
Trên đường đi làm về, Nhã bất ngờ ngã, đập đầu xuống đường bê tông. Hơn 2 tháng nằm viện, chàng trai trẻ vẫn hôn mê sâu. Người mẹ góa gần 70 tuổi chắp tay khẩn cầu con trai sớm tỉnh lại.
Đi làm kiếm tiền sửa nhà cho mẹ, chàng trai 27 tuổi gặp nạn “thập tử nhất sinh”
Sau hơn 2 tháng kể từ lúc nhập viện cấp cứu, Nguyễn Thanh Nhã (SN 1999, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) vẫn trong tình trạng hôn mê sâu.

Chàng trai 27 tuổi gặp nạn dẫn đến chấn thương sọ não nặng (Ảnh: Hương Hồng).
Trên giường bệnh tại khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Nhã nằm bất động. Chàng trai trẻ nhắm nghiền đôi mắt, trên mái đầu đã cạo hết tóc, 1 vết mổ kéo dài từ đỉnh đầu ra sau gáy.
Quanh giường bệnh là máy thở, máy monitor cùng nhiều thiết bị hồi sức hỗ trợ duy trì sự sống cho Nhã.
Nhìn con trai nằm lặng im giữa những máy móc, dây rợ chằng chịt.., cảm xúc đau đớn dâng tràn, khiến bà Nguyễn Thị Lịch (SN 1959, mẹ của Nhã) ôm mặt bật khóc.
“Con ơi, đã hơn 2 tháng rồi, ngày nào mẹ cũng mong một tiếng gọi mẹ. Cầu trời, khấn Phật cho con tôi sớm tỉnh lại!”, người mẹ gần 70 tuổi chắp 2 tay trước ngực, nước mắt đầm đìa.

Đi làm xa nhà, chàng trai trẻ tằn tiện, tích cóp tiền phụng dưỡng mẹ già và sửa căn nhà cũ nát. Ý định chưa thành, em đã gặp nạn “thập tử nhất sinh” (Ảnh: Hương Hồng).
Đưa bàn tay nhăn nheo lên lau nước mắt, bà Lịch bùi ngùi kể về hoàn cảnh gia đình. Chín năm trước, chồng bà qua đời sau một cơn đột quỵ. Hai con gái lớn đều đã lập gia đình riêng, nhưng cuộc sống vất vả nên không trợ giúp được nhiều cho mẹ và em.
Nhã là con út, sinh ra vốn yếu ớt, thường xuyên ốm đau. Dù đã ở tuổi trưởng thành, Nhã chỉ cao khoảng 1,5m, nặng hơn 40kg. Mong muốn thoát khỏi cuộc sống khó khăn, giữa năm 2025, Nhã xin làm công nhân tại một khu công nghiệp ở thành phố Hải Phòng.

Sau hơn 2 tháng nhập viện, Nhã vẫn hôn mê sâu (Ảnh: Hương Hồng).
Chàng trai trẻ tằn tiện, dành dụm từng đồng lẻ, mỗi tháng gửi về quê 5 triệu đồng, để mẹ trang trải chi phí sinh hoạt và tích cóp sửa lại căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Thế nhưng, ý định của người con hiếu thảo chưa kịp thành hiện thực thì tai họa bất ngờ ập xuống.
Chiều 12/6, sau khi tan ca, trên đường đi xe máy từ công ty về phòng trọ, Nhã loạng choạng rồi ngã nhào, đầu đập mạnh xuống đường bê tông.
Ngay sau đó, lực lượng công an và người dân đưa Nhã đến Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cấp cứu. Do chấn thương quá nặng, em được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ngay trong đêm.
Người mẹ góa khẩn cầu nhà hảo tâm cứu giúp

Con trai vẫn đang ở giữa lằn ranh sinh tử, người mẹ bật khóc trong nỗi đau khôn cùng (Ảnh: Hương Hồng).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thị Nhâm, khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:
“Bệnh nhân Nguyễn Thanh Nhã nhập viện trong tình trạng đa chấn thương rất nặng, gồm chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng bên phải và dập não. Trước tình trạng nguy kịch, bệnh nhân được chuyển thẳng vào phòng mổ cấp cứu”.
Theo bác sĩ Nhâm, do tổn thương quá nặng, sau phẫu thuật, Nhã vẫn hôn mê sâu và đang được điều trị tích cực.
Nếu vượt qua giai đoạn nguy kịch, Nhã còn phải trải qua quá trình phục hồi chức năng và phẫu thuật tạo hình hộp sọ (ghép sọ). Việc điều trị dự kiến kéo dài, chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

“Lực bất tòng tâm”, người mẹ góa khẩn cầu nhà hảo tâm cứu giúp con trai (Ảnh: Hương Hồng).
“Được biết, hoàn cảnh gia đình Nhã đặc biệt khó khăn. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để Nhã có thêm điều kiện tiếp tục điều trị…”, bác sĩ Nhâm bày tỏ.
Xúc động trước sự sẻ chia của bác sĩ, bà Lịch nghẹn giọng: “Biết hoàn cảnh mẹ con tôi nên phòng Công tác Xã hội cấp cho cơm từ thiện, bệnh viện cho nợ viện phí. Nhưng, bác sĩ bảo cháu nó còn phải điều trị lâu dài, tốn kém.
Tiền cháu gửi về để sửa nhà và số tiền tôi vay mượn các nơi đã dùng hết rồi. Hai chị của cháu cũng nghèo khó. Tôi không còn sức nữa, không biết phải làm thế nào bây giờ. Mong cô, bác, anh, chị thương cháu!...”. Người mẹ góa một lần nữa chắp tay trước ngực khẩn cầu.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Bà Nguyễn Thị Lịch (mẹ của Nhã)Địa chỉ: xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.















