1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3394:

Đẫm nước mắt bức thư của cậu bé lớp một viết gửi người mẹ đã khuất

(Dân trí) - “Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi! Ở nơi xa, mẹ có nhớ chúng con không ạ. Không có mẹ ở bên, chúng con buồn lắm”, những dòng chữ mang đầy tâm trạng hụt hẫng, nhớ thương của cậu bé lớp một viết nên nỗi nhớ thương gửi người mẹ đã khuất do bị sét đánh khiến người đọc nghẹn lòng.

Người mẹ hiền không may ra đi đột ngột, để lại 3 đứa con bơ vơ giữa cõi đời, phải sống thiếu thốn tình thương yêu, chở che của mẹ. Đang sống hạnh phúc, người chồng cũng bất ngờ rơi vào cảnh “gà trống nuôi con”, vừa chăm người cha đã già yếu.

Hoàn cảnh trớ trêu, bất hạnh ấy của anh Trần Văn Khương (SN 1971, ở thôn 4, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi.

Đẫm nước mắt bức thư của cậu bé lớp một viết gửi người mẹ đã khuất - 1

Vợ hiền ra đi quá đột ngột khiến anh Khương lâm vào cảnh "gà trống nuôi con".

Sau hơn 1 tháng kể từ ngày vợ đột ngột rời xa mấy cha con, anh Khương vẫn mang nỗi đau đớn, xót xa. Căn nhà mấy cha con đang ở cũng trở nên lạnh lẽo, thiếu vắng bàn tay người phụ nữ. Nhưng anh thấy đau đớn hơn khi nhìn các con mình còn quá nhỏ đã phải sống thiếu thốn tình thương của người mẹ.

Đẫm nước mắt bức thư của cậu bé lớp một viết gửi người mẹ đã khuất - 2

Bản thân anh phải một mình chăm sóc cho cha đã già yếu và 3 đứa con.

Câu chuyện đau lòng ấy chỉ mới xảy ra cách đây hơn 1 tháng. Sau khi việc đồng áng của gia đình vừa hoàn thành, chị Đoàn Thị Hiếu – vợ anh Khương tranh thủ đi gieo lúa thuê cho nhà hàng xóm, với hy vọng kiếm thêm vài đồng trang trải cuộc sống gia đình.

Khi đang làm ngoài đồng thì giông sét nổi lên chị Hiếu không kịp tìm chỗ trú và bị sét đánh tử vong. Người bạn đi cùng chị Hiếu bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tai nạn ập đến quá bất ngờ khiến ai nấy đều xót thương cho hoàn cảnh của gia đình. Ngày tiễn đưa chị về với “miền đất lạnh”, bà con lối xóm ai cũng nghẹn ngào.

Đẫm nước mắt bức thư của cậu bé lớp một viết gửi người mẹ đã khuất - 3

Anh thắp nhang lên cho vợ trong niềm đau xót.

Nhìn lên bàn thờ còn nghi ngút khói hương đặt di ảnh của người vợ trẻ, anh Khương buồn lòng kể: “Hôm ấy tui đang phụ nề cho một công trình tại TP Đông Hà liền nghe tin dữ người thân báo ra. Lúc đó, chân tay tui rụng rời không nhấc nổi nữa. Tui cố nén đau rồi phóng xe về đến nhà thì vợ đã nằm đó, không một lời trăn trối.

Cô ấy ra đi quá đột ngột, khiến mấy cha con tui ân hận lắm. Hai đứa con đang học Đại học tại Hà Nội và Huế cũng không kịp nhìn mẹ lần cuối. Khi chúng về đến nhà, mấy cha con chỉ biết ôm thân xác của mẹ chúng mà khóc trong uất nghẹn”.

Đẫm nước mắt bức thư của cậu bé lớp một viết gửi người mẹ đã khuất - 4

Anh nói rằng, vợ anh chưa một ngày được sống thanh thản.

Vợ chồng anh Khương có với nhau 3 đứa con. Cháu đầu là Trần Văn Nhật hiện đang là sinh viên năm thứ 2 Học viện Hậu cần tại Sơn Tây. Cháu thứ 2 là Trần Quỳnh Nhi hiện đang học năm 2 ngành Báo chí tại Đại học Khoa học Huế. Cháu thứ 3 là Trần Minh Quân, năm nay mới học lớp 1, hiện sống cùng anh Khương.

Dẫu còn quá nhỏ nhưng dường như cháu Quân đã cảm nhận được sự mất mát khi thiếu mẹ. Mỗi ngày cháu đều thắp hương lên bàn thờ của mẹ, ngắm nhìn di ảnh rất lâu.

Có thể, cháu chưa đủ nhận thức để hiểu rằng, từ nay cháu đã không còn mẹ ở trên đời, cháu sẽ không còn cơ hội nhận được sự chăm sóc ân cần, thương yêu của mẹ nữa. Ngồi bên cha mà ánh mắt Quân buồn rầu, thi thoảng cháu mới nhoẻn miệng cười. Anh Khương nói, sau khi mẹ cháu mất, mấy ngày cháu bỏ ăn uống, lúc nào cũng hỏi: Cha ơi, mẹ đi đâu? Nghe con hỏi mà lòng tui như thắt lại chú à.

Đẫm nước mắt bức thư của cậu bé lớp một viết gửi người mẹ đã khuất - 5

Cháu Quân năm nay mới học lớp 1.

Ngồi bên chúng tôi, như sực nhớ ra điều gì đó, Quân chạy đến bàn thờ mẹ lấy ra tấm giấy trắng hồn nhiên khoe trên đó là những dòng chữ được viết khá nắn nót. Đây là những dòng thư đầy tâm trạng của Quân viết ra, rồi lặng lẽ đặt lên bàn thờ của mẹ. Những câu từ trong đoạn thư khiến chúng tôi không cầm được nước mắt.

Đẫm nước mắt bức thư của cậu bé lớp một viết gửi người mẹ đã khuất - 6

Cháu Quân trầm ngâm trước bàn thờ đặt di ảnh của mẹ.

“Thưa mẹ!

Hôm nay nữa là gần 1 tháng rồi xa chúng con. Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi!

Ở nơi xa mẹ có nhớ chúng con không ạ?

Không có mẹ ở bên, chúng con buồn lắm

Con trai của mẹ: Trần Minh Quân”.

Đẫm nước mắt bức thư của cậu bé lớp một viết gửi người mẹ đã khuất - 7

Bức thư cảm động cháu Quân viết cho mẹ đã khuất.

Anh Khương tâm sự: “Hai vợ chồng sống với nhau và có 3 mặt con, nhưng do cuộc sống còn khó khăn nên phải lo đầu tắt mặt tối lao động để đảm bảo cuộc sống gia đình. Tui thương mẹ các cháu vì chưa một ngày được thanh thản, chưa một ngày được hưởng trọn vẹn niềm vui, sung sướng bởi nỗi lo cơm áo, gạo tiền vẫn còn đè nặng.

Đôi lúc, làm ra tiền mà không dám tiêu, nhịn ăn nhịn mặc chỉ mong lo được cho gia đình. Hai vợ chồng thường khuyên nhau gắng sức để lo cho con và cha mẹ. Giàu nghèo ở tại cái số, mỗi khi đi làm trở về, có vợ có chồng là quên hết mệt mỏi. Nhưng nào ngờ, mẹ các cháu ra đi sớm quá”.

Cảm động bức thư đầy nhớ thương gửi mẹ đã mất của cháu bé lớp 1

Hai cha con khẩn cầu vợ mình phù hộ cho các con được bình an.

Từ ngày cưới nhau rồi về sống chung, cuộc sống của gia đình anh Khương đều dựa vào làm nông. Gia đình anh có 1 mẫu ruộng, quanh năm bán mặt cho đất, trừ đi các chi phí thuê nhân công và vật tư cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống.

Anh Khương là trụ cột gia đình 7 người, nên ngoài thời gian rảnh rỗi, anh xin làm thợ nề ở các công trình, lúc thì làm thuê cho những nhà trong xã. Còn chị Hiếu cũng thức khuya dậy sớm, tần tảo chạy vạy khắp nơi bán từng bó rau, con gà, con vịt để nuôi con đi học.

Chị Hiếu mất đi để lại 3 đứa con đang tuổi đi học, đứa con út vẫn còn rất nhỏ. Còn anh Khương, khi cuộc sống đang hạnh phúc, hai vợ chồng cùng chung tay chăm sóc gia đình. Không may, vợ mất sớm, anh bỗng rơi vào cảnh “gà trống nuôi con”.

Đẫm nước mắt bức thư của cậu bé lớp một viết gửi người mẹ đã khuất - 9

Cha của anh Khương đã già yếu nên mọi sinh hoạt phải nhờ con chăm sóc.

Cách đây 1 năm, mẹ của anh Khương bị bệnh nặng rồi qua đời. Chưa mãn tang mẹ, tai ương cuộc đời lại ập xuống, anh một lần nữa gánh chịu nỗi đau khi người vợ thân yêu cũng rời xa mấy cha con.

Trước có vợ chăm sóc gia đình, còn anh ra ngoài làm thuê, làm mướn. Nay một mình anh phải đảm nhận 2 vai, vừa làm cha, vừa làm mẹ chăm sóc cho các con. Ngoài ra anh Khương phải chăm sóc cho cha mình đã già yếu, năm nay đã 86 tuổi.

Đẫm nước mắt bức thư của cậu bé lớp một viết gửi người mẹ đã khuất - 10

Thiếu bàn tay chăm sóc của phụ nữ, anh phải đảm đương mọi việc.

Cha già yếu, con còn quá nhỏ nhưng không thể bỏ đi làm nên anh Khương chưa biết xoay sở ra sao. Trong khi đó, 2 người con của anh đang học Đại học, đều trông cậy vào lao động chính là anh.

Hai cha con thắp nén nhang lên bàn thờ chị Hiếu, anh Khương cầu mong vợ phù hộ cho mình và các con được sức khỏe để tiếp tục đứng vững giữa cuộc đời và nuôi con khôn lớn.

Đẫm nước mắt bức thư của cậu bé lớp một viết gửi người mẹ đã khuất - 11

Nghĩ về cuộc sống phía trước, anh Khương lo lắng.

Anh Khương nói rằng, mẹ của các cháu đã không may mất rồi, anh không muốn các cháu phải chịu thêm thiệt thòi mà nghỉ học. Anh sẽ chịu khó xoay sở để lo cho con đi học.

Còn ít lúa dự trữ anh Khương dự định sẽ bán đi để lấy tiền chu cấp cho con, sau nữa sẽ vay mượn bà con hàng xóm...mẹ mất, rồi người vợ cũng qua đời, từ đây thiếu thốn bàn tay người phụ nữ trong gia đình sẽ là những ngày dài đầy khó khăn, vất vả đối với anh Khương.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3394: Anh Trần Văn Khương (Thôn 4, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị)

Điện thoại: 0914.707.245

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3.Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Đăng Đức