TP Cần Thơ:

Cảm phục câu chuyện “lá rách đùm lá... rách hơn”

(Dân trí) - Sau khi được bạn đọc giúp đỡ, chị Hồ Thị Quý – nhân vật trong bài viết: “Mẹ nghèo mong có vài triệu đồng cứu đứa con trong bụng” đã sẻ chia 50 triệu đồng đến gia đình anh Nguyễn Hồng Phương để giúp anh xây lại ngôi nhà mới thay cho căn nhà rách nát, tạm bợ trước đây.

Ngày 2/10, đại diện PV Dân trí cùng cán bộ phường Long Hưng (quận Ô môn, TP Cần Thơ) đến trao số tiền 50 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Hồng Phương – khu vực Thới Hòa C. Đây là số tiền của chồng chị Hồ Thị Quý chia sẻ lại cho anh Phương sau khi chị Quý được bạn đọc Dân trí hỗ trợ số tiền 335 triệu đồng.

Gia đình anh Phương thuộc diện hộ nghèo, quanh năm vợ chồng anh Phương phải đi làm thuê sinh sống. Hiện vợ chồng anh Phương có 03 đứa con, đứa lớn nhất mới vào lớp 1, đứa con thứ hai được 4 tuổi và đứa nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi.

Do căn nhà anh Nguyễn Hồng Phương xuống cấp trầm trọng, anh lo sợ sập bất cứ lúc nào nên đã dỡ được mấy ngày qua
Do căn nhà anh Nguyễn Hồng Phương xuống cấp trầm trọng, anh lo sợ sập bất cứ lúc nào nên đã dỡ được mấy ngày qua

Khi chúng tôi đến trao tiền, căn nhà rách nát của vợ chồng anh Phương đã được dỡ cách đây mấy ngày. Theo anh Phương cho biết, vì căn nhà xuống cấp trầm trọng, có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào nên anh phải tháo dỡ. Hiện vợ chồng anh Phương đang ở nhờ nhà cha mẹ ruột.

Anh Phương, chia sẻ: “Tôi nói thật đến giờ này, vợ chồng tôi vẫn chưa tin là mình sẽ được hỗ trợ tiền xây nhà mới. Từ ngày hay tin, tôi không ngủ được vì mừng và lo tính toán thế nào để cất căn nhà vừa đủ với số tiền chị Quý hỗ trợ, không phải dôi dư mang nợ thêm”.

Đại diện chính quyền địa phương ông Bùi Phước Thiện - Bí thư đoàn phường Long Hưng, cán bộ khu vực trao số tiền 50 triệu đồng cho anh Nguyễn Hồng Phương
Đại diện chính quyền địa phương ông Bùi Phước Thiện - Bí thư đoàn phường Long Hưng, cán bộ khu vực trao số tiền 50 triệu đồng cho anh Nguyễn Hồng Phương

Ông Huỳnh Văn Dùng – Trưởng Khu vực Thới Hòa C, phường Long Hưng, cho biết: Trong khu vực này, gia đình cháu Phương thuộc diện khó khăn nhất, đặc biệt là căn nhà của hai vợ chồng cháu Phương đã mục nát nhiều năm qua nhưng chưa có điều kiện cất lại. Do vậy, với tinh thần “tương thân tương ái” của gia đình chị Quý dành cho cháu Phương là món quà hết sức ý nghĩa”.

Với số tiền gia đình chị Quý hỗ trợ, anh Phương dự tính cất căn nhà ngang khoảng 4m, dài 12m, nền gạch, vách tol. Theo anh Phương dự tính sẽ hoàn thành căn nhà trong 01 tháng. Hiện vợ chồng anh Phương rất mong căn nhà mới sớm được hoàn thành để vợ con vào ở.

Anh Nguyễn Hồng Phương cho biết, nhận số tiền hỗ trợ, anh bắt tay làm ngay vì hiện vợ con đang tá túc nhà cha mẹ
Anh Nguyễn Hồng Phương cho biết, nhận số tiền hỗ trợ, anh bắt tay làm ngay vì hiện vợ con đang tá túc nhà cha mẹ

Như Dân trí đã thông tin, vào ngày 11/9, Nhà báo Phan Huy – Trưởng VPĐD báo Dân trí tại TP Cần Thơ cùng lãnh đạo UBND phường Long Hưng (quận Ô môn, TP Cần Thơ) đến trao số tiền 335.560.000đồng cho chị Hồ Thị Quý. Đây là số tiền bạn đọc gửi giúp gia đình chị Quý trong tuần 3, tuần 4 tháng 8.

Sau khi nghe địa phương cho biết, trên địa bàn còn nhiều hộ khó khăn về nhà ở, vợ chồng chị Quý đã nhất trí, chia sẻ lại 50 triệu đồng để địa phương hỗ trợ cho một hộ dân khó khăn nhất.

Từ số tiền của chị Quý, lãnh đạo phường Long Hưng đã họp xét và thống nhất chọn gia đình anh Nguyễn Hồng Phương được nhận số tiền 50 triệu đồng của gia đình chị Quý để cất nhà mới.

Nguyễn Hành