Cha mẹ bé trai bị uốn ván nghẹn ngào nhận lại con

(Dân trí) – Hơn hai tháng đơn độc chống chọi với uốn ván trên giường bệnh, cháu bé vô danh đã được cha mẹ đến làm thủ tục nhận lại con. Không chỉ có tên họ cho riêng mình, cháu còn nhận được hơn 200 triệu đồng từ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.

Trước khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực chống độc nhi của bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, hai người đàn ông với gương mặt đen đúa thấp thỏm đứng ngồi không yên. Hỏi ra mới biết họ chính là ông nội và cha của cháu bé trong bài viết “Bé trai sơ sinh đơn độc chống chọi bệnh uốn ván” đã được Dân trí thông tin đến bạn đọc. Hôm nay, sau khi hoàn tất các giấy tờ hợp lệ cha mẹ của cháu đã quay lại bệnh viện xin nhận lại con.

Theo thông tin từ gia đình, ngày 13/2 mẹ của bé là Thạch Thị Đi (21 tuổi) chuyển dạ, nơi họ sống đường sá đi lại khó khăn lại cách xa trung tâm y tế nên gia đình đã mời bà mụ vườn trong ấp đến đỡ đẻ. Sau khi chào đời cháu được cắt rốn bằng dao lam, ba ngày sau thằng bé bắt đầu quấy khóc bỏ bú và xuất hiện các triệu chứng co gồng toàn thân. Gia đình đưa cháu đến bệnh viện Cà Mau cấp cứu thì được bác sĩ cho biết cháu mắc bệnh uốn ván.

Ông nội và cha của bệnh nhi Sơn Đức đến bệnh viện làm thủ tục nhận lại bé

Ông nội và cha của bệnh nhi Sơn Đức đến bệnh viện làm thủ tục nhận lại bé

Gia cảnh khốn khó nên sau khi biết con bị bệnh nặng cha mẹ cháu đã từng xin bác sĩ cho bé về để lo hậu sự. Tuy nhiên, bác sĩ đã động viên người thân, giữ cháu bé lại và chuyển lên bệnh viện bệnh Nhiệt Đới. Chỉ 3 ngày theo bé điều trị tại đây gia đình đã không còn đồng nào trong túi, thêm vào đó cháu không có giấy chứng sinh cũng như giấy khai sinh nên không được hưởng bảo hiểm. Bác sĩ khuyên gia đình về làm giấy tờ cho cháu nhưng từ sau khi rời bệnh viện thông tin về người thân của cháu cũng “bặt vô âm tín”.

Được biết, anh Sơn Phol (20 tuổi) và chị Thạch Thị Đi chỉ về sống với nhau như vợ chồng trước sự đồng ý của hai bên gia đình, hôn nhân của họ chưa được pháp luật công nhận vì chưa đăng ký kết hôn. Sơn Phol là con trai thứ 4 trong gia đình có tới 10 người con, tất cả đều thất học. Vợ anh gia cảnh cũng khó khăn và cũng chưa một lần được cắp sách tới trường. Vợ chồng họ là đồng bào Khơmer không được học nên chỉ nói được vài câu tiếng Việt. Phải đến khi bác sĩ yêu cầu về làm giấy khai sinh cho con, họ mới ngỡ ngàng vì chính bản thân chưa có chứng minh nhân dân.

“Mọi thủ tục giấy tờ phải làm lại từ đầu, riêng tiền đi lại và làm giấy tờ tùy thân cho con cũng tốn mất mấy trăm nghìn rồi, trong khi đó bác sĩ cho biết chi phí chữa trị cho thằng bé phải tốn đến hàng chục triệu đồng. Không có tiền nên chúng tôi sợ quay lại bệnh viện sẽ bị bác sĩ bắt giữ nên chúng tôi dự định sẽ không quay lại bệnh viện để nhận cháu nữa.” Ông nội của bé là Sơn Lôns (51 tuổi) tâm sự.

Hơn 200 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ được đóng tạm ứng vào bệnh viện cho bé

Hơn 200 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ được đóng tạm ứng vào bệnh viện cho bé

Biết được hoàn cảnh khó khăn cũng như sự hiểu biết pháp luật còn hạn chế của gia đình họ, đại diện Dân trí cũng như bệnh viện đã nhiều lần liên hệ động viên và hướng dẫn các bước làm giấy tờ cần thiết để lên nhận lại bé. Đồng thời Dân trí cũng thông tin cho gia đình biết, nhờ sự chung tay giúp sức của cộng đồng xã hội, hiện bé đã có đủ kinh phí để điều trị bệnh gia đình sẽ không phải chi trả bất kỳ khoản tiền nào mà chỉ cần lên nhận lại con và chăm sóc cho bé.

Ngày 3/5 sau khi cầm trong tay các giấy tờ hợp pháp, ông nội của bé cùng cha mẹ cháu quay lại bệnh viện chứng minh nhân thân và chính thức nhận lại con sau hơn 2 tháng cháu nằm đơn độc tại bệnh viện. Qua kiểm tra đối chiếu các thông tin khi bé nhập viện và thông tin trong giấy khai sinh được gia đình cung cấp, tất cả đều trùng khớp, hợp lệ mọi thủ tục đã nhanh chóng hoàn tất trong những tiếng nức nghẹn ngào của người mẹ trẻ. Cháu bé vô danh chính thức có tên Sơn Đức trong hồ sơ bệnh án của mình. Bác sĩ cho biết hiện cháu đã cai máy thở, đang được tập cho bú, sức khỏe tương đối tốt.

Hiện sức khỏe của bé đang diễn tiến rất khả quan

Hiện sức khỏe của bé đang diễn tiến rất khả quan

Cũng trong ngày 3/5 đại diện Dân trí đã thống nhất với bệnh viện và gia đình đóng tạm ứng toàn bộ số tiền 205.890.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái của báo trong tuần 1 và 2 tháng 4. Khoản 5.890.000 đồng trong số tiền trên sẽ được phòng tài vụ của bệnh viện trích dần để hỗ trợ chi phí ăn ở của gia đình trong 3 tuần sắp tới. Theo thống kê sơ bộ khoản tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ cho cháu qua hình thức đóng tạm ứng tại bệnh viện đến nay được hơn 130 triệu đồng.

Ông nội của bé thay mặt gia đình nghẹn ngào: “Chúng tôi tưởng sẽ không còn được nhận lại thằng bé nhưng giờ lại có cả cháu và được giúp cả tiền bạc nữa, gia đình tôi biết ơn các nhà hảo tâm, biết ơn các bác sĩ nhiều lắm.”

Hiện vẫn chưa có thống kê cụ thể về mức viện phí trong quá trình điều trị của bé Sơn Đức. Đến nay, bé đã có giấy chứng sinh nên được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi vì vậy theo nhận định của bác sĩ khoản viện phí của bé sẽ chỉ dừng lại ở con số vài chục triệu. Số tiền còn lại sau khi thanh toán viện phí cho bé sẽ được trao lại cho gia đình để phục vụ cho việc chăm sóc cháu. Tuy nhiên, theo đề xuất của BS Nguyễn Quốc Dũng, Phó phòng Tổ chức cán bộ kiêm Trưởng ban công tác Y xã hội bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới thì nên có một đơn vị có thể là báo Dân trí hoặc chính quyền địa phương đứng ra quản lý để số tiền trên phục vụ đúng mục đích giúp đỡ cho cháu bé.

BS Nguyễn Quốc Dũng chia sẻ: “Nếu gia đình không đến nhận lại bệnh viện buộc phải chuyển cháu vào Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi sau khi bé xuất viện. Nhờ sự hỗ trợ thông tin của Dân trí và sự giúp sức của các nhà hảo tâm chúng tôi đã có đủ điều kiện chạy chữa cho cháu. Sự hợp sức của cộng đồng đã giúp cho một sinh linh không bị bỏ rơi đây cũng là niềm vui rất lớn cho những người làm công tác chuyên môn như chúng tôi.”

Vân Sơn