Cô bé mắc bệnh máu tan trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nhân ái của bạn đọc Dân trí

(Dân trí) - Ngay khi hoàn cảnh của bé 12 tuổi mắc bệnh máu tan nhiều bạn đọc Dân trí đến tận viện giúp đỡ gia đình số tiền 12 triệu đồng để lo thuốc thang điều trị. Tuy nhiên do bệnh tình quá nặng, cô bé đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nhân ái của bạn đọc Dân trí.

Chị Phượng và con gái bé Vòng Thị Thúy (12 tuổi) là nhân vật trong bài viết “Chỉ cần con gái còn khả năng sống, tôi sẽ làm tất cả để cứu con” đăng trên báo Dân trí ngày 1/8/2019. Hoàn cảnh của bé Thúy vô cùng ngặt nghèo khi em mắc chứng bệnh tan máu bẩm sinh buộc phải truyền máu đến cuối đời.

Cô bé mắc bệnh máu tan trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nhân ái của bạn đọc Dân trí - 1

PV báo Dân trí cùng lãnh đạo và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trao số tiền 174 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí đến tận tay chị Phượng

Suốt 12 năm ròng chị Phượng vác con chạy từ bệnh viện này đến bệnh viện khác và bán đi mọi tài sản với mong muốn cứu chữa được con mình.

Tết năm 2019 đến nay, bệnh tình của bé Thúy trở nặng nên chị buộc phải đưa bé vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị dài ngày. Đến tháng 5/2019, bé Thúy không thể nằm xuống giường như trước, mỗi lần nằm xuống cơ thể em bị dồn nén khiến cơn đau quặn thắt, nội tạng của em đang dần bị phá hủy và em buộc phải ngồi trên chiếc ghế nhựa cả ngày lẫn đêm.

Ngay sau khi hoàn cảnh được chia sẻ, nhiều bạn đọc báo Dân trí đã đến tận bệnh viện giúp đỡ gia đình chị trên 12 triệu đồng để lo thuốc men cho con. Đến nay chị lại được nhận tiếp 174 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, khiến chị không khỏi ngỡ ngàng.

Cô bé mắc bệnh máu tan trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay nhân ái của bạn đọc Dân trí - 2
Bé Thúy vừa mất được khoảng 1 tuần nay vì bệnh tật nhưng gia đình chị Phượng cảm thấy rất ấm lòng trước tấm lòng của bạn đọc đã giúp đỡ bé

Tại buổi trao tiền, chị Phượng buồn bã cho biết bé Thúy đã mất được hơn 1 tuần nay vì bệnh quá nặng. Cầm số tiền trên tay chị Phượng rưng rưng nước mắt vì đã có tiền trang trải nợ nần trong 12 năm cõng con đi viện và cả tiền chị làm đám tang cho bé.

"Bé Thúy đã mất không sử dụng được số tiền nhưng ở thế giới bên kia con bé sẽ rất vui vì khoản nợ để lại đã được trả hết nên con bé sẽ thanh thản lắm”, chị Phượng nói trong nước mắt.

“Tôi chỉ biết nói cảm ơn và cảm ơn rất nhiều những người đã thương tôi cùng cháu Thúy. Số tiền này đã cứu cuộc đời của tôi để tôi không còn cảm thấy sợ hãi vì nợ nần nữa và dũng cảm sống tiếp những ngày tháng còn lại.

Tôi rất biết ơn báo Dân trí, biết ơn các bác sĩ Khoa Nhi Tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã thương cưu mang, giúp đỡ mẹ con tôi trong những khó khăn vừa qua, tấm chân tình ấy tôi nguyện không bao giờ quên”, chị Phượng chia sẻ.

Bác sĩ Lê Ka Thủy – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên chia sẻ và thay mặt bệnh viện gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý báo Dân trí đã có hoạt động, nghĩa cử rất cao đẹp để giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vượt lên số phận.

Thúy Diễm