1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3166:

Đã mất 1 quả thận, bé trai 5 tuổi vẫn thiếu tiền vào thuốc

(Dân trí) - Phát bệnh ung thư thận từ cuối năm 2015 nhưng vì không có tiền, liên tục gián đoạn phác đồ điều trị nên mãi đến tháng 3/2018 Phước Thiện mới được phẫu thuật cắt bỏ khối u cùng 1 quả thận. Sau phẫu thuật, Thiện phải vào thêm 5 toa hóa chất nhưng lại có nguy cơ bỏ dở giữa chừng vì cha hết tiền...

Gia đình anh Nguyễn Văn Hữu Phước (sinh năm 1991, ngụ tại ấp Long Trường 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) có 4 nhân khẩu, gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con là Nguyễn Văn Phước Thiện (sinh năm 2013) và Nguyễn Thị Thảo Nguyên (sinh năm 2015).

Phước và vợ đều xuất thân nghèo khó nên khi gầy dựng gia đình, cả 2 đều cố gắng làm việc, tiết kiệm để lo lắng cho tương lai. Vì ở quê ít việc nên 2 vợ chồng Phước lên huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai làm công nhân. Dù thu nhập không cao nhưng nhờ tiết kiệm nên cũng dành dụm được ít vốn.

Khi có chút tiền, vợ chồng Phước quyết định sinh con và bé Phước Thiện đã ra đời vào năm 2013. Đến đầu năm 2015, vợ Phước lại mang thai bé thứ 2. Khi siêu âm thấy cái thai là con gái, anh Phước tưởng chừng cuộc sống gia đình viên mãn vì “đủ nếp, đủ tẻ’, ngờ đâu bất hạnh bắt đầu ập đến gia đình nhỏ này.

Đầu tiên vào tháng 6/2015, trên đường chở vợ đi làm về Phước bị quẹt xe ngã xuống. Vợ anh không sao, cái thai ổn nhưng Phước thì bị vỡ đầu gối và trượt đốt sống lưng khiến anh yếu sức, không làm việc nặng được.

Chỉ vài tháng sau, khi vết thương của Phước chưa lành hẳn thì Phước Thiện phát sốt, bệnh kéo dài mà không hết, anh phải đưa con lên TPHCM khám và điều trị. Cái tin Phước Thiện bị bướu nguyên bào thần kinh thượng thận (ung thư thận) được bác sĩ bệnh viện báo khiến cả gia đình nhỏ của anh Phước bàng hoàng...

Mới 3 tuổi Phước Thiện đã phát bệnh u bướu nguyên bào thượng thận
Mới 3 tuổi Phước Thiện đã phát bệnh u bướu nguyên bào thượng thận
Từ đó, bệnh viện đã trở thành căn nhà thứ 2 của con, nơi con đã đón 2 cái sinh nhật cùng các bạn cùng phòng bệnh
Từ đó, bệnh viện đã trở thành căn nhà thứ 2 của con, nơi con đã đón 2 cái sinh nhật cùng các bạn cùng phòng bệnh

Đó là những ngày mà gia đình Phước chật vật vô cùng vì chồng nghỉ việc sau tai nạn, vợ thì nghỉ thai sản chuẩn bị sinh con. Bao nhiêu tiền dành dụm đã tiêu hết khi chữa bệnh cho Phước. Nay con trai bệnh, Phước phải vay mượn khắp nơi.

Thảo Nguyên sinh ra vào cuối năm 2015, trong những ngày gia đình đầy biến động như thế. Mẹ ăn uống kham khổ cộng với sức khỏe kém, Thảo Nguyên sinh ra cũng không mạnh khỏe gì, con liên tục đau ốm.

Rồi trong 1 ngày đầu năm 2016, khi mới được mấy tháng tuổi thì Thảo Nguyên sốt cao, cha đang chăm anh trai trên viện, mẹ thì đau yếu, Thảo Nguyên bệnh ngày càng nặng và lên cơn sốt co giật. Dù được cấp cứu kịp thời nhưng Thảo Nguyên vẫn bị di chứng động kinh mãn tính, phải dùng thuốc an thần thường xuyên, thỉnh thoảng vẫn bị co giật.

Anh Phước thở dài tâm sự: “Em tên Hữu Phước, con em tên Phước Thiện với mong muốn sẽ gặp được phước lành. Ai ngờ đâu, phước mà vô phước!”.

Thiện sắp bước qua 6 tuổi, khi đó chi phí điều trị hàng tháng của cháu còn lớn hơn hiện tại
Thiện sắp bước qua 6 tuổi, khi đó chi phí điều trị hàng tháng của cháu còn lớn hơn hiện tại

Mong có tiền vào thuốc để ngăn di căn

“Từ cuối năm 2014, bé Thiện đã hay bị đau ở phần bụng và vùng bụng cứ ngày một to dần lên. Nhưng do vợ chồng em làm công nhân, điều kiện khó khăn nên chỉ đưa bé lên phòng mạnh tư để thăm khám. Các bác sĩ ở đây khám xong cũng chỉ nói là bé bị rối loạn tiêu hóa, cho thuốc uống nhưng uống thuốc hoài không hết mà bụng bé cứ to dần thêm và càng đau đớn”, anh Phước kể.

Mãi đến lúc này vợ chồng anh mới quyết định đưa con đi viện khám. Sau khi siêu âm, bác sĩ phát hiện có 1 khối u lớn ở vùng thượng thận của thận trái nên yêu cầu cho chuyển bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) điều trị.

Đã cắt bỏ 1 quả thận cùng khối u, Phước vẫn còn nhiều toa hóa chất phải vào. Sau khi hoàn tất liệu trình, các bác sĩ sẽ kiểm tra lại xem tình hình bệnh của bé thế nào để có phương pháp điều trị phù hợp
Đã cắt bỏ 1 quả thận cùng khối u, Phước vẫn còn nhiều toa hóa chất phải vào. Sau khi hoàn tất liệu trình, các bác sĩ sẽ kiểm tra lại xem tình hình bệnh của bé thế nào để có phương pháp điều trị phù hợp

Do khối u lớn và phức tạp nên Phước Thiện được chuyển qua bệnh viện Ung bướu đánh hóa chất cho khối u nhỏ lại, dễ bóc tách. Thế nhưng, do thiếu tiền nên Phước liên tục trễ hẹn, không thể đưa con lên viện điều trị theo đúng phác đồ.

Mãi đến đầu năm 2018, khi được 1 số mạnh thường quân giúp đỡ, Phước đưa con đi điều trị lại thì khối u đã quá lớn, kích thước đến 90x88mm, các bác sĩ đành tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cùng quả thận trái vào tháng 3/2018. Sau đó, bé được chuyển về lại bệnh viện Ung bướu để tiếp tục vào hóa chất.

Do bỏ thuốc liên tục, khối u phát triển quá lớn nên các bác sĩ phải cắt bỏ khối u cùng quả thận để giữ mạng sống cho con
Do bỏ thuốc liên tục, khối u phát triển quá lớn nên các bác sĩ phải cắt bỏ khối u cùng quả thận để giữ mạng sống cho con
Phước chỉ mong con có tiền vào hết 5 toa thuốc để chuyển sang giai đoạn duy trì
Phước chỉ mong con có tiền vào hết 5 toa thuốc để chuyển sang giai đoạn duy trì

Anh Phước tâm sự: “Bác sĩ nói phải vào thêm 5 toa hóa chất để trị dứt điểm, đề phòng di căn. Mà thiệt tình là giờ nhà em kiệt quệ rồi, vay mượn hết cỡ luôn rồi, không còn chỗ nào quen mà chưa vay. Nợ thì chưa trả được, không dám vay tiếp nên giờ em cũng chẳng biết làm sao!”.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Phước
Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Phước
Cả nhà 3 người bệnh phải dựa vào đồng lương công nhân của người vợ trẻ
Cả nhà 3 người bệnh phải dựa vào đồng lương công nhân của người vợ trẻ
Căn nhà lá ở quê là tài sản lớn nhất mà ông bà nội cho gia đình anh
Căn nhà lá ở quê là tài sản lớn nhất mà ông bà nội cho gia đình anh

Hiện cả nhà Phước chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân may của vợ, đủ chi trả tiền nhà trọ, tiền ăn uống cho gia đình 4 người. Còn tiền đi viện thì mỗi lần được cho về, Phước lại gửi 2 đứa con rồi đi phụ hồ để gom góp. Khi nào được 2 – 3 triệu lại đưa con lên viện tiếp.

Phước cho biết: “Em gửi 2 con cho chị cùng xóm trọ trông, mỗi ngày hết 100 ngàn đồng. Tiền công phụ hồ của em được 260 – 270 ngàn đồng, trừ cả tiền cơm trưa thì cũng dư được 150 ngàn. Làm chừng 20 ngày có tiền là em lại đưa con lên viện. Mỗi lần đi viện em dắt theo cả 2 đứa con, vì vợ em bận đi làm công nhân, gửi con thì mất 50 ngàn đồng/ngày, dắt theo chăm cực tí nhưng đỡ tốn”.

Mỗi lúc đưa Phước Thiện đi viện, anh Phước dẫn theo cả bé nhỏ đi cùng để đỡ tốn tiền gửi trẻ 50.000 mỗi ngày
Mỗi lúc đưa Phước Thiện đi viện, anh Phước dẫn theo cả bé nhỏ đi cùng để đỡ tốn tiền gửi trẻ 50.000 mỗi ngày

“Ăn uống, ngủ nghỉ thì mình tiện tặn được; nhưng tiền thuốc thì chịu anh ơi. Ra hiệu thuốc người ta báo nhiêu thì mình phải trả nhiêu, chứ có trả giá được đâu. Mỗi lần cầm toa đặc trị giá đến 4 – 5 triệu là em bủn rủn cả người. Mà không có thì cũng phải tìm cho có, chứ không có thuốc thì làm sao con em sống. Nhìn nó đau đớn làm sao mình chịu được anh ơi!”, người đàn ông to cao buồn bã chống tay lên trán để che đi đôi mắt rưng rưng.

​Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3166: Anh Nguyễn Văn Phước (cha bé Phước Thiện)

Điện thoại: 036 5132 331

Địa chỉ: tạm trú tại ấp Trầu, xã Phước Thiện, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (hiện bé Phước Thiện đang điều trị tại phòng 301 khoa Nội 3, bệnh viện Ung bướu TPHCM)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Tùng Nguyên