Mã số: 6038
Chồng và 2 con mất vì ung thư, bà lão nghèo chật vật đùm bọc cháu ngoại
(Dân trí) - Mới 8 tháng tuổi, Giang đã mồ côi cả cha lẫn mẹ nên ông bà ngoại đem về nuôi dưỡng. Nay ông mất, bà bệnh tật khiến cuộc sống rơi vào tình cảnh bi đát.
Trong căn trọ vỏn vẹn 10m2 tại ấp Bình Hòa Đông, xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp, bà Nguyễn Thị Tỷ (64 tuổi) và cháu ngoại Nguyễn Bảo Trường Giang (14 tuổi) đang ngày ngày đùm bọc nhau, cố gắng vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn khi chồng, con trai và con gái bà lần lượt ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác.
Căn phòng trọ ẩm thấp, nóng bức, chỉ có chiếc quạt gió cũ kỹ làm mát, là nơi trú ngụ tạm thời của hai bà cháu để tiện cho Giang đi học. Hộ khẩu của bà Tỷ vẫn ở xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đồ đạc trong nhà không nhiều, chỉ có 2 chiếc giường, tủ lạnh, bếp và 1 chiếc bàn nhựa chất đầy sách vở của Giang.
Khi phóng viên đưa mắt nhìn vào bức tường treo 3 bức ảnh thờ, bà Tỷ không giấu nổi vẻ chua xót trong đôi mắt. Đó là di ảnh của những người thân yêu đã vĩnh viễn rời xa bà.

Phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp của bà Tỷ và cháu ngoại (Ảnh: Bảo Kỳ).
Bi kịch nối tiếp bi kịch
Bà Tỷ kể, trước đây gia đình bà cũng có nhà cửa đàng hoàng. Năm 2013, con gái bà là chị Nguyễn Thị Phú qua đời ở tuổi 26 vì ung thư ruột, để lại cháu Giang khi đó mới 8 tháng tuổi.
Nỗi đau chưa dừng lại ở đó, khi Giang lên 3 tuổi, chồng và con trai bà cũng lần lượt mắc bệnh ung thư ruột. Bà Tỷ đã bán hết tài sản, đất đai, thậm chí cả căn nhà đang ở để chạy chữa cho chồng con, nhưng 2 người không qua khỏi.
Nói về cháu Giang, bà Tỷ càng chạnh lòng. Giang sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Cha mẹ Giang quen nhau khi đi làm công nhân, nhưng họ đã sớm đường ai nấy đi khi Giang còn trong bụng mẹ.
Đau đớn hơn, khi thai nhi được 6 tháng tuổi, cơ thể bắt đầu có những triệu chứng lạ, chị Phú đi xét nghiệm mới phát hiện bản thân đã mắc bệnh ung thư.
"Lúc đó thai nhi đã thành hình không thể phá bỏ. Phú kiên quyết sinh con ra cho dù có nguy hiểm gì. Cháu ngoại chào đời được một thời gian ngắn, sức khỏe của con gái tôi suy kiệt rõ rệt. Tôi bán nhà, tìm đủ mọi phương cách nhưng không cứu chữa được con", bà Tỷ bật khóc.
Theo lời bà Tỷ, không lâu sau khi con gái bà mất, cha của bé Giang cũng qua đời vì tai nạn. Thương cháu ngoại chưa biết mặt cha mẹ đã chịu cảnh mồ côi, bà Tỷ cố gắng bù đắp cho đứa cháu tội nghiệp.

Giang thắp nén nhang tưởng nhớ người mẹ quá cố (Ảnh: Bảo Kỳ).
Cuộc sống chật vật và ước mơ giản dị
Từ khi bán nhà, 2 bà cháu dọn ra thuê trọ. Bà Tỷ từng làm công nhân, nhưng 4 năm nay do quá tuổi lao động nên không thể vào công ty làm việc nữa. Từ đó, cuộc sống của 2 bà cháu càng bấp bênh. Ở tuổi gần đất xa trời, sức khỏe bà Tỷ yếu, đau ốm triền miên, bị đau khớp nặng, đi lại khó khăn. Do đó, cuộc sống của 2 bà cháu đã khó khăn lại càng chật vật hơn.
Giang vừa học xong lớp 8 trường THCS Nguyễn Thanh Sơn. Trường học cách nhà thuê khoảng 3km. Mỗi ngày, khi đi học về, Giang phụ bà ngoại cạo hạt điều, thu nhập khoảng 30.000-40.000 đồng/ngày.
Hàng tháng, bà Tỷ nhận được tiền bảo trợ xã hội cho trẻ mồ côi là 1,5 triệu đồng. Đây là khoản tiền duy nhất để bà trả tiền trọ và lo ăn uống qua ngày.

Giang học hành chăm chỉ, thường nhận giấy khen (Ảnh: Bảo Kỳ).
Ước muốn đi bán vé số để phụ bà
Chia sẻ với phóng viên, Giang cho biết bản thân học kém môn toán và tiếng Anh. Cậu học trò rất muốn đi học nhưng vì nhà quá nghèo, không muốn tăng thêm gánh nặng cho bà ngoại.
"Hè này con xin bà ngoại cho con đi bán vé số nhưng bà không cho, bà bảo sẽ cố gắng cạo hạt điều để dành tựu trường mua quần áo, sách vở cho con", Giang buồn tủi nói.
Mặc cảm vì nhà nghèo, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, Giang khá nhút nhát, không dám kết bạn. Sau giờ học, cậu bé luôn lủi thủi về nhà. Những lúc quá tủi thân, cậu bé nhìn di ảnh của mẹ mà nước mắt lăn dài.
"Con ước ao bà ngoại luôn mạnh khỏe. Bà là người thân duy nhất của con, con sợ bà có chuyện gì, con sẽ bơ vơ", Giang nghẹn ngào bày tỏ.

Bà Tỷ sức khỏe ngày càng yếu, không biết tìm đâu ra số tiền lo cho cháu học hành (Ảnh: Bảo Kỳ).
Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Bình cho biết, hoàn cảnh của 2 bà cháu thuộc diện rất khó khăn ở địa phương, đặc biệt, bé Giang mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bà Tỷ một mình bươn chải nuôi cháu.
Chính quyền xã rất mong bạn đọc Dân trí giúp đỡ 2 bà cháu vượt qua nghịch cảnh, đồng thời tạo điều kiện cho Giang học hành đến nơi đến chốn.








