1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Được bạn đọc hỗ trợ kịp thời, nam thanh niên bị tai nạn chấn thương sọ não đã xuất viện

(Dân trí) - Nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì tai nạn giao thông, nam thanh niên đối mặt với nguy cơ tử vong nhưng gia đình nghèo không lo nổi viện phí. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, bệnh nhân đã qua được nguy kịch, xuất viện, sức khỏe dần bình phục.

Đó là trường hợp bệnh nhân Trương Anh Thiệt (19 tuổi) nhân vật trong bài viết: “Người mẹ đau đớn liên tiếp nhận hung tin hai người con trai bị tai nạn thương tâm” (mã số: 3417) điều trị tại Bệnh viện Quận 2, TPHCM.

Được bạn đọc hỗ trợ kịp thời, nam thanh niên bị tai nạn chấn thương sọ não đã xuất viện - 1

Nhà báo Toàn Thắng (bên trái) trao tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị Thạch Thị Phượng

Hơn 2 năm trước, người con trai đầu lòng bị tai nạn giao thông đã vĩnh viễn ra đi. Mọi tình yêu thương và hi vọng vào tương lai tốt đẹp hơn cho cả gia đình của vợ chồng chị Thạch Thị Phượng đều trông chờ vào cậu con trai Trương Anh Thiệt. Nhưng tai nạn lại bất ngờ ập đến, Thiệt bị người khác gây tai nạn ngã xuống đường, đập đầu vào cột mốc.

Con nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mọi thứ như đổ sụp trước mặt vợ chồng chị Phượng. Nỗ lực tìm mọi cách đề cứu con, người mẹ nghèo chạy khắp nơi vay mượn nhưng vẫn không lo nổi viện phí. Trong cảnh bế tắc đến cùng cực, gia đình chị may mắn nhận được sự chia sẻ của báo Dân trí cùng bạn đọc.

Nhờ cộng đồng chung tay hỗ trợ, Trương Anh Thiệt được đáp ứng điều trị tối đa, sức khỏe dần bình phục. Hiện Thiệt đã được xuất viện về nhà, tuy nhiên những di chứng do chấn thương sọ não đang khiến chàng trai trẻ có những dấu hiệu của động kinh, rối loạn tâm thần, nguy cơ mất khả năng lao động.

Để hỗ trợ gia đình sớm ổn định cuộc sống, ngày 27/8 Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng đại diện Văn phòng báo Dân trí tai TPHCM, đã trao đến chị Thạch Thị Phượng số tiền 54.170.000 đồng bạn đọc giúp đỡ trong tuần 3 và 4 tháng 7.

Nhận khoản tiền trên chị xúc động: “Nếu không có Báo Dân trí và bạn đọc giúp đỡ con tôi bây giờ chẳng biết sống chết ra sao. Mọi người đã cứu giúp giữ lại mạng sống cho thằng bé vợ chồng tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành. Tôi sẽ dùng số tiền này để trả nợ và cố gắng dành dụm để chăm lo cho sức khỏe của con”.

Vân Sơn