1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3755:

Cám cảnh thầy giáo yêu nghề qua đời để lại gia đình vô cùng khốn khó

(Dân trí) - Mặc dù bị bệnh hiểm nghèo, nhưng thầy Thắng luôn là chỗ dựa tinh thần và là nguồn sống cả gia đình nghèo khó, bệnh tật. Thầy trút hơi thở cuối cùng bỏ lại mẹ già, 2 người anh trai thần kinh...

Thầy giáo tận tâm với nghề qua đời để lại những nỗi đau

Ở Trường Tiểu học Thạch Bàn, (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh), đồng nghiệp, đông đảo học sinh, phụ huynh ai cũng dành một tình cảm hết sức đặc biệt, một sự cảm thông với thầy giáo Dương Văn Thắng, một giáo viên đứng lớp ở bộ môn Toán - Tin, bởi hoàn cảnh quá đỗi éo le của thầy.

Bản thân thầy bị bệnh hiểm nghèo, phải nuôi hai con nhỏ, phụng dưỡng mẹ già bị tai biến, ốm yếu mất trí nhớ. Ngoài ra thầy còn chăm sóc hai người anh trai bị thần kinh (không lập gia đình) suốt ngày la hét, đập phá.

Cám cảnh thầy giáo yêu nghề qua đời để lại gia đình vô cùng khốn khó - 1

Thầy Dương Văn Thắng những ngày sống cảnh hôn mê. Ảnh: Đồng nghiệp của thầy cung cấp.

Thầy có một người anh trai đã qua đời cách đây 3 năm do bệnh ung th và để lại người vợ cùng hai con dại, gia đình thầy lại phải cưu mang. Vì thế, mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh thầy Thắng khiến nhiều người ngậm ngùi.

Mặc dầu mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo – viêm gan B xơ gan, tỉ lệ gan tổn thương còn 15% từ mấy năm nay nhưng ngày ngày thầy vẫn cố gắng đến trường, say mê, nhiệt huyết, tận tụy, tận tâm với nghề. Là một giáo viên hiền lành, tâm huyết, ngoài việc chuyên môn, thầy rất tích cực tham gia các phong trào và hoạt động của nhà trường.

Nghiệt ngã thay, mới trở lại trường dạy học buổi đầu tiên sau kỳ nghỉ do đại dịch Covid-19, thầy bị đau nặng phải vào bệnh viện tỉnh cấp cứu vì chảy máu tĩnh mạch.

Cám cảnh thầy giáo yêu nghề qua đời để lại gia đình vô cùng khốn khó - 2

Cụ Nghi năm nay đã 84 tuổi, cụ mất mất trí nhớ, cuộc sống thêm khó khăn do đứa con trai lành lặn nhất vừa qua đời.

Đã hai lần chồng rơi vào tình trạng hôn mê, nguy kịch, nhưng cuối cùng qua khỏi, nên lần này chị Hiền vợ thầy vẫn tin một phép màu sẽ giúp chồng vượt qua. Nhưng thật đau đớn, chồng chị đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Chị Hiền nghẹn ngào ngào kể, “cơ thể anh bị bệnh, thiếu máu hơn 1 nửa. Lần chảy máu lần thứ 3 này không như 2 lần trước, truyền máu vào cơ thể không hấp thụ được. Anh ấy mất vì thiếu máu”. 

Nỗi bất hạnh của người ở lại

Thật khó có thể cầm được nước mắt khi chứng kiến những gì đang diễn ra tại căn nhà của thầy giáo Thắng lúc này. Cụ Trần Thị Nghi, (84 tuổi), mẹ người thầy quá cố bị tai biến, trí nhớ bị lẫn, ốm yếu không thể tự đi lại được. Từ vệ sinh cá nhân, đến cơm nước phải có người săn sóc, hỗ trợ. Đã mấy lần cụ té ngã, mặt sưng tấy rất thương tâm.

Cám cảnh thầy giáo yêu nghề qua đời để lại gia đình vô cùng khốn khó - 3

Chị Hiền chăm sóc người mẹ chồng tội nghiệp.

Từ ngày em mất, cuộc sống của 2 người anh trai bị tâm thần, suy thận càng trở nên cực khổ. Đặc biệt những ngày trời nắng như đổ lửa, hai người anh trai thầy Thắng năm nay đã ở tuổi ngoài 50 phải sống trong ngôi nhà bé như hộp diêm ấy nóng lên khiến nhiều người cảm thấy xót xa.

“Hai anh bị bệnh tâm thần, thường xuyên gây gổ, đánh đập nhau, nên lúc sống chồng em buộc phải ngăn cách, xây cho 2 anh mỗi người mỗi phòng ngay trong vườn như thế. Khổ lắm, mỗi khi lên cơn là 2 anh cứ gây sự, đánh nhau, chồng em phải dùng khóa khóa lại để tránh chuyện không may”, chị Hiền đau lòng kể về hai người anh chồng.

Cám cảnh thầy giáo yêu nghề qua đời để lại gia đình vô cùng khốn khó - 4

Trong căn nhà nóng hầm hập này là một kiếp người sinh sống. 

Cánh cửa hai căn phòng lần lượt mở ra, thật khó tin đó là những kiếp người sống ở trần gian. Hai người đàn ông bệnh tật thật tội nghiệp. Người em tên Khánh, cởi trần, chân tay co quắp do biến chứng sau tai biến. Không thể đi lại, thiếu người dìu nên người bác tiểu tiện luôn tại chỗ.

Nhìn thấy đứa cháu ruột (con thầy Thắng) tới săn sóc, hỏi han, người bác tội nghiệp hét lên: "hãy cho bác được chết đi". Nói rồi người đàn ông khóc tu tu như một đứa trẻ. Đứa cháu nhìn bác cũng nghẹn ngào không biết nói ra sao.

Cám cảnh thầy giáo yêu nghề qua đời để lại gia đình vô cùng khốn khó - 5

Người bác ruột chân tay co quắp sau lần tai biến cách đây hơn 3 năm.

Người bác tên Tùng ở căn nhà đối diện cũng tội nghiệp không kém. Chứng bệnh suy thận mãn hành hạ, khiến bác mặt sưng, cánh tay, bàn chân nổi những khối u sần sùi, sưng to hơn trứng gà.

"Đau lắm! Mọi hôm chú Thắng còn sống, chú lo cho đi viện. Giờ chú mất, vợ chú thương nhưng bận việc, lo đủ thứ cho mẹ, các bác như này nên có muốn đi viện cũng không được, đánh gắng chịu đựng vậy thôi"- ông Tùng buồn rầu nói.

Cám cảnh thầy giáo yêu nghề qua đời để lại gia đình vô cùng khốn khó - 6

Ông Tùng với đôi tay...

Cám cảnh thầy giáo yêu nghề qua đời để lại gia đình vô cùng khốn khó - 7

.... đôi chân nổi những khối u lớn.

Mất đi người chồng vốn đủ sức khỏe để chăm sóc, hóa giải mỗi lần hai anh lên cơn, tất cả giờ đè nặng lên vai chị Hiền. Một mình chị gánh vác tất cả những công việc mà chồng để lại, từ kiếm tiền, lo thuốc thang, cơm nước cho mẹ chồng, hai 2 anh trai. Tất cả khiến chị như muốn ngã quỵ.

Rồi nhắc đến hai con học rất giỏi (cháu Uyên Chi học lớp 7, cháu Tuấn Kiệt học lớp 5), giấy khen gián kín tường nhà, chị Hiền lưng tròng nước mắt. Người phụ nữ tội nghiệp khóc ròng vì chị đang tận cùng bí bách, không biết lấy đâu ra sức lực để nuôi cùng lúc mấy tấm thân bệnh tật, nuôi 2 đứa con chăm ngoan, học giỏi.

Cám cảnh thầy giáo yêu nghề qua đời để lại gia đình vô cùng khốn khó - 8

Chị Hiền lo lắng hai đứa con của chị vì tình cảnh gia đình mà ảnh hưởng đến học tập.

Thắp cho chồng chị nén nhang, sẻ chia với tình cảnh của gia đình, chúng tôi chỉ còn biết nguyện cầu người chồng phù hộ cho chị Hiền có sức khỏe để cáng đáng một gia đình quá cám cảnh, không lối thoát của mẹ mình.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3755: chị Nguyễn Thị Hiền (vợ thầy Thắng)

Địa chỉ: Thôn Liên Công, xã Đồng Môn, Thành Phố Hà Tĩnh.

Số ĐT: 0362.101.721

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Văn Dũng