Mã số 1972:

“Em ơi tỉnh dậy đi, con mình khát sữa lắm”

(Dân trí) - Anh òa khóc: “Em mà chết rồi, con sẽ bú ai, 3 bố con anh biết sống sao” rồi lại gấp gáp lay vợ dậy. Vừa sinh con được 2 tháng tuổi, chị bất ngờ bị tai nạn khiến tính mạng trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” mà tiền thì cạn kiệt không còn lấy một đồng.

Tại khoa Điều trị tích cực và chống độc – Bệnh viện 198, hơn 2 tuần qua, các bác sĩ và người nhà nhiều bệnh nhân ai cũng thương xót cho hoàn cảnh đặc biệt của em Nguyễn Thị Thanh Hương (thôn Thanh Mạc, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). Bị tai nạn bất ngờ ở địa phận huyện Hoài Đức vào sáng 20/10 khi đang đi về phía trung tâm Hà Nội, tuy vậy cho đến nay người gây tai nạn vẫn chưa được tìm ra mà tính mạng của Hương thì đang trong giai đoạn vô cùng nguy kịch.


Bị tai nạn sang 20/10, Hương được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bị tai nạn sang 20/10, Hương được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bé Thiên Duyên mới được hơn 2 tháng tuổi ở nhà khát sữa mẹ.
Bé Thiên Duyên mới được hơn 2 tháng tuổi ở nhà khát sữa mẹ.

“Hôm đó em đang đi làm thì nhận điện thoại của công an báo là vợ bị tai nạn đang được đưa vào viện cấp cứu, em chỉ biết thế thôi còn người gây tai nạn thì đến nay gia đình cũng không biết là ai. Vợ em bị nặng quá, không biết sống chết ra sao, con em thì còn nhỏ quá, nó mới được hơn 2 tháng chị ạ”- Chồng của Hương, anh Lê Tuấn Anh vừa gạt nước mắt, vừa kể lại chuyện xảy ra với vợ của mình cách đây không lâu.

Đã đi vay nóng 20 triệu nhưng vợ còn phải chữa trị với chi phí tốn kém.
Đã đi vay nóng 20 triệu nhưng vợ còn phải chữa trị với chi phí tốn kém.
Hai đứa con thơ ở nhà không hay biết bố đi chăm mẹ trên viện. Em vẫn hồn nhiên bảo: Bố mẹ đi chợ mua bánh cho em Gấu.
Hai đứa con thơ ở nhà không hay biết bố đi chăm mẹ trên viện. Em vẫn hồn nhiên bảo: "Bố mẹ đi chợ mua bánh cho em Gấu".

Là người trực tiếp điều trị cho Hương, bác sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy ái ngại cho biết: “Bệnh nhân Hương vào viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não và nhiều tổn thương khác. Ở viện, bệnh nhân đã được mổ 2 lần lấy máu tụ, phải thở máy, mở khí quản. Hiện tại bệnh nhân còn đang bị viêm phổi, đái tháo đường type 1 nên cũng làm cho tình trạng bệnh nặng hơn.

 

“Em ơi tỉnh dậy đi, con mình khát sữa lắm” - 5

Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.

Tiên lượng của bệnh nhân rất nặng, cần tiếp tục điều trị tích cực với chi phí tốn kém bởi bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Về hoàn cảnh của bệnh nhân, chúng tôi cũng nắm được, nên ai cũng thương, nếu giúp được gì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng, chúng tôi cũng mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho Hương để em tiếp tục được chữa bệnh, có cơ hội được trở về với 2 con nhỏ”.

Ánh mắt cầu cứu của Hương.
Ánh mắt cầu cứu của Hương.
Thất thần nhận đơn thuốc của vợ, anh Tuấn Anh không biết lấy tiền đâu ra mua.
Thất thần nhận đơn thuốc của vợ, anh Tuấn Anh không biết lấy tiền đâu ra mua.

Trở về thôn Thanh Mạc, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, lần nữa chúng tôi lại không cầm lòng được khi chứng kiến cảnh bà nội Lê Thị Nhạn một tay chăm hai cháu. Đứa lớn là bé Lê Kim Khánh vốn là con riêng của Hương, còn đứa nhỏ bé Lê Thiên Duyên mới được hơn 2 tháng tuổi đang trông nhau trên chiếc giường nhỏ khi bà nội ra ngoài pha sữa cho cháu. Hỏi về bố mẹ, Khánh nhanh nhảu: “Bố mẹ đi chợ mua bánh cho em Gấu rồi” rồi lại quay sang cười, dỗ dành em. Nhìn cảnh này, bà con lối xóm ai cũng thương, nhưng lại lo cho hai cháu bởi: “Bà Nhạn không được minh mẫn như người ta, có hôm mang bé Khánh đi gửi nhưng lại không nhớ là gửi ai nên cứ đi tìm quanh, đến tận tối mịt không thấy bà đến đón cháu nên người ta chở con bé về tận nhà, lúc đó mới biết là bà ấy gửi ai” – Một người hàng xóm của bà Nhạn kể lại chuyện.

Thương con, thương cháu, bà nội khóc hết nước mắt.
Thương con, thương cháu, bà nội khóc hết nước mắt.
Bà bảo sao nhiều tai ương đến với gia đình đến vậy?
Bà bảo sao nhiều tai ương đến với gia đình đến vậy?

Vợ chồng đều là thuần nông, bố mẹ hai bên lại cảnh sống đơn thân từ lúc còn trẻ nên cũng khó khăn, khổ sở. Bản thân anh Tuấn Anh và Hương lại là cảnh rổ rá cạp lại, nên cũng nhiều  trắc trở. Đại điện chính quyền địa phương, anh Nguyễn Doãn Huệ - Trưởng thôn Thanh Mạc cho biết: “Hoàn cảnh mẹ con bà Nhạn khổ từ xưa đến giờ và lúc nào cũng trong diện hộ nghèo của thôn xã, bản thân bà Nhạn sống cảnh một mình nuôi con, giờ bà mới bước sang tuổi 70 nhưng mà đã lẫn rồi. Anh Tuấn Anh ở thôn là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn nhưng không hiểu sao chuyện xây dựng gia đình lại gặp nhiều tai ương và trắc trở đến vậy. Sau đổ vỡ, lấy đến chị Hương cả làng tôi ai cũng mừng cho gia đình và hi vọng gia đình có cuộc sống ổn hơn nhưng không ngờ mới sinh cháu được 2 tháng thì tai nạn xảy ra”.

Sự sống của Hương đang chờ bàn tay giúp đỡ.
Sự sống của Hương đang chờ bàn tay giúp đỡ.
Hai con thơ sẽ mất mẹ mãi mãi nếu như không có những tấm lòng hảo tâm.
Hai con thơ sẽ mất mẹ mãi mãi nếu như không có những tấm lòng hảo tâm.
Em ơi tỉnh dậy đi, con mình khát sữa lắm - Anh Tuấn Anh nghẹn ngào.
"Em ơi tỉnh dậy đi, con mình khát sữa lắm" - Anh Tuấn Anh nghẹn ngào.

Ở trên viện, đã mấy ngày rồi anh xin khất tiền thuốc của vợ, tiền ăn hàng ngày của anh cũng không có nên cũng phải nhờ những người nhà các bệnh nhân bên cạnh. Thất thần cầm đơn thuốc của ngày hôm nay, anh lại rơm rớm nước mắt … Biết lấy gì cứu vợ khi đến bữa ăn anh còn phải đi xin?

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1972: Anh Lê Tuấn Anh (thôn Thanh Mạc, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Số ĐT: 0977.506.893

Hiện tại anh Tuấn Anh đang chăm vợ ở khoa Điều trị tích cực và chống độc - Bệnh viện 198

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thiên Ân