1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cảm động rơi nước mắt người mẹ chia sẻ tình thương với bạn của con trai

(Dân trí) - Dù chặng đường chạy chữa bệnh tật của con trai còn rất lâu dài và rất tốn kém, tuy nhiên vì quá xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, mẹ “cậu bé đến trường bằng tay” đã quyết định trích 10 triệu đồng để san sẻ với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở ngôi trường mà con trai theo học.

Như Dân trí đã thông tin, ngay khi trong bụng mẹ được 4 tháng tuổi, bé Nguyễn Văn Hoàng (hiện là học sinh lớp 2, trú tại thôn Trường Xuân, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị bố bỏ rơi. Đến khi sinh ra, Hoàng chịu nỗi bất hạnh tột cùng, đôi chân bị dị tật bẩm sinh khiến em di chuyển cực kì khó khăn.

Cảm động rơi nước mắt người mẹ chia sẻ tình thương với bạn của con trai - 1

Thân hình không lành lặn, nhưng bé Hoàng vẫn giàu nghị lực đến trường. 

Để đi lại, bất đắc dĩ Hoàng phải biến đôi tay thành hai chi trước. Bò nhiều nên hai bàn tay và chân em chi chít vết sẹo. Hoàng té ngã, chịu cảnh đau đớn thường xuyên. Ngoài ra, Hoàng lại vừa được xác định bị chứng bệnh hẹp van tim. 

Bệnh tật thế, nhưng ước mơ trở thành người lính cứu hoả đã thôi thúc em đến trường học khiến thầy cô và các bạn rất khâm phục. 

Chị Nguyễn Thị Tuyết, mẹ Hoàng quanh năm "đầu tắt mặt tối" kiếm miếng ăn cho mẹ con còn khó khăn nên ước mơ để có được chiếc xe lăn giúp em đến trường thuận lợi hơn là điều hết sức xa vời.

Sau khi hoàn cảnh tội nghiệp của Hoàng đến trường bằng đôi bàn tay với một nghị lực phi thường được Dân trí đăng tải, em đã nhận được hàng nghìn sự sẻ chia của bạn đọc trong nước và nước ngoài.

Ngoài 3 chiếc xe lăn, Hoàng còn nhận được số tiền hơn 200 triệu đồng của các mạnh thường quân giúp đỡ.

Cảm động rơi nước mắt người mẹ chia sẻ tình thương với bạn của con trai - 2

Chiều 18/10, đại diện Báo Dân trí tại khu vực Bắc miền Trung cùng ông Nguyễn Bá Toàn - Trưởng phòng LĐTB-XH huyện Kỳ Anh, đại diện chính quyền xã Kỳ Hợp và Trường tiểu học xã Kỳ Hợp đã trao tận tay số tiền hơn 102 triệu đồng đến mẹ con chị Tuyết.

Xúc động sau khi nhận quà, chị Tuyết bùi ngùi bày tỏ lời cảm ơn sâu nặng đến báo Dân trí, tấm lòng của các nhà hảo tâm đã san sẻ, giúp đỡ mẹ con chị lúc éo le nhất của cuộc đời.

Dù chặng đường chạy chữa bệnh tật của con trai còn lâu dài và rất tốn kém, tuy nhiên vì quá xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, xem đó là một niềm may mắn mà mẹ con nhận được lúc éo le nhất, nên sáng ngày 23/10, chị Tuyết đã quyết định trích số tiền 10 triệu đồng để san sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh éo le, bệnh tật như con trai mình tại Trường Tiểu học xã Kỳ Hợp 

Cảm động rơi nước mắt người mẹ chia sẻ tình thương với bạn của con trai - 3

Chị Tuyết đến trường cùng con trai san sẻ lại niềm thương của các nhà hảo tâm với nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật của Trường Tiểu học xã Kỳ Hợp.  

“Em nghĩ con trai em gặp may mắn hơn nhiều bạn trong trường khi được các nhà hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ chạy chữa bệnh tật. Em muốn dành một ít niềm thương của các nhà hảo tâm dành cho con trai để san sẻ lại cho các bạn của con. Đấy cũng là lời cảm ơn của mẹ con em tới nhà trường, địa phương đã giúp đỡ mẹ con suốt nhiều năm qua”- chị Tuyết chia sẻ.

Cô giáo Trần Thị Soa, người chứng kiến hành động đẹp của mẹ cậu bé Hoàng cảm động cho biết: “Các bạn nhận được sự san sẻ của mẹ em Hoàng đều có hoàn cảnh khó khăn, cháu mồ côi, cháu bị bệnh tật. Thực sự tất cả các thầy cô trong nhà trường rất bất ngờ, rất cảm động trước việc làm của chị Tuyết. Chúng tôi nghĩ rằng các mạnh thường quân khi biết việc làm của mẹ em Hoàng cũng đều ủng hộ, ấm lòng” - cô Soa bày tỏ.

Văn Dũng