1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2451:

Đáng thương bé 1 tuổi ăn cháo loãng cầm hơi, mong chờ ngày được phẫu thuật

(Dân trí) - Phát hiện tinh hoàn lạc chỗ và có chỉ định phải phẫu thuật nhưng đã nhiều tháng nay cậu bé Lý Triệu Hồng Sơn chỉ quanh quẩn ở nhà chơi cùng chị gái 4 tuổi để mẹ đi làm kiếm cái ăn. Có nhiều hôm đói quá mà mẹ chưa kịp về là hai chị em lại cùng ngồi ôm nhau khóc rồi lả đi ngủ thiếp ngay bên hiên nhà trống hoác.

Tiếng kêu cứu của bé 1 tuổi người dân tộc Dao không có tiền đi mổ.

Men theo con đường đất ngoằn nghèo ẩn sâu trong trong những đồi cây của xóm Liên Thành, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ, chúng tôi đến thăm gia đình cậu bé Lý Triệu Hồng Sơn khi ở nhà chỉ có 2 chị em. Cô chị là Lý Thị Kim Phượng 4 tuổi vụng về ngồi vỗ vỗ lưng em khi cậu bé đang khóc toáng vì vừa tè ướt hết quần. Nhà không có ai vì mẹ còn bận đi làm., Bố em theo lời kể của bà ngoại đã không ở nhà từ hôm qua và cũng không thông báo hay gọi điện gì cả nên mọi người không biết đi đâu.

Bé Lý Triệu Hồng Sơn (hơn 1 tuổi) phát hiện tinh hoàn lạc chỗ và có chỉ định phẫu thuật.
Bé Lý Triệu Hồng Sơn (hơn 1 tuổi) phát hiện tinh hoàn lạc chỗ và có chỉ định phẫu thuật.
Nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đã nhiều lần đi viện nhưng em chưa được tiến hành mổ.
Nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đã nhiều lần đi viện nhưng em chưa được tiến hành mổ.
Lần đi khám gần nhất của bé Sơn là từ tháng 10/2016.
Lần đi khám gần nhất của bé Sơn là từ tháng 10/2016.

Ngồi một lúc chơi với hai bé, chúng tôi phải nhờ người đi gọi mới thấy Hằng tất tả chạy về. Quần xắn ống cao, ống thấp và dưới cái nón đã rách bươm, gương mặt em lộ sự mệt mỏi trong từng dòng mồ hôi ướt đầm đìa. Pha vội vàng gói cháo vừa mua cho hai đứa, Hằng ngồi lặng ngắm nhìn hai con xì sụp ăn, vừa tủi thân đến trào nước mắt.

Em kể chồng mình là Lý Văn Giáng quê ở tận trên Hà Giang, hai vợ chồng cưới nhau xong phải về tá túc đất của nhà ngoại. Không có chỗ chui ra chui vào, ông bà phải đi vay tiền các nơi được mấy triệu để làm cái nhà trát vách này cho hai vợ chồng ở. Có chồng bên cạnh, Hằng những tưởng cả hai cứ cố gắng lam làm rồi cũng không chết đói, nhưng đánh đùng những cơn đau đầu như búa bổ khiến chồng em phải nhập viện và có chỉ định phẫu thuật bởi chứng viêm đa xoang.


Con bệnh, chồng Hằng lại bị viêm đa xoang, suốt ngày đau đớn không làm được gì. Bế tắc, chồng em còn bỏ về nhà nội ở Hà Giang để mặc 3 mẹ con.

Con bệnh, chồng Hằng lại bị viêm đa xoang, suốt ngày đau đớn không làm được gì. Bế tắc, chồng em còn bỏ về nhà nội ở Hà Giang để mặc 3 mẹ con.

Nhìn con mỗi ngày 1 lớn, Hằng càng sốt ruột vì con không được phẫu thuật sẽ có nhiều biến chứng xảy ra.
Nhìn con mỗi ngày 1 lớn, Hằng càng sốt ruột vì con không được phẫu thuật sẽ có nhiều biến chứng xảy ra.

“Lúc đưa chồng xuống bệnh viện, anh ấy đau dữ dội, cứ ôm đầu kêu đau. Bác sĩ bảo là phải mổ thì mới sống được nên cả nhà đổ đi vay được 20 triệu để đóng tiền mổ. Giờ mổ về xong rồi, đỡ được 1 thời gian, anh ấy lại kêu đau tiếp nhưng không có tiền đi viện nên sắc lá rừng uống”.

Hằng vừa kể, vừa chỉ vào góc nhà còn 3 túi thuốc của chồng đang sắc uống dở. Cũng vì bệnh tật đau ốm liên miên mà lại không có tiền nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn,lục đục. Chồng đã vậy, khi Hằng sinh bé Sơn em lại nhận được tin con bị tinh hoàn lạc chỗ, cần phải phẫu thuật để tránh những biến chứng khác kéo theo. Nhưng tiền đâu mà chữa ? Vì vậy mà đã nhiều lần bế con lên viện rồi nhưng lần nào Hằng cũng ngậm ngùi ra về với giấy hẹn lên phẫu thuật… bởi trong người em đến 1 đồng cũng không có.

Con khóc vì đói bụng, Hằng cũng chỉ có gói cháo pha cho cả hai chị em ăn chung.
Con khóc vì đói bụng, Hằng cũng chỉ có gói cháo pha cho cả hai chị em ăn chung.
Không có gì cho con ăn tiếp, em cho con uống tạm chút nước rồi ru con ngủ.
Không có gì cho con ăn tiếp, em cho con uống tạm chút nước rồi ru con ngủ.

“Lần gần đây nhất em cho con đi khám là cách đây gần 5 tháng chị ạ. Lên bệnh viện bác sĩ cứ bảo sao không cho con phẫu thuật đi mà em chỉ biết khóc thôi. Ở nhà chồng em thì đau ốm, không làm được gì, em thì 1 nách 2 con, ông bà thì cũng nghèo quá không có tiền nên em không biết làm sao cả. Giờ em chỉ cố đi làm kiếm cái ăn cho 2 đứa sống qua ngày thôi chị ạ”.

3 mẹ con chờ đợi 1 phép màu để cậu bé Sơn có tiền đi mổ.
3 mẹ con chờ đợi 1 phép màu để cậu bé Sơn có tiền đi mổ.

Nước mắt lại giàn giụa, Hằng khóc khi cậu bé Sơn cũng đang hét toáng lên đòi ăn tiếp. Ngó nghiêng trong nhà không có gì cả, em lại càng sốt ruột chạy ra múc tạm ít nước cho con uống rồi dỗ đi ngủ. Nhìn cậu bé lúc ấy tội lắm, mới hơn 1 tuổi, nó mò mẫm định tìm ti mẹ nhưng Hằng cạn sữa lâu rồi vì phải đi làm sớm nên cứ nhìn con mà khóc. Tựa lưng vào vách nhà mỏng manh như sắp đổ, tiếng ru con của em lại não nề, ảm đạm giữa mênh mông của đồi chè đang hun hút gió.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2451: Em Triệu Thị Hằng (xóm Liên Thành, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ)

Số ĐT: 01676.857.289 (Số ĐT của bà ngoại Nguyễn Thị Nga).

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh