1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cụ bà 80 tuổi nghẹn ngào khi được bạn đọc Dân trí xây tặng ngôi nhà mới

(Dân trí) - Ở tuổi 80 được bạn đọc Dân trí xây tặng ngôi nhà mới khang trang, cụ Rịu bảo từ ngày có ngôi nhà cụ như khoẻ ra. Hôm bàn giao nhà tặng cụ, cụ khóc nhiều lắm...!

Đón chúng tôi trở về thăm trong những ngày đầu năm mới, cụ Ngô Thị Rịu, (xóm 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) không giấu được niềm vui và sự xúc động trên gương mặt vốn đầy những nếp nhăn. Cụ thốt lên khi chỉ vào ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ: “Có nhà mới để ở rồi, cả nhà tôi như khỏe ra”.

Năm nay là năm đầu tiên cụ được đón Tết trong ngôi nhà mới được xây dựng bởi những tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí.

Cụ bà 80 tuổi nghẹn ngào khi được bạn đọc Dân trí xây tặng ngôi nhà mới - 1
Gia đình cụ Rịu đón cái Tết đầu tiên trong ngôi nhà mới Dân trí
Cụ bà 80 tuổi nghẹn ngào khi được bạn đọc Dân trí xây tặng ngôi nhà mới - 2
Cụ bà 80 tuổi nghẹn ngào khi được bạn đọc Dân trí xây tặng ngôi nhà mới - 3

Ngôi nhà mới rộng 60 mét vuông, chia 2 phòng khang trang, sạch sẽ được xây dựng nhờ số tiền bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ

Đã ở độ tuổi 80, mắt mờ, chân chậm nhưng ngày ngày cụ vẫn phải đi nhặt phế liệu về bán kiếm từng đồng bạc lẻ để nuôi chồng và con gái, con trai bị tâm thần.

Cuối tháng 4/2019, khi lần đầu tiên PV báo Dân trí trở về thăm cụ, cụ nghẹn ngào kể chuyện “Chỉ mơ ước có được một mái nhà lành lặn để ở” vì ngôi nhà hiện tại đã xuống cấp trầm trọng.

Cảm thương cho hoàn cảnh của cụ, nhiều tấm lòng bạn đọc được gửi về giúp cụ xây dựng được ngôi nhà mới rộng 60 mét vuông, chia 2 phòng, lát đá sạch sẽ và đủ đầy các trang thiết bị từ tivi, bếp ga… trị giá 120 triệu đồng.

Cụ bà 80 tuổi nghẹn ngào khi được bạn đọc Dân trí xây tặng ngôi nhà mới - 4
Hình ảnh cụ Rịu với ngôi nhà chất đầy đồ phế liệu mà PV báo Dân trí lần đầu gặp cụ

Ngày ngôi nhà được khánh thành, cả làng ai cũng mừng rỡ cho gia đình cụ Rịu vì đến cuối đời cụ nhận được món quà ý nghĩa từ bạn đọc báo Dân trí.

Ông Đoàn Sỹ Khoản – Bí thư chi bộ xóm 6 cho biết: “Những ngày xây dựng ngôi nhà, cụ gần như không ngủ vì mừng quá và cũng không tin là mình sắp có nhà mới. Hôm làm lễ bàn giao ngôi nhà mới này, cụ khóc nhiều lắm khiến chúng tôi cũng xúc động vô cùng”.

Cụ bà 80 tuổi nghẹn ngào khi được bạn đọc Dân trí xây tặng ngôi nhà mới - 5
Gương mặt phấn khởi của cụ vì đã có ngôi nhà mới

Cùng chung tâm trạng với cụ Rịu là mẹ con chị Đoàn Thị Mến (xóm 4, xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định). Hai mẹ con là nhân vật trong bài viết: “Nghẹn lòng cậu bé lớp 3 chăm mẹ câm điếc, bệnh tật trong căn nhà nát” được đăng tải tháng 2/2019.

Vốn sống hoàn cảnh bà mẹ đơn thân nuôi con, nhưng chị Mến lại bị câm điếc bẩm sinh, cùng khối u hạch một thời khiến cho chị tưởng chừng không thể sống tiếp được.

Những ngày đầu gặp chị, người phụ nữ đau đớn nằm bẹp trên chiếc giường thảm hại chốc chốc lại rơi nốt mấy thanh gỗ còn sót. Ngôi nhà loang lổ cùng những mảng tường bong tróc và nhiều phần mái đã bị gió cuốn bay.

Người làng cho biết những ngày mưa gió, hai mẹ con phải chạy nhanh sang nhà hàng xóm trú nhờ vì sợ mái nhà sập xuống. Khao khát có được một chỗ để che mưa, che nắng dường như trở nên quá xa vời với mẹ con chị.

Cụ bà 80 tuổi nghẹn ngào khi được bạn đọc Dân trí xây tặng ngôi nhà mới - 6
Mẹ con chị Mến trên chiếc giường đã hư hỏng trầm trọng trong ngôi nhà nát
Cụ bà 80 tuổi nghẹn ngào khi được bạn đọc Dân trí xây tặng ngôi nhà mới - 7
Cụ bà 80 tuổi nghẹn ngào khi được bạn đọc Dân trí xây tặng ngôi nhà mới - 8

Ngôi nhà mới của mẹ con chị Mến được xây dựng với trị giá 120 triệu đồng

Sự vào cuộc của báo điện tử Dân trí như mở ra cho hai mẹ con một trang mới. Nhiều tấm lòng được gửi về giúp đỡ đủ để chị xây dựng được ngôi nhà mới rộng hơn 60 mét vuông, chia phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và công trình vệ sinh sạch sẽ.

Không thể nói được nhưng gặp chúng tôi, chị cười phấn khởi và ra hiệu dẫn mọi người đi xem từng ngóc ngách trong nhà. Đôi bàn tay liên tục ra kí hiệu, chị đặt vào bên trái ngực mình rồi ôm mọi người để cám ơn.

“Mẹ con bảo cám ơn các cô, các chú, cám ơn báo Dân trí đã xây nhà cho mẹ con đấy ạ” – Đứng kế bên mẹ, cậu bé Đoàn Văn Đảm cười bẽn lẽn, lí giải cho ngôn ngữ kí hiệu của mẹ khiến chúng tôi ai cũng ấm lòng. Từ nay hai mẹ con sẽ yên tâm sống, không phải lo những ngày mưa to, gió lớn phải đi trú nhờ nhà hàng xóm nữa.

Cụ bà 80 tuổi nghẹn ngào khi được bạn đọc Dân trí xây tặng ngôi nhà mới - 9
Ngôi nhà của mẹ con chị Mến được chia 3 phòng: phòng khách, phòng ngủ và cả căn bếp xinh xắn
Cụ bà 80 tuổi nghẹn ngào khi được bạn đọc Dân trí xây tặng ngôi nhà mới - 10
Chị Mến không bao giờ nghĩ mình sẽ có ngôi nhà mới sạch đẹp như thế này

Cũng đón cái Tết đầu tiên trong ngôi nhà mới còn có gia đình cậu bé Phan Văn Chung (xã Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Không có bố, em sống cùng ông bà ngoại già yếu, người mẹ gầy nhom, yếu ớt, Phan Thị Nhung Hương cùng một người dì hâm dở, không làm ăn được gì. Mọi nguồn thu nhập của gia đình đều trông chờ vào bà ngoại từ việc đi mò cua, bắt ốc.

Bước chân vào bên trong, cảnh tượng ngôi nhà tồi tàn với nền nhà đất lồi lõm với những vũng sâu khoét to đến hơn một gang tay. Tài sản là 2 chiếc giường đã gãy gần sập xuống, một chiếc tủ không có cánh với các đồ được gom lại do những nhà khác thải ra đặt chung đống áo quần lộn xộn….

Cụ bà 80 tuổi nghẹn ngào khi được bạn đọc Dân trí xây tặng ngôi nhà mới - 11
Cậu bé Trung ủ rũ trong ngôi nhà nát
Cụ bà 80 tuổi nghẹn ngào khi được bạn đọc Dân trí xây tặng ngôi nhà mới - 12
Ông bà, mẹ và dì cùng bé Trung sống trong ngôi nhà mà trời mưa hay trời nắng, trong nhà cũng như ngoài sân

Tổ ấm ấy của Trung và ông bà là một gian nhỏ, mái lợp thủng lỗ chỗ nhìn xuyên tới cả trời. Những hôm trời nắng thì mặt trời xuyên rọi vào trong còn hôm trời mưa thì ở trong nhà cũng không khác gì ngoài sân. Xung quanh nhà 4 mảng tường bong tróc, sụt lở khắp nơi, bụi bay mù mịt.

Tháng 7/2019, sau khi được các nhà hảo tâm giúp đỡ với số tiền hơn 100 triệu đồng, gia đình đã cùng chính quyền địa phương bắt tay vào xây dựng ngôi nhà mới. Gương mặt phấn khởi, bà Tuyết (bà ngoại cậu bé Trung) cho biết: “Năm nay phấn khởi lắm cô ạ.

Có nhà mới đón Tết nên từ 26, 27 âm lịch là tôi đã giục mấy đứa lau dọn, quét nhà, quét sân cho sạch sẽ. Năm nay nhà cũng gói nhiều bánh chưng hơn và mua được cả 2 kg giò ăn Tết”.

Cụ bà 80 tuổi nghẹn ngào khi được bạn đọc Dân trí xây tặng ngôi nhà mới - 13
Ngôi nhà mới của gia đình bé Trung được xây dựng với chi phí 120 triệu đồng

Tết ấm đã về với những gia đình trong ngôi nhà mới Dân trí. Từ nay, họ sẽ không còn cảnh chạy mưa hay nơm nớp sợ nhà sập như trước nữa. Ngôi nhà vững chãi, ấm áp sẽ là khởi nguồn cho mọi sự an toàn, may mắn để những số phận bất hạnh được hưởng cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn.

Phạm Oanh