1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Con gái sản phụ tử vong vì cúm A/H1 sắp được xuất viện

(Dân trí) - Hơn 40 ngày kể từ khi chào đời, cô bé Nguyễn Hoàng Yến Nhi, con gái sản phụ đã tử vong vì nhiễm cúm A/H1 Hoàng Thị Đông đã cai được máy thở và chuẩn bị xuất viện. Cô bé đã hồng hào, tăng cân và bú được nhiều sữa trong niềm phấn khởi của gia đình và các y bác sĩ.

Yến Nhi là con gái của em Hoàng Thị Đông, nhân vật trong bài viết: “Tình cảnh nguy kịch của thai phụ 29 tuần bị cúm A/H1” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 4/4. Vì tình hình bệnh quá nguy cấp nên Đông đã không thể qua khỏi, em mãi mãi ra đi chỉ sau 1 ngày bác sĩ có chỉ định mổ cứu thai nhi. Bé Nguyễn Hoàng Yến Nhi chào đời khi mới chỉ có hơn 30 tuần với cân nặng 1,4 kg. Vì sinh non, thể trạng quá yếu nên Yến Nhi phải nằm trong phòng cách li với sự chăm sóc đặc biệt của các bác sĩ khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai.

Bé Yến Nhi đựơc sinh non ở tuần thứ 30 với cân nặng 1,4 kg.
Bé Yến Nhi đựơc sinh non ở tuần thứ 30 với cân nặng 1,4 kg.
Vợ qua đời, anh Chinh nén nỗi đau để trở ra Hà Nội dõi theo thông tin của con gái.
Vợ qua đời, anh Chinh nén nỗi đau để trở ra Hà Nội dõi theo thông tin của con gái.

Sau cái chết đột ngột của vợ, anh Nguyễn Văn Chinh một mặt vừa phải trở về Thanh Hóa lo đám tang, một mặt tại tất tả trở ra Hà Nội để dõi theo thông tin của con gái. Nhớ lại những ngày đó anh kể lại: “Thời gian đó thật lòng em không biết mình đang nghĩ gì và làm gì nữa. Mọi thứ như rối tung lên trong đầu bởi một bên là vợ mất, 1 bên là con đang nằm cấp cứu. Ngày tiễn cố ấy ra ngoài đồng, em chỉ kịp thắp 1 nén hương và xin cô ấy phù hộ cho con gái tai qua nạn khỏi”.

Và điều ước ấy của anh Chinh đã thành sự thật khi bé Yến Nhi nhanh chóng phục hồi và được trở ra phòng chăm sóc bình thường. Anh kể con gái ngoan, ít khóc và uống sữa đều 2 tiếng/ lần mỗi lần được 25ml sữa. Da dẻ con cũng hồng hào hơn và cân nặng đã tăng được 1 chút khiến cho anh cũng nguôi ngoai dần nỗi đau mất đi người vợ thân yêu.

Anh Chinh phấn khởi khi con gái đã được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
Anh Chinh phấn khởi khi con gái đã được ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt.
Bé Yến Nhi ăn ngoan, mỗi lần được 25ml và không quấy khóc.
Bé Yến Nhi ăn ngoan, mỗi lần được 25ml và không quấy khóc.

“Có lẽ là vợ em đã phù hộ để con gái nhanh được ra viện chị ạ. Hiện tại hai bố con ra phòng chăm sóc bình thường rồi và 1 thời gian ngắn nữa con em sẽ được xuất viện về nhà chị ạ”. Anh Chinh tiếp tục tâm sự khi gương mặt đã tươi tỉnh hơn 1 chút và niềm vui, phấn khởi trong lòng.

Nằm ngủ ngoan trong vòng tay của bố, cô bé Yến Nhi không 1 tiếng khóc, mỗi khi đói em chỉ ọ ẹ đòi ăn rồi lại thiêm thiếp ngủ. Ngắm nhìn con, chúng tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc trên gương mặt anh Chinh nhưng sâu thẳm trong trái tim người đàn ông ấy vẫn có 1 sự trống trải đến nao lòng. Lo cho con và lo cho hai cháu, mẹ của anh, bác Nguyễn Thị Hương cho biết: “Ở nhà còn 1 cháu nữa là Nguyễn Thị Thảo Vy 4 tuổi, từ ngày mẹ mất cháu cũng biết, ai hỏi thì cháu cũng bảo : “Mẹ đi chôn rồi” nhưng mà lúc nào cháu nhớ thì cháu vẫn hỏi bà là “Mẹ đâu” khiến tôi không biết trả lời cháu sao nữa”.

Sau hơn 40 ngày nằm điều trị đặc biệt, bé Yến Nhi đã có thể ra ngoài và sẽ được xuất viện trong thời gian tới.
Sau hơn 40 ngày nằm điều trị đặc biệt, bé Yến Nhi đã có thể ra ngoài và sẽ được xuất viện trong thời gian tới.

Lời tâm sự của bác Hương khiến chúng tôi chạnh lòng và càng lo lắng cho cuộc sống của 3 bố con trong những ngày sắp tới. Số tiền nợ cho việc chữa trị của Đông còn chưa trả hết, những ngày tiếp theo của anh và hai đứa con nhỏ sẽ vô cùng khó khăn với những khoản thiếu trước, hụt sau. Hiểu hơn ai hết những vất vả ấy nhưng anh Chinh bảo mãn nguyện khi thấy con gái đã khỏe hơn và sắp được xuất viện trở về nhà bởi bé Yến Nhi là sinh mệnh, là món quà vô giá cuối cùng mà vợ anh đã để lại.

Sức khỏe của Yến Nhi hiện tại tốt, đây là điều an ủi lớn nhất với gia đình sau sự ra đi của Đông.
Sức khỏe của Yến Nhi hiện tại tốt, đây là điều an ủi lớn nhất với gia đình sau sự ra đi của Đông.
Hình ảnh cô bé khiến nhiều bạn đọc ấm lòng bởi cuối cùng người mẹ đáng thương của em cũng đã được 1 phần an ủi.
Hình ảnh cô bé khiến nhiều bạn đọc ấm lòng bởi cuối cùng người mẹ đáng thương của em cũng đã được 1 phần an ủi.

Một lần nữa ngắm nhìn cô bé Yến Nhi, cái hình hài bé nhỏ, xinh xắn ấy như một niềm an ủi đối với gia đình, đặc biệt với người mẹ đã mất của em. Không còn có mặt trên cõi đời này nữa nhưng ở thế giới bên kia, Đông hoàn toàn yên tâm khi con gái đã khỏe mạnh và sẽ được trở về nhà trong ít ngày nữa. Đó cũng là niềm vui của nhiều bạn đọc Dân trí đã và đang dõi theo thông tin của em trong suốt thời gian qua.

Phạm Oanh