêm về những khó khăn trong gia đình. Con trai và con dâu bác đều đã mất vì căn bệnh ung thư phổi để lại 3 đứa con nheo nhóc. Vì điều kiện hoàn cảnh nên cháu đầu là Bùi Văn Nam (15 tuổi) đã phải nghỉ học đi làm xa, còn hai em là Bùi Thị Thanh Trúc và Bùi Sĩ Nho còn bé nên ở cùng ông bà.

Trở về thăm gia đình các cháu, hình ảnh bé Nho thẫn thờ trước 2 tấm di ảnh của bố mẹ khiến ai cũng đau lòng.
Trở về thăm gia đình các cháu, hình ảnh bé Nho thẫn thờ trước 2 tấm di ảnh của bố mẹ khiến ai cũng đau lòng.
Em còn quá nhỏ để hiểu được bố mẹ sẽ mãi mãi không bao giờ trở về nhà nữa.
Em còn quá nhỏ để hiểu được bố mẹ sẽ mãi mãi không bao giờ trở về nhà nữa.

Bản thân bà nội các cháu và bác Tập bao năm nay bị tai biến nên sức khỏe kém không làm được việc nặng, ông nội lại mới bị tai nạn nên phải nằm viện điều trị dài ngày. Hoàn cảnh gia đình đã khó khăn lại neo người nên trong kì nghỉ hè, bé Trúc phải ở lại bệnh viện chăm ông, còn bé Nho ở nhà với bà nội. Thương cho các cháu nhỏ sớm mồ côi cha mẹ, ông bà lại già yếu nên người trong làng ai cũng xót xa, mong mỏi 3 anh em được mọi người giúp đỡ.

Bác Tập (bà nội các cháu) bao năm nay bị tai biến nên không thể làm được việc năng.
Bác Tập (bà nội các cháu) bao năm nay bị tai biến nên không thể làm được việc năng.
Bác Oanh (ông nội các cháu) vừa xuất viện về nhà sau thời gian dài ở bệnh viện điều trị vì tai nạn.
Bác Oanh (ông nội các cháu) vừa xuất viện về nhà sau thời gian dài ở bệnh viện điều trị vì tai nạn.

Sau nửa tháng, kể từ khi có bài viết: “Bố mẹ mất vì ung thư phổi, 3 đứa trẻ đói ăn, thiếu mặc từng ngày” (MS 2595) được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, các cháu đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ của các nhà hảo tâm ở trên khắp mọi miền Tổ Quốc. Tại cơ quan báo điện tử Dân trí, ngày 18/7 bác Oanh đã nhận số tiền 195.770.000 do bạn đọc giúp đỡ (theo danh sách kết chuyển tuần 1/7). Xúc động và bất ngờ về số tiền quá lớn, bác gửi lời cám ơn đến quý báo và mọi người đã hỗ trợ cho 3 cháu để các cháu có điều kiện học hành trong những năm tiếp theo.

“Kể từ ngày bố mẹ các cháu mất đến giờ, tôi với bà nhà tôi cũng suy sụp tinh thần lắm nhưng nhìn các cháu thì phải gắng gượng từng tí một nhưng mà nói thật với cô là kiệt lắm rồi. Thằng lớn nó mới 15 tuổi nhưng phải nghỉ học đi làm, giờ chúng tôi tập chung cho 2 đứa bé đi học, mong là chúng có thể học được cao lên để sau này thi được đại học, có cái nghề cho đỡ khổ. Giờ có số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, tôi sẽ làm sổ tiết kiệm cho các cháu để các cháu yên tâm học hành trong những năm tiếp”.

Bác Oanh nhận quà bạn đọc Dân trí ủng hộ tuần 1/7.
Bác Oanh nhận quà bạn đọc Dân trí ủng hộ tuần 1/7.

Bác Oanh xúc động tâm sự về những trăn trở, suy nghĩ khi chăm sóc các cháu. Với gia đình bác, có được số tiền này sẽ không phải lo việc thiếu ăn, thiếu mặc cho các cháu nữa. Đó là niềm vui, là sự may mắn của các cháu như bác Oanh tâm sự và cũng làm yên lòng ông bà trong lúc yếu đau.

Thiên Ân