Mã số 3469:

"Các chị ơi! cứu nó với, nó chết thì ai nuôi con nó?"

(Dân trí) - Đang ngồi gói nem chua thuê để kiếm 80 nghìn tiền công/ngày, Phương bất ngờ ngã khuỵ tại chỗ và được chuyển ra bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, chị dâu của Phương chân tay bủn rủn, mồ hôi vã ra..."các chị ơi! cứu em nói với, nó chết thì lấy ai nuôi con nó?".

Cô gái bất ngờ ngã khuỵ khi đang gói nem chua thuê.

Cùng với cán bộ phòng Công tác xã hội, bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), chúng tôi trở lên khoa Hồi sức tích cực thăm em Nguyễn Thị Thu Phương hiện đang trong phòng cách ly đặc biệt. Xung quanh với nhiều máy móc hỗ trợ, các y bác sĩ ở đây luôn phải thay nhau túc trực để đảm bảo giữ được mạng sống cho em.

Các chị ơi! cứu nó với, nó chết thì ai nuôi con nó? - 1

Đang đi gói nem thuê, Phương bị ngất, ngã khuỵ ở chỗ làm nên được đưa đi cấp cứu.

Các chị ơi! cứu nó với, nó chết thì ai nuôi con nó? - 2
Chị Tuyết (chị dâu Phương) nghẹn ngào kể chuyện cả nhà đi vay mượn khắp nơi mới lọc được 1 lần huyết tương cho em.

Đứng nép ở bên ngoài cửa kính, chị Ngô Thị Ánh Tuyết (là chị dâu của Phương) chân tay bủn rủn, mồ hôi vã ra như tắm, run rẩy, sợ hãi: “Các chị ơi! cứu em em với. Nó mà chết thì lấy ai nuôi con, con nó mới 2 tuổi thôi chị ạ”.

Chị Tuyết kể, ở quê hai chị em vẫn đi gói nem thuê cho để kiếm đồng công từ 80-100 nghìn/ngày. Bình thường Phương đã không được khỏe mạnh nhưng vẫn cứ cố làm đều đều, cho đến hôm trước thì bị ngã khuỵ ngay ở chỗ làm nên mọi người mới tá hỏa gọi xe cấp cứu.

Các chị ơi! cứu nó với, nó chết thì ai nuôi con nó? - 3
Được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, Phương được chỉ định phải làm ecmo (tim phổi nhân tạo) và lọc huyết tương.

“Chẳng giấu gì các chị, Phương nó còn trẻ dại lắm, năm nay mới 19 tuổi nhưng con đã 2 tuổi rồi các chị ạ!. Công ăn việc làm không có nên chị em rủ nhau đi gói nem thuê vì ở quê chỉ có nghề đó thôi. Giờ nó nằm kia, bất động, chồng nó và chồng em đi hỏi vay tiền mấy hôm nay rồi nhưng cũng chỉ đủ 1 lần lọc huyết tương là 50 triệu đồng thôi chị ạ”.

Các chị ơi! cứu nó với, nó chết thì ai nuôi con nó? - 4
Tình cảnh của em "ngàn cân treo sợi tóc" vì gia đình đã cạn kiệt không còn bấu víu vào ai.

Phía trong phòng bệnh, Phương vẫn mê man không biết gì trong những tiếng "tích tích" của các loại máy hỗ trợ. Các cán bộ y tế cho biết, thi thoảng Phương có tỉnh được một chút thì lại khóc. Có lẽ, em thèm về với con lắm(!?). 

Là người trực tiếp điều trị cho Phương, bác sĩ Hoàng Tuấn Phong, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai vẻ mặt đầy lo lắng, cho biết: “Bệnh nhân vào viện với tình trạng sốc tim rất nặng. Lúc đầu chúng tôi nghĩ là do nguyên nhân bị viêm cơ tim sau đó phát hiện bệnh nhân bị lupus. Bệnh nhân đã được sử dụng kĩ thuật ecmo (tim phổi nhân tạo) và phải thay huyết tương với chi phí điều trị vô cùng tốn kém.

Về điều kiện hoàn cảnh gia đình, bệnh nhân có thu nhập thấp từ việc đi gói nem thuê, chồng đi bốc vác ở chợ nên không có khả năng tiếp tục theo điều trị. Chúng tôi ở khoa rất lo lắng vì nếu ngừng điều trị đồng nghĩa với việc bệnh nhân sẽ tử vong ngay, mà theo tiếp tục thì họ không có tiền đóng để lọc huyết tương tiếp”.

Các chị ơi! cứu nó với, nó chết thì ai nuôi con nó? - 5
Các bác sĩ vô cùng lo lắng cho tình trạng của em Phương.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi đôi vợ chồng còn trẻ, cũng chăm chỉ làm ăn nhưng số tiền điều trị quá lớn khiến em lâm vào cảnh đường cùng, không biết bấu víu vào ai.

Theo đánh giá của các bác sĩ khả năng mang lại sự sống cho Phương là rất cao và gần như là chắc chắn nếu như em vượt qua được đợt lọc huyết tương này. Nhưng tiền để lọc huyết tương thì gia đình em cạn kiệt không có nguồn vay. Những "người mẹ hiền" thì cũng không ai nỡ...

Được bác sĩ cho phép vào thăm, nhìn người Phương yếu ớt, đúng lúc này Phương như bị sặc nên cố gồng mình gắng sức trong niềm hi vọng mong manh.

"Cô gái ơi, đừng bỏ cuộc em nhé! ở nhà con trai và người thân đang chờ em...", tôi nói với Phương trước khi cánh cửa phòng cấp cứu khép lại mà lòng đầy trắc ẩn!.

Các chị ơi! cứu nó với, nó chết thì ai nuôi con nó? - 6
Cơ hội sống của em còn nhiều, xin hãy cứu em.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3469: Em Nguyễn Thị Thu Phương

Địa chỉ: Số nhà 20/93, đường Duy Tân, phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa)

Số ĐT: 0986.877.347 (Số ĐT của chị Tuyết, chị dâu Phương)

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh