1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cô gái trẻ ước mơ làm cô giáo đã vĩnh viễn ra đi

(Dân trí) - Dù bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh quá nặng, Thanh Tuyền đã vĩnh viễn ra đi. Để chia sẻ nỗi đau, chi trả các khoản vay nợ đóng viện phí, Dân trí đã trao số tiền hơn 33 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ cho gia đình.


Nhà báo Toàn Thắng, Trưởng đại diện văn phòng Dân trí tại TPHCM trao quà bạn đọc giúp gia đình

Nhà báo Toàn Thắng, Trưởng đại diện văn phòng Dân trí tại TPHCM trao quà bạn đọc giúp gia đình

Mắc căn bệnh viêm não tự miễn hiếm gặp, Huỳnh Thị Thanh Tuyền (23 tuổi) phải chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới điều trị trong tình trạng nguy nan. Cô vừa lập gia đình cuối năm 2016, ước mơ trở thành giáo viên mầm non từ thời thơ ấu vẫn chưa hoàn tất bởi thời gian học hệ Trung cấp Mầm non còn giang giở.

Trước gia cảnh khó khăn của cô gái trẻ, nhiều bạn đọc Dân trí đã thương cảm chung tay hỗ trợ chi phí chạy chữa. Dù các bác sĩ đã nỗ lực điều trị, nhưng bệnh tình quá nặng, sau hơn 1 tháng nằm viện Thanh Tuyền đã không qua được cơn nguy kịch.

Suốt thời gian cô nằm viện, chi phí điều trị tốn kém, gia đình đã phải vay mượn gần 100 triệu đồng để trả viện phí. Không chỉ mất con, gia đình nội ngoại lại phải gánh thêm khoản nợ lớn. Để chia sẻ nỗi đau và giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống, ngày 24/3 đại diện báo Dân trí đã trao đến bà Nguyễn Thị Dung số tiền 33.755.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái.

Nhận khoản tiền trên, bà Dung xúc động: “Con gái tôi vắn số nên ra đi khi còn quá trẻ. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của báo Dân trí cùng các mạnh thường quân. Tôi sẽ dùng khoản tiền này để trả các món nợ đã vay mượn của người thân, trả viện phí trong thời gian con nằm viện điều trị”.

Vân Sơn