1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Chàng trai bị bỏng do nổ bình ắc quy xe đạp đã được xuất viện

(Dân trí) - Sau gần 3 tháng nằm điều trị tại Viện bỏng quốc gia, sáng ngày 25/2, chàng trai Vũ Văn Đông nhân vật trong bài viết: “Nổ bình ắc quy xe đạp điện, chàng trai 19 tuổi bị bỏng thập tử nhất sinh” đã được xuất viện trong niềm vui của gia đình và tập thể các y bác sĩ. Hiện em đã có thể đi lại và nói chuyện bình thường cho dù vẫn phải sử dụng thuốc và tập luyện thêm.

Thoát khỏi cửa tử, chàng thanh niên Vũ Đinh Đông gửi lời cám ơn đến mọi người.

Bị tai nạn bỏng kinh hoàng với 55% toàn bộ cơ thể, trong đó có đến 40% bỏng sâu, Đông tưởng chừng đã bước chân sang bên kia cửa tử khi gia đình đã kiệt quệ không thể lo tiếp được tiền. Nhưng điều kì diệu đã đến với em khi được nhiều bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ. Số tiền hơn 300 triệu đồng bác Đề (bố em Đông) nhận được qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí và nhận trực tiếp lại bệnh viện đã kịp thời cứu sống em vượt qua giai đoạn nguy kịch và khó khăn nhất.

Bị bỏng do nổ bình ắc quy xe đạp điện khiến tính mạng của Đông rơi vào trạng thập tử nhất sinh (Hình ảnh Đông lúc còn nằm điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu).
Bị bỏng do nổ bình ắc quy xe đạp điện khiến tính mạng của Đông rơi vào trạng thập tử nhất sinh (Hình ảnh Đông lúc còn nằm điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu).
Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, tình trạng của Đông đã khá hơn nhiều và em được xuất viện sáng ngày 25/4.
Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, tình trạng của Đông đã khá hơn nhiều và em được xuất viện sáng ngày 25/4.

Sau 1 thời gian nằm điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, em được chuyển lên trung tâm phục hồi chức năng để tập luyện. Hiện Đông đã có thể tự mình đi lại được và nói chuyện, tuy rằng những tổn thương bỏng vẫn còn. Tại phần cổ và hai tai của em bị cháy, da nhăn nheo, co rúm nhiều nên sau khi xuất viện khoảng 1 tháng, em sẽ lên can thiệp phẫu thuật với chi phí gia đình có thể tự lo liệu được.

Em đã có thể tự đi lại và nói chuyện được với mọi người.
Em đã có thể tự đi lại và nói chuyện được với mọi người.
Về nhà em sẽ phải tập luyện và sau 1 tháng nữa lên phẫu thuật phần cổ và hai tai.
Về nhà em sẽ phải tập luyện và sau 1 tháng nữa lên phẫu thuật phần cổ và hai tai.
Phần cổ và hai tai bị dính, da co rúm sau vụ bỏng kinh hoàng.
Phần cổ và hai tai bị dính, da co rúm sau vụ bỏng kinh hoàng.

Mừng vui khôn xiết vì con trai đã thoát khỏi cửa tử, bác Đề xúc động gửi lời cám ơn đến các bác sĩ và bạn đọc báo điện tử Dân trí đã giúp đỡ, cưu mang để sinh ra Đông lần thứ 2. Bác khẳng định nếu không có sự hỗ trợ của mọi người thì 1 điều chắc chắn gia đình đã bỏ cuộc vì không thể lo được ở đâu ra số tiền lớn như vậy cho con.

Bản thân Đông cũng mừng mừng tủi tủi bởi chính em cũng không nghĩ mình có được ngày hôm nay. Em kể: “Những ngày nằm ở khoa Hồi sức cấp cứu, em đau đớn nhưng lại không thể nói. Lúc đó em đã nghĩ mình sẽ chết chứ không thể đứng lên được như ngày hôm nay. Giờ thì em đã sống rồi, em được sinh ra thêm 1 lần nữa rồi. Em xin cám ơn tất cả các bác sĩ và các cô, các chú các bác đã giúp đỡ cho em trong suốt thời gian qua”.

Hai bố con vui mừng lên chào các bác sĩ ở khoa Hồi sức cấp cứu trước khi về nhà.
Hai bố con vui mừng lên chào các bác sĩ ở khoa Hồi sức cấp cứu trước khi về nhà.
Nhờ tấm lòng của bạn đọc Dân trí, Đông đã được cứu sống và trở về nhà trong niềm vui đoàn tụ.
Nhờ tấm lòng của bạn đọc Dân trí, Đông đã được cứu sống và trở về nhà trong niềm vui đoàn tụ.

Đánh giá về ca bệnh của Đông, bác sĩ Trần Thị Dịu Hiền – Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng quốc gia cho biết: Hiện trạng của em Đông khá tốt, quan trọng là về nhà em phải chăm chỉ tập luyện và giữ vệ sinh thân thể. Những tổn thương ở vùng cổ và tai của em sau này sẽ can thiệp phẫu thuật và chắc chắn sẽ có kết quả tốt.

Chào các bác sĩ để ra về, Đông bảo sẽ không bao giờ quên được “kiếp nạn” này bởi những đau đớn, tuyệt vọng em đã trải qua nhưng cũng chính thời điểm đó em lại cảm nhận được rõ nhất tình yêu, sự quan tâm, giúp đỡ của những người hoàn toàn xa lạ. Đó là tình người, là món quà thiêng liêng mà em may mắn đã được nhận để cứu vớt tính mạng mình từ bên kia cửa tử trở về.

Phạm Oanh