1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cô bé tật nguyền vui mừng khoe chiếc xe lăn mới "cóng" được bạn đọc Dân trí tặng!

(Dân trí) - Gặp lại chúng tôi, cô bé tật nguyền Hoàng Thị Hằng vui mừng khoe chiếc xe lăn mới "cóng" vừa được một nhóm nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí tặng. Ngoài chiếc xe lăn, Hằng còn được hàng nghìn các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí trong nước và nước ngoài giúp đỡ em cùng gia đình trong lúc hoạn nạn khó khăn.

Khi trở lại thăm gia đình anh Hoàng Quang Trung - chị Nguyễn Thị Lan (xóm 11, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), chúng tôi không giấu nổi được nỗi xúc động và mừng vui trong lòng.

Cô bé tật nguyền vui mừng khoe chiếc xe lăn mới cóng được bạn đọc Dân trí tặng! - 1

Cô bé tật nguyền Hoàng Thị Hằng trên chiếc xe lăn cũ kỹ, cọc cạch với ước mơ cháy bỏng được sống bình thường

Vui không chỉ bởi số tiền hỗ trợ đầy ý nghĩa mà bạn đọc Dân Trí từ khắp mọi miền, cả trong nước và nước ngoài đã mang tới gia đình anh chị, mà hơn thế còn là sự động viên, an ủi lớn lao mà cộng đồng dành cho anh chị trong thời điểm khó khăn vừa qua.

Sau khi phóng viên Dân Trí đăng tải bài viết “Xót xa đôi vợ chồng nghèo, con trai bỏ giảng đường đại học để ở nhà chăm chị tàn tật”, mã số 3421 của gia đình anh Trung - chị Lan đã nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Ngoài khoản tiền được độc giả Dân Trí chuyển thẳng về tài khoản 3615205356879 - Ngân hàng Agribank chi nhánh Thanh Chương, Nghệ An mang tên anh Hoàng Quang Trung thì tiền hỗ trợ mà độc giả Dân Trí đóng góp qua các tài khoản của Báo Dân Trí đạt 30.820.000 đồng.

Số tiền này đã được chuyển trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của anh Hoàng Quang Trung ngay khi Dân Trí thực hiện xong việc thống kê và báo cáo với độc giả.

Chị Lan cho biết, đây là một số tiền rất lớn đối với gia đình anh chị. Anh chị cũng đã có kế hoạch thận trọng để sử dụng số tiền vô cùng có ý nghĩa này.

“Ngay khi nhận được khoản tiền mà quý độc giả thông qua báo Dân Trí gửi về, vợ chồng tôi đã lập tức liên hệ để chữa trị cho con gái. Một phần tôi tiết kiệm để trang trải việc chữa trị cho cháu Hằng, một phần tôi trả bớt nợ ngân hàng và lo sách vở học hành cho các con trong năm học mới”, chị Lan cho biết.

Cô bé tật nguyền vui mừng khoe chiếc xe lăn mới cóng được bạn đọc Dân trí tặng! - 2

Chị bùi ngùi: “Tôi thực sự không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn vô cùng những tấm lòng thảo thơm của quý báo, quý độc giả. Được cộng đồng giang tay giúp đỡ, chúng tôi có thêm niềm tin, hy vọng vào cuộc sống, có động lực để sống tốt hơn”.

Cũng trong đợt này, cháu Hoàng Thị Hằng vui mừng khoe với chúng tôi chiếc xe lăn mới, một món quà được tài trợ bởi một nhóm những nhà hảo tâm.

Cũng đã có một số tổ chức thiện nguyện, một số trung tâm gọi tới hỏi về tình hình của cháu để cưu mang, đỡ đần. Song tiếc rằng, do điều kiện tự phục vụ sinh hoạt của Hằng rất hạn chế nên vẫn chưa có cơ duyên để cháu có thể thoát ly gia đình.

Cô bé tật nguyền vui mừng khoe chiếc xe lăn mới cóng được bạn đọc Dân trí tặng! - 3

Số tiền mà độc giả Dân Trí hỗ trợ có ý nghĩa lớn không chỉ về vật chất mà cả về tinh thần với gia đình chị Nguyễn Thị Lan

Về phần cháu Hoàng Văn Bảo, ngay khi thông tin về hoàn cảnh của cháu và gia đình được Dân Trí đăng tải, nhiều cá nhân đã gọi điện tới gia đình, cho biết sẵn sàng hỗ trợ cháu quay trở lại con đường học vấn.

“Nếu con được đi học trở lại, có cơ hội để trau dồi kiến thức, được hướng nghiệp, đổi đời, gia đình tôi không mong muốn gì hơn”, chị Lan chia sẻ.

“Với những gì đã nhận được từ cộng đồng, tôi luôn dặn dò các con phải sống thật tốt và cũng tự nhủ phải nỗ lực lao động cần cù, chăm chỉ hơn nữa để xứng đáng với tấm lòng của những người đã giúp đỡ mình lúc hoạn nạn, để không phụ ân nghĩa cuộc đời”, chị nói.

Bích Diệp