Mã số: 6015

Chồng nằm liệt một chỗ không tiền đến viện điều trị, 3 con thơ nheo nhóc

(Dân trí) - Chồng nằm liệt một chỗ sau tai nạn, chị Thúy vừa phải gồng gánh chăm chồng, vừa lo 3 con thơ, kinh tế đã khó khăn nay càng thêm kiệt quệ.

Giữa cái nắng hè chói chang, căn nhà nhỏ của gia đình chị Võ Thị Thúy (37 tuổi, ở tổ dân phố Phong Ngũ, phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng) chìm trong tiếng thở dài nặng nề, chất chứa bao nỗi đau và biến cố liên tiếp ập đến.

Chồng chị Thúy bị tai nạn nằm liệt một chỗ, 3 con còn nhỏ dại, trong đó bé thứ 2 mắc chứng tăng động giảm chú ý và suy nhược trí tuệ. Những tai ương liên tiếp khiến chị Thúy gần như kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.

Chồng nằm liệt một chỗ không tiền đến viện điều trị, 3 con thơ nheo nhóc - 1

Từ trụ cột trong nhà, anh Hoàng phải nằm một chỗ do tai nạn lao động (Ảnh: Bình An).

Hơn 10 tháng sau vụ tai nạn lao động, anh Hà Huy Hoàng (44 tuổi, chồng chị Thúy) vẫn nằm liệt một chỗ, phải phụ thuộc máy hỗ trợ thở và máy hút đờm thường xuyên. Mọi hoạt động từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân của anh đều cần người thân chăm sóc.

Nhìn chồng nằm bất động, chị Thúy nghẹn ngào nói: “Hoàn cảnh khó khăn không kham nổi viện phí, gia đình xin đưa anh về nhà chăm sóc. Chỉ mong anh có thể ngồi dậy, tự chăm sóc bản thân để tôi yên tâm kiếm tiền nuôi con, trả nợ”.

Bố bị tai nạn nằm một chỗ, 3 con thơ mịt mù tương lai (Video: Bình An).

Chia sẻ về biến cố lớn ập đến với gia đình, chị Thúy kể, anh Hoàng vốn là lao động tự do chuyên nghề lắp đặt phông trần nhà. Một lần đang làm thuê, anh bị ngã từ trên cao xuống khiến chấn thương sọ não, cột sống cổ, gãy tứ chi…

Để có tiền cứu chồng, chị Thúy phải vay mượn khắp nơi. Đến nay, số nợ đã vượt quá 200 triệu đồng. Mỗi tháng, riêng tiền thuốc men, bỉm sữa cho anh Hoàng đã tốn 5-6 triệu đồng, chưa kể chi phí sinh hoạt và học hành của các con, một khoản tiền quá sức với gia đình không còn nguồn thu nhập ổn định.

Chồng nằm liệt một chỗ không tiền đến viện điều trị, 3 con thơ nheo nhóc - 2

Anh Hoàng phải dùng máy hỗ trợ thở và máy hút đờm thường xuyên, số máy móc này được các nhà hảo tâm quyên tặng (Ảnh: Bình An).

Chị Thúy có một tiệm cắt tóc nhỏ trong xóm, nay cũng phải đóng cửa để ở nhà chăm chồng. Ba con còn quá nhỏ, đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa bé nhất mới 16 tháng tuổi. Gia đình anh chị đang sống nhờ trong căn nhà nhỏ của mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi, bà cũng không thể làm việc nặng, chỉ quanh quẩn phụ chăm con cháu.

“Nhìn con nằm liệt giường mà đứt từng khúc ruột, tôi già cả rồi chỉ biết đỡ đần chút nào hay chút đấy. Cầu mong các nhà hảo tâm thương tình cứu giúp con cháu tôi, tương lai chúng mịt mù quá”, bà Trần Thị Mai (mẹ chồng chị Thúy) nói trong nước mắt.

Chồng nằm liệt một chỗ không tiền đến viện điều trị, 3 con thơ nheo nhóc - 3

Ba đứa trẻ mịt mù tương lai khi bố nằm một chỗ (Ảnh: Bình An).

Ông Tạ Xuân Hương, Tổ trưởng tổ dân phố Phong Ngũ cho biết, vợ chồng chị Thúy là những người làm ăn lương thiện, kinh tế chỉ đủ lo cho 3 con nhỏ. Biến cố lớn ập đến khi anh Hoàng bị tai nạn và không còn khả năng lao động, cuộc sống gia đình lâm vào bế tắc. Gia đình 2 bên làm nông, kinh tế không mấy khá giả nên chẳng thể giúp được gì nhiều.

Ông Nguyễn Văn Một, Phó Chủ tịch UBND phường An Thắng cho biết, địa phương cũng đã kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ nhưng cũng không thấm vào đâu so với khó khăn của gia đình. Thông qua báo Dân trí, ông Một mong bạn đọc quan tâm giúp đỡ, để gia đình chị Thúy vượt qua nghịch cảnh.