1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

“Con tôi đã có thêm cơ hội để trở lại cuộc sống bình thường”

(Dân trí) - Đó là chia sẻ của bà Lê Thị Hồng, mẹ anh Lê Bá Lương, nhân vật trong bài viết: “Xót thương người phụ nữ bất lực nhìn chồng suy tim nặng, con trai chấn thương sọ não”, ở thôn 9, xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) khi đón nhận món quà của bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ.

Trong tuần 4 tháng 7/2019, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển và đại diện phóng viên Dân trí tại Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương trao tận tay số tiền 13.250.000 đồng bạn đọc giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình anh Lê Bá Lương.

“Con tôi đã có thêm cơ hội để trở lại cuộc sống bình thường” - 1
Ông Lê Văn Khanh, Chủ tịch Hội nông dân xã Thọ Ngọc cùng PV Dân trí trao quà bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ gia đình bà Lê Thị Hồng.

Một ngày cuối tháng 6/2019, trên đường đi làm về, anh Lương không may gặp tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não. Hiện anh đã được phẫu thuật và gửi phần não bị dập ra Hà Nội nuôi cấy. Nếu không được tiếp tục điều trị, khả năng phục hồi của anh Lương rất thấp.

Hoàn cảnh người đàn ông trẻ tuổi thật éo le khi vợ bỏ đi, bố bị bệnh suy tim, nhồi máu não đã nhiều năm qua, con còn nhỏ. Chị gái anh Lương lấy chồng, chồng cũng mất và phải đưa con về ở với ông bà ngoại để có thời gian đi làm thuê trả nợ cho chồng ngày còn sống.

Kinh tế của gia đình đổ dồn lên đôi vai của bà Lê Thị Hồng, mẹ anh Lương. Không chỉ vậy, ngày trước chồng thường xuyên đi viện, nay lại thêm cả chi phí chạy chữa cho con trai khiến bà Hồng cảm thấy bất lực.

Hoàn cảnh của gia đình bà Hồng sau khi được báo Dân trí phản ánh đã có nhiều bạn đọc gọi điện hỏi thăm, chia sẻ và gửi tiền ủng hộ mong muốn anh Lương có thêm điều kiện chữa trị.

“Con tôi đã có thêm cơ hội để trở lại cuộc sống bình thường” - 2
Anh Lê Bá Lương đang phải chờ để phẫu thuật ghép sọ.

“Những ngày qua, sau khi báo Dân trí đăng bài về hoàn cảnh gia đình, nhiều người động viên, chia sẻ và gửi tiền giúp đỡ. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, em tôi có thêm cơ hội để trở lại cuộc sống bình thường”. Bà Lê Thị Hồng xúc động khi đón nhận món quà của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ.

Qua báo Dân trí, bà Hồng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã hỏi thăm, động viên và giúp đỡ để con trai bà có thêm điều kiện chữa trị trong thời gian tới.

Duy Tuyên