Đắng lòng nhìn bé Thiên Bảo cười trên giường bệnh

(Dân trí) – Bé Thiên Bảo đã chiến thắng tử thần sau hơn 4 tháng đau đớn trải qua cả chục lần “dao kéo” trong bệnh viện. Nhìn cháu “ngồi úp” với nụ cười hồn nhiên trên giường bệnh, ai cũng thấy đắng lòng cho đứa trẻ mồ côi.

Mất cả cha lẫn mẹ sau tai nạn giao thông thảm khốc từ ngày 27/12/2012 (âm lịch) bé Thiên Bảo đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cháu đã phải cắt bỏ chân phải bị dập nát rồi đến tháo bỏ cánh xương chậu bên phải vì bị nhiễm trùng. Qua cả chục lần phẫu thuật, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM đã làm nên điều kỳ diệu khi giữ lại được sinh mạng cho bệnh nhi.

Bé Nguyễn Hoàng Thiên Bảo với sự giúp sức của bạn đọc Dân trí khắp trong và ngoài nước đã từng bước vượt qua được tình trạng nhiễm trùng, nhiễm nấm, đặt bàn chân còn lại của mình để tiếp tục cuộc hành trình của sự sống đau thương. “Thằng bé không còn đòi cha đòi mẹ nữa. Gia đình tôi đang cố gắng che dấu sự thật đau lòng nhưng không biết hậu quả sẽ như thế nào nếu một ngày cháu biết được cha mẹ đã vĩnh viễn ra đi.” Bà nội bé chia sẻ.

Thiên Bảo đã chiến thắng tử thân sau 4 tháng trên giường bệnh

Thiên Bảo đã chiến thắng tử thân sau 4 tháng trên giường bệnh

Hiện mỗi bữa Thiên Bảo đã ăn được gần mộ chén cơm. Tính hiếu động của trẻ và sự thông minh thiên bẩm của Bảo khi nhớ đến từng chi tiết nhỏ về việc bạn nào mới vào viện, bạn nào đã ra viện khiến những phụ huynh đi chăm bệnh cho con tại khoa Niệu phải ngạc nhiên. Nhìn những bạn khác có thể đi lại trong phòng bệnh nhưng mình phải nằm một chỗ khiến cháu trở nên cáu gắt và quyết tâm ngồi lên cho bằng được. Dáng “ngồi úp” với nụ cười hồn nhiên của Thiên Bảo trên giường bệnh, khiến ai thấy cũng đắng lòng.

Sự sống đã “hồi sinh” nhưng sắp tới Thiên Bảo sẽ còn tiếp tục trải qua những cuộc phẫu thuật khác. BS Phạm Ngọc Thạch , khoa Niệu cho biết: “Bệnh nhi hiện đang phải đi tiểu tiện và đại tiện qua lỗ niệu và hậu môn tạm mở trước đó trên vùng bụng. Sắp tới chúng tôi sẽ hội chẩn đánh giá lại nếu can thiệp được sẽ cố gắng tái tạo để giúp cháu đi tiểu và đi cầu được qua đường tự nhiên nếu không cháu sẽ phải sử dụng hai đường nhận tạo cả đời.”

Niềm vui pha lẫn với sự đau đớn và lo lắng cho đứa cháu nội, bà Lệ Hương sụt sùi: “Nhờ tình thương yêu và sự chia sẻ của báo Dân trí và cộng đồng xã hội, thằng bé mới có được ngày hôm nay. Cháu sống được đã là phước đức lớn đối với gia đình tôi. Giờ tôi chỉ mong sao Thiên Bảo có thể tiểu tiện và đại tiện được qua đường tự nhiên để cháu không gặp phải quá nhiều khó khăn khi trở về với gia đình và hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa.”

Cháu vẫn còn đau đớn khi mỗi lần được thay băng

Cháu vẫn còn đau đớn khi mỗi lần được thay băng

nhưng tính hiếu động đã trở lại

nhưng tính hiếu động đã trở lại

Cháu đố kỵ với bạn cùng phòng khi không tự đi lại được

Cháu "đố kỵ" với bạn cùng phòng khi không tự đi lại được

nên cố gắng tập ngồi dậy và hạnh phúc trong nụ cười hồn nhiên.

nên cố gắng tập ngồi dậy và hạnh phúc trong nụ cười hồn nhiên.

Vân Sơn