1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đón Tết trong ngôi nhà mới mang tên Nhân ái

(Dân trí) - Không phải đón Tết trên thuyền như mọi năm, Tết năm nay với gia đình chị Vân tràn ngập niềm vui trong ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ vừa được xây dựng nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí. Đó cũng là niềm vui chung đối với gia đình anh Phương hay với 3 cháu nhỏ có bố mẹ tử nạn ở Bắc Ninh.

Trong không khí tưng bừng của những ngày đầu năm mới, chúng tôi càng hân hoan khi nhận được tin từ các gia đình chia sẻ niềm vui khi được đón cái Tết cổ truyền trong ngôi nhà mới. Đó là niềm hạnh phúc vô bờ, là mơ ước bấy lâu nay họ chưa bao giờ có được. Nhờ tấm lòng của bạn đọc Dân trí, điều ước ấy đã trở thành sự thật. Họ - những con người đã quen sống trên thuyền, hay vừa trải qua biến cố gia đình khủng khiếp - đã tìm lại được hơi ấm, tìm lại được những giây phút quây quần bên gia đình thân yêu trong ngôi nhà ấm áp, nghĩa tình.

7 năm liền gia đình chị Vân phải sống trên chiếc thuyền đi mượn.
7 năm liền gia đình chị Vân phải sống trên chiếc thuyền đi mượn.

“7 năm rồi, gia đình chị đón Tết trên chiếc thuyền đi mượn. Cảm giác lúc đó tủi thân mà lạnh lẽo lắm em ạ. Năm nay thì có nhà mới rồi, bọn trẻ đứa nào cũng háo hức. Anh chị được ngồi trong nhà gói bánh chưng và bó cái giò… Cảm giác thực sự là mình có Tết, khác hoàn toàn với mọi năm”.

Cậu bé Chung tật nguyền lúc nào cũng mơ cho mình có được 1 ngôi nhà.
Cậu bé Chung tật nguyền lúc nào cũng mơ cho mình có được 1 ngôi nhà.

Đó là tâm sự của chị Vân – mẹ cậu bé Chung nhân vật trong bài viết: “7 năm lênh đênh trên thuyền, cậu bé tật nguyền mơ một mái nhà che mưa, che nắng” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 8/5/2016. Trong suốt 7 năm trời, gia đình chị Vân phải lênh đênh sống trên chiếc thuyền đi mượn bởi không cất nổi cho mình được 1 mái nhà. Bình thường, chồng chị Vân là anh Nguyễn Thành Phú đi làm muối thuê chỉ đủ tiền học cho 2 con, còn cậu bé út Nguyễn Thành Chung bị tàn tật nên chị Vân chỉ đi làm được ở gần rồi về trông con, thành ra kinh tế gia đình cứ lao đao, không khá lên được.


Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, gia đình chị đã xây dựng được 1 ngôi nhà mới sau bao năm ao ước. Mặc dù căn nhà chưa được vôi ve sơn quét, nhưng thật sự là niềm hạnh phúc lớn lao bao nhiêu năm nay mới có được

Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, gia đình chị đã xây dựng được 1 ngôi nhà mới sau bao năm ao ước. Mặc dù căn nhà chưa được vôi ve sơn quét, nhưng thật sự là niềm hạnh phúc lớn lao bao nhiêu năm nay mới có được

Năm nay là 1 cái Tết đặc biệt khi gia đình chị đã có ngôi nhà mới sau 7 năm sống lênh đênh trên
Năm nay là 1 cái Tết đặc biệt khi gia đình chị đã có ngôi nhà mới sau 7 năm sống lênh đênh trên

Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, Chung được đưa lên thăm khám tại bệnh viện Bạch Mai, đồng thời việc xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình chị cũng được tiến hành sau đó. Ngôi nhà rộng 50 mét vuông, cao 4 mét được xây dựng khang trang, sạch sẽ trên mảnh đất rộng 120 mét vuông được hoàn thành cách đây 2 tháng, kịp để gia đình đón Tết. Vậy là mơ ước bấy lâu nay đã trở thành sự thật, sau 7 năm gia đình chị Vân đã được đón Tết trong ngôi nhà của chính mình nhờ sự chung tay, góp sức của bạn đọc Dân trí khắp mọi nơi.

Cùng trong tâm trạng với gia đình chị Vân, Tết năm nay với gia đình anh Trần Hoài Phương là những ngày được quây quần ấm áp trong ngôi nhà mới sạch sẽ, thơm tho vừa được xây dựng cách đây không lâu. Cách đây đúng 1 năm, trong ngày mùng 5 Tết năm 2016, do sơ ý để ngọn nến gần can xăng nên đã bốc hỏa. Hậu quả khiến ngôi nhà của anh bị phá nát tan tành, cả gia đình gồm 3 người phải nhập viện cấp cứu trong tỉnh trạng bỏng nặng.

Hình ảnh ngôi nhà đổ nát của gia đình anh Hoài Phương sau vụ nổ kinh hoàng.
Hình ảnh ngôi nhà đổ nát của gia đình anh Hoài Phương sau vụ nổ kinh hoàng.
Giờ được thay thế bởi ngôi nhà khang trang sạch sẽ.
Giờ được thay thế bởi ngôi nhà khang trang sạch sẽ.

Trong 1 phút chốc anh trở thành kẻ bất hạnh, trắng tay. Không có tiền để theo chữa bệnh, con trai anh là em Trần Thiếu Vương đã nghĩ đến cảnh phải đưa bố trở về nhà chấp nhận cái chết cho dù lúc đó anh còn đang cấp cứu tại khoa Hồi sức của Viện Bỏng quốc gia. Lời kêu cứu khẩn thiết của em được bạn đọc Dân trí biết đến và giúp đỡ số tiền gần 200 triệu đồng để chữa bệnh. Anh Phương được cứu sống và trở về nhà trong niềm vui xum họp – Điều mà chỉ ở trong mơ anh mới dám nghĩ đến.

Gia đình anh Phương quây quần những ngày đón Tết trong ngôi nhà mới.
Gia đình anh Phương quây quần những ngày đón Tết trong ngôi nhà mới.
Rồi đây 1 cuộc đời mới sẽ mở ra với anh khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Rồi đây 1 cuộc đời mới sẽ mở ra với anh khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Càng tuyệt vời hơn khi bạn đọc Dân trí tại TP. Odesa Ukraina tiếp tục hỗ trợ xây cho anh ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ vào ngày cả gia đình anh được xuất viện về nhà. Xúc động không nói nên lời, anh Phương đã khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc và lòng biết ơn vô bờ. Anh bảo: “Bạn đọc Dân trí đã cứu sống gia đình tôi, giờ lại cho tôi món quà vô giá này, ân nghĩa này cả đời tôi luôn khắc cốt, ghi tâm”.

1 năm trôi qua, đến nay tình hình sức khỏe của gia đình anh đã có phần ổn định hơn nhiều, tuy vậy những di chứng của vụ bỏng kinh hoàng vẫn còn đó khiến anh chưa thể lao động được. Vẫn cố gắng tập luyện hàng ngày, anh Phương bảo: “Tết năm nay vui lắm vì có nhà mới. Nhờ có Dân trí mà gia đình tôi mới được như ngày hôm nay”.

Một hoàn cảnh nữa khiến chúng tôi cũng mừng vui trong những ngày đầu năm mới khi nhận tin đó là 3 đứa trẻ có bố mẹ tử nạn ở Bắc Ninh trong bài viết: “Bố mẹ chết thảm vì xe tải, 3 con thơ mờ mịt tương lai” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 4/3/2016. Vụ va chạm với xe tải khiến bố mẹ của các em mất đi khi đang trên đường đi bán rau để lại 3 đứa con thơ còn nhỏ trong ngôi nhà còn dở dang, chưa có tiền hoàn thiện.

Ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ của 3 cháu nhỏ có bố mẹ tử nạn ở Bắc Ninh.
Ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ của 3 cháu nhỏ có bố mẹ tử nạn ở Bắc Ninh.

Xót thương trước số phận bi đát của 3 em bé, trước thông tin mà báo điện tử Dân trí đăng tải, có nhiều tấm lòng đã được gửi về với số tiền lên đến hơn 500 triệu đồng qua quỹ Nhân Ái của báo. Thêm 1 niềm an ủi đối với các em đó là ngôi nhà dang dở mà bố mẹ đã xây dựng từ mấy năm trước nhưng không có tiền để làm tiếp đã được mọi người chung tay giúp đỡ hoàn thành. Ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ, đảm bảo cho các em 1 cuộc sống đủ đầy, đó cũng là niềm mong mỏi của nhiều người đã và đang dõi theo thông tin từng ngày của các em.

….

Một năm mới đã sang, đối với những mảnh đời bất hạnh đã nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, phía trước họ sẽ là những ngày tươi đẹp, là tương lai rộng mở để thúc đẩy sự cố gắng, vươn lên. Trong khó khăn, hoạn nạn và bần cùng, vật chất có giá trị hiện hữu là ngôi nhà Nhân Ái với bao sự chứa đựng yêu thương, nghĩa tình. Có được điều đó là nhờ biết bao tấm lòng đã tin yêu và ủng hộ cho những hoàn cảnh khó khăn, họ thực sự đã đang gieo trồng những hạt mầm tình nghĩa để cứu rỗi những mảnh đời còn chìm đắm trong khổ đau.

Phạm Oanh