1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2629:

"Cha con bệnh nặng, nhà con sắp sập, con khổ lắm !..."

(Dân trí) - Gia đình quá nghèo, mẹ cháu Luận bỏ đi từ nhỏ nhưng 9 năm học qua, cháu luôn đạt học sinh giỏi. Giờ đây, Luận đang lo phải bỏ học nửa chừng vì cha mang căn bệnh tim quái ác. Căn nhà hai cha con đang sống, cột kèo bị mối xông, chẳng biết sập xuống lúc nào...

Trời mưa… trong nhà ngập nước

Mới đây, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ và bà con ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Lộc (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) đến thăm hoàn cảnh cha con anh Nguyễn Thành Lực (1971) và cháu Nguyễn Thành Luận – chuẩn bị vào lớp 10 trường THPT Thạnh Lộc. Đến thăm gia đình anh Lực, chúng tôi không khỏi bàng hoàng, xót xa trước cảnh sống khó khăn, khổ cực của cha con anh Lực.

Hoàn cảnh khốn khó của cậu học sinh giỏi lo bỏ học vì cha bệnh tim,mẹ bỏ đi

Anh Lực kể, trước đây hai vợ chồng anh có 5 công ruộng sau đó anh bán về quê vợ sinh sống. Khi số vàng bán đất còn một ít, vợ anh bảo cho người em họ mượn rồi sau đó, chẳng biết vì lí do gì, vợ anh bỏ đi biệt tích cho đến nay. Sau khi vợ bỏ đi, anh Lực dẫn cháu Nguyễn Thành Dĩ (1996) và cháu Nguyễn Thành Luận (2002) về quê nội sinh sống bằng nghề cày thuê, cuốc mướn.

Căn nhà thấp tè, mục nát của hai cha con anh Nguyễn Thành Lực
Căn nhà thấp tè, mục nát của hai cha con anh Nguyễn Thành Lực

Hôm chúng tôi đến, dù đã qua những ngày mưa dông (do ảnh hưởng bão số 3-4) nhưng cái nền nhà anh vẫn còn ẩm ướt, nhiều chỗ còn đọng nước thành từng vũng… Khí đất nồng nực xộc lên mũi làm nhiều người khó chịu. Nhưng rồi mọi người nhìn lên trần nhà thấy những tấm nilon che ngang, che dọc khắp nơi, cột kèo mối xông mà lòng thắt lại. Mọi người đâm lo, chẳng biết căn nhà anh Lực có chống chịu qua mùa mưa bão này?

Xung quanh nhà, các tấm lá, tol đều hư hỏng... trống hoác
Xung quanh nhà, các tấm lá, tol đều hư hỏng... trống hoác

Anh Lực nói: Căn nhà lá này đã gắn bó với ba cha con tôi cả chục năm rồi, giờ phần tôn, mái lá đã mục hết. Vừa rồi bà con cho mấy tấm bạc nilon nên tôi mang về che chắn, nhờ đó mà trong nhà còn có mấy chỗ khô ráo. Những hôm mưa lớn, mưa tạt tứ bề, lo nhà sập, hai cha con ngồi... niệm phật cầu trời cho mưa giông sớm qua.

Dù mồ côi mẹ từ nhỏ, gia đình khó khăn nhưng cháu Nguyễn Thành Luận là học sinh giỏi 9 năm liền
Dù mồ côi mẹ từ nhỏ, gia đình khó khăn nhưng cháu Nguyễn Thành Luận là học sinh giỏi 9 năm liền

Suốt buổi nói chuyện với chúng tôi, vẻ mặt anh Lực cứ trầm ngâm. Anh bồn chồn lo lắng, anh muốn nói ra điều gì nhưng rồi anh lặng lẽ nhìn xuống đất, hai bàn tay chai sạn siết chặt vào nhau. Hai mắt anh rưng rưng, anh thú thật, mình đang mắc căn bệnh hở van tim 3 lá nặng, cần chữa trị gấp. Mấy ngày qua anh chưa nói với cháu Luận, sợ cháu lo lắng, ảnh hưởng đến chuyện học hành.

Mong cha khỏi bệnh và sửa lại căn nhà

Biết gia cảnh anh Lực khó khăn, bà con trong ấp Thạnh Thới có việc gì cũng kêu cha con anh Lực làm. Khi thì bón phân, xịt thuốc, nhổ cỏ… nhưng tiền công cả ngày chỉ trên 100.000 đồng. Đến khi hết mùa vụ, anh Lực xuống sông thả lưới, bắt cá mang ra chợ bán lấy tiền đong gạo cho 3 miệng ăn. Cách đây vài năm, đứa con lớn anh Lực bỏ học, đi làm công nhân mỗi tháng gửi 300.000 - 500.000 đồng về phụ với cha lo chuyện học hành cho đứa em.

Chứng kiến cảnh sống khó khăn và căn nhà rách nát, xiêu vẹo của hai cha con anh Lực, nhiều người không khỏi xót xa
Chứng kiến cảnh sống khó khăn và căn nhà rách nát, xiêu vẹo của hai cha con anh Lực, nhiều người không khỏi xót xa

Tuy mẹ cháu Luận bỏ đi từ khi cháu mới 3 tuổi, cháu lại sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô cùng khó khăn nhưng trong suốt thời gian học học từ lớp 1 đến lớp 9, cháu đều đạt học sinh giỏi. Năm học vừa rồi, ngoài kết quả học tập cả năm đạt học sinh giỏi, Luận còn đạt giải khuyến khích trong cuộc thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh, cấp huyện.

Luận nói: Cháu có thành tích học tập hôm nay hoàn toàn từ câu nói của ba em, ba nói: Con phải gắng học, dù khổ cực thế nào ba cũng đi làm thuê cho con ăn học tới cùng. Chỉ có con đường học, sau này con không khổ như ba… Nhưng trước cảnh khó của gia đình, ba bệnh tim thế này, không còn lao động nặng được nữa, cháu lo mình sẽ bỏ học nửa chừng…

Nơi đặt cái giường của cháu Luận, vách lá tuột xuống hết, trống hoác một chỗ to nên mỗi khi có mưa, cháu không thể ngủ được
Nơi đặt cái giường của cháu Luận, vách lá tuột xuống hết, trống hoác một chỗ to nên mỗi khi có mưa, cháu không thể ngủ được

Do nhà có hai cha con nên mọi chuyện trong nhà, như nấu cơm, giặt giũ quần áo, kể cả may vá…cháu Luận làm hết. Đến tháng hè, Luận còn tranh thù đi làm cỏ, giăng lưới với ba. Đặc biệt, tháng hè vừa rồi cháu Luận đi làm phụ hồ gần 2 tháng trời, được hơn 1 triệu đồng. Số tiền này cháu đã gửi cho cha mua tháng thuốc cầm chừng, số còn lại cháu giành mua sách vở, đóng tiền học phí…

Theo cháu Luận, nhiều năm học qua cháu không phải mua vở vì cuối năm đều nhận thưởng. Riêng quần áo mới, em chưa bao giờ biết tới, cứ đến năm học, bà con trong xóm cho quần áo cũ rồi Luận mang giặc sạch, mặc đi học suốt bao năm qua. Cũng vì cảnh khó gia đình, nhiều năm qua cháu Luận chẳng dám mời bạn bè đến nhà chơi lần nào…

Do căn bệnh tim hoành hành, anh Lực không thể làm nặng như trước đây. Anh lo mình không đủ sức để lo cho cháu Luận ăn học đến nơi đến chốn...
Do căn bệnh tim hoành hành, anh Lực không thể làm nặng như trước đây. Anh lo mình không đủ sức để lo cho cháu Luận ăn học đến nơi đến chốn...

Cháu Luận chia sẻ: Hiện nay cháu chỉ mong có tiền chữa bệnh cho cha, vì nếu cha mất em còn biết nương tựa vào ai. Ngoài ra, nếu có điều kiện, em sửa lại căn nhà cho lành lặn, kiên cố để hai cha con ngủ không phải lo chạy trú mưa, lo nhà sập… mỗi khi trời mưa dông”.

Ông Võ Thanh Tùng – Trưởng ấp Thạnh Thới cho biết, hộ anh Lực là hộ cận nghèo của địa phương nhiều năm qua. Hiện hộ anh đang gặp khó khăn, nhất là căn nhà lá của anh đã hư hỏng nhiều, chẳng biết sập xuống lúc nào. Trong khi đó, anh lại mắc căn bệnh tim nặng nhưng không tiền chữa trị. Qua đây, mong các nhà hảo tâm giúp anh có điều kiện mổ tim, sức khỏe ổn định để cháu Luận an tâm học hành.

Đơn xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh khó khăn của hai cha con anh Nguyễn Thành Lực
Đơn xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh khó khăn của hai cha con anh Nguyễn Thành Lực

Chúng tôi ra về cũng là lúc trời chuyển mây u ám. Hai cha con anh Lực chạy lăng xăng, cháu Luận lấy xô, chậu… để sẵn những chỗ mái nhà bị dột. Anh Lực vội vã lấy cây, dây kẽm… chằng chống lại mấy cây cột quanh nhà. Thấy căn nhà lá thấp tè của anh Lực, “run rẩy” mỗi khi cơn gió mạnh thổi qua, chúng tôi đâm lo vô cùng… Cầu mong “qua cơn mưa trời lại sáng”, giúp hoàn cảnh cha con anh Lực qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2629: Anh Nguyễn Thành Lực – số nhà 232/25 ấp Thạnh Thới, xã Thạnh Lộc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

ĐT cháu Nguyễn Thành Luận: 0126.939.8982

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08 - 35176331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Ngô Nguyễn