Mã số: 6030
Chồng gặp biến cố lâm bệnh, vợ gồng gánh gia đình 9 người
(Dân trí) - Chồng gặp biến cố lâm bệnh, mọi gánh nặng mưu sinh dồn lên vai chị Đặng Thị Chún. Trong căn nhà dựng hơn 30 năm, cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng, người phụ nữ ấy trở thành trụ cột của gia đình 9 người.
Hoàn cảnh éo le của 9 phận người
Đường đến thôn Thác Tăng (xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang) phải vượt qua những cung đèo quanh co ôm lấy sườn núi. Sau những khúc cua liên tiếp và con dốc gập ghềnh, căn nhà gỗ của gia đình anh Bàn Văn Dàng (SN 1992) và chị Đặng Thị Chún (SN 1990) hiện ra giữa lưng chừng núi.
Căn nhà gỗ đã xuống cấp ấy là nơi trú ngụ của 9 thành viên thuộc 4 thế hệ, gồm cụ Bàn Thị Đạch (SN 1944), cụ Đặng Văn Chằn (SN 1947, chồng thứ 2 của cụ Đạch), cụ Bàn Thị Goán (SN 1952, em người chồng đã mất của cụ Đạch), vợ chồng ông Bàn Văn Khiêm (SN 1970), bà Bàn Thị Chụ (SN 1971), vợ chồng anh Dàng và 2 con nhỏ.

Bốn thế hệ trong gia đình anh Bàn Văn Dàng mong có mái nhà vững chãi và điều kiện chữa bệnh để vượt qua những tháng ngày khó khăn (Ảnh: Linh Chi).
Năm thành viên lớn tuổi trong gia đình đều không còn khả năng lao động. Người tuổi cao, sức yếu; người mang bệnh tật; người sống dựa vào khoản trợ cấp dành cho người cao tuổi neo đơn.
Bởi vậy, mọi gánh nặng mưu sinh, từ bữa ăn hàng ngày, tiền thuốc men của người già đến việc học của 2 con nhỏ đều dồn lên vai vợ chồng anh Dàng.
Gia đình đông nhân khẩu, nguồn thu chỉ trông vào những công việc làm thuê bấp bênh nên bữa ăn thường chỉ có rau tự trồng và cơm trắng.
Những ngày không ai thuê làm, cuộc sống càng thêm chật vật. Từng đồng vợ chồng anh Dàng kiếm được đều phải chắt chiu để trang trải những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu.

Gia đình nghèo khó luôn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau (Ảnh: Linh Chi).
Hai vợ chồng anh Dàng làm đủ nghề, từ phát nương, hái chè đến bóc quế... mỗi tháng kiếm được khoảng 3-4 triệu đồng. Khoản tiền ấy tuy không nhiều nhưng cũng đủ để bữa cơm của các con thỉnh thoảng có thêm miếng thịt và không phải chật vật xoay xở mỗi khi người thân đau ốm.
Mấy năm trước, biến cố bất ngờ ập xuống gia đình nghèo khó. Sức khỏe của anh Dàng bỗng suy giảm, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, kiệt sức, ăn uống kém. Sau thời gian cố gắng chịu đựng, tháng 5/2024, anh xuống bệnh viện thăm khám thì được chẩn đoán mắc xơ gan và rối loạn tuần hoàn não.
Kể từ đó, gia đình anh Dàng rơi vào vòng xoáy của bệnh tật và nghèo đói. Người đàn ông từng là trụ cột kinh tế của cả nhà không còn đủ sức làm những công việc nặng nhọc.

Biến cố bệnh tật của anh Dàng khiến gánh nặng mưu sinh dồn lên vai chị Chún (Ảnh: Linh Chi).
Tháng nào anh Dàng cũng phải xuống bệnh viện tái khám và lấy thuốc. Mỗi lần tái khám, riêng tiền đi lại và chi phí khám chữa bệnh đã hết khoảng 600.000 - 700.000 đồng. Cộng thêm tiền thuốc điều trị xơ gan của anh cùng thuốc men cho bố mẹ già đau yếu, mỗi tháng gia đình phải xoay xở khoảng 2 triệu đồng.
Mỗi khi sức khỏe khá lên, anh Dàng lại tìm việc kiếm chút thu nhập đỡ đần vợ. Những ngày không ai thuê, 2 vợ chồng lên rừng hái rau dại, trồng thêm vài luống ngô, ít gốc sắn... để có cái ăn và vơi bớt gánh nặng chi tiêu.
Năm ngoái, chị Chún quyết định xuống Bắc Ninh làm công nhân với hy vọng có nguồn thu nhập ổn định. Thế nhưng, mới xuống làm được ít thời gian thì chị lại phải trở về.
"Tháng đầu tiên đi làm còn chưa kịp lĩnh lương thì bố mẹ ở nhà liên tục đau ốm. Ông bà tuổi cao, vừa chăm nhau, vừa đưa đón các cháu đi học, lại thêm việc nương rẫy nên không kham nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành xin nghỉ việc để về chăm bố mẹ và các con", chị Chún nghẹn ngào kể.

Bữa ăn của gia đình anh Dàng thường chỉ có cơm trắng và rau (Ảnh: Linh Chi).
Mong ước về mái nhà kiên cố, an toàn
Chị Chún đưa chúng tôi đi một vòng quanh căn nhà sàn đã gắn bó với gia đình từ năm 1994. Hơn 3 thập kỷ chống chọi với nắng mưa vùng cao, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái lợp bằng lá cọ mục nát, nhiều lỗ thủng. Mỗi khi mưa lớn, nước dột khắp bếp, chỗ ngủ và cả góc cất trữ gạo của gia đình.
"Năm ngoái, trận gió lớn quật tung 1 góc mái nhà. Cả gia đình chỉ biết ôm nhau chạy xuống gầm sàn để trú. Nhìn mưa tạt thẳng vào mấy bao gạo mà tôi chỉ biết khóc. Gạo ướt, hỏng thì cả nhà biết lấy gì ăn...", chị Chún nhớ lại.

Căn nhà sàn hơn 30 năm tuổi đã xuống cấp nghiêm trọng, mái lá cọ mục nát (Ảnh: Linh Chi).
Những năm qua, xã Cao Bồ đã tích cực rà soát nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo các chương trình của Trung ương và của tỉnh. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn chế, số hộ khó khăn nhiều nên vẫn còn những gia đình cần tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bàn Văn Thiểu, Bí thư Chi bộ thôn Thác Tăng, cho biết, gia đình anh Bàn Văn Dàng là một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thôn.
Theo ông Thiểu, gia đình anh Dàng với 9 nhân khẩu nương tựa nhau trong căn nhà sàn đã xuống cấp nghiêm trọng. Người còn tuổi lao động thì mang bệnh, sức khỏe yếu; 2 cụ cao tuổi nhất đang hưởng trợ cấp người cao tuổi; cụ Bàn Thị Goán hưởng chế độ dành cho người cao tuổi cô đơn. Tuy nhiên, số tiền trợ cấp không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt, thuốc men.
"Điều chúng tôi mong mỏi nhất là gia đình sớm có điều kiện sửa lại căn nhà để yên tâm sinh sống, đồng thời có thêm nguồn lực chữa bệnh cho anh Dàng và chăm lo cho 2 cháu nhỏ. Rất mong bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để gia đình có thêm hy vọng vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Thiểu bày tỏ.








