1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

BV Tim Hà Nội đính chính vì nhầm lẫn tuýp keo sinh học giá 7 triệu thành 50 triệu

(Dân trí) - Ngày 10/11/2015, bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, Phó Giám đốc BV Tim Hà Nội khẳng định với PV Dân trí chi phí cho ca mổ tim bé Đức Duy có giá 160 triệu đồng, trong đó chỉ riêng 2 tuýp kéo sinh học dùng cho ca mổ đã lên tới 100 triệu đồng.

 

TS.BS Nguyễn Sinh Hiền - Phó GĐ bệnh viện Tim Hà Nội cho biết về ca mổ của bé Duy

Tuy nhiên, ngày 11/11, phía BV Tim Hà Nội cũng đã chủ động liên hệ lại với PV Dân trí để xin đính chính thông tin về giá thành của tuýp keo sinh học nói trên, lần này là TS.BS Nguyễn Sinh Hiền, Phó Giám đốc BV Tim Hà Nội, người trực tiếp phẫu thuật tim cho bé Đức Duy trả lời. “Tôi là người viết ra giấy các chi phí cho ca mổ tim của bé Đức Duy để nhờ chị Hưởng trả lời với bạn đọc báo Dân trí do hôm đó tôi bận công việc. Chị Hưởng phụ trách tài chính nên có chút nhầm lẫn về chuyên môn, mới thành ra tuýp keo sinh học lên đến 50 triệu đồng, chứ thực tế nó chỉ khoảng 7 đến 8 triệu đồng thôi. Cái đắt là ở tuýp van động mạch phổi, có giá 70 triệu đồng, do ở Việt Nam chưa sản xuất được mà nhập từ nước ngoài về”, Phó Giám đốc Viện Tim Hà Nội Nguyễn Sinh Hiền cho biết.


Báo giá kinh phí dự kiến 160 triệu đồng của BV Tim Hà Nội với ca phẫu thuật tim của bé Đức Duy

Báo giá kinh phí dự kiến 160 triệu đồng của BV Tim Hà Nội với ca phẫu thuật tim của bé Đức Duy

BS Hiền cho biết thêm, kinh phí chữa bệnh cho bé Duy đã được tính toán tỉ mỉ, cụ thể từng vật liệu sử dụng cho ca mổ và số tiền 160 triệu đồng là dự trù ban đầu, tuy nhiên thực tế ca mổ vừa rồi chỉ hết trên dưới 60 triệu đồng bởi chưa thể sửa chữa được hết toàn bộ cả quả tim cho bé do thể trạng của bé quá yếu. Theo đó tuýp van động mạch phổi, tuýp keo sinh học là chưa được sử dụng.

“Mặc dù vậy, sau ca phẫu thuật thì tình trạng của bé đã tốt hơn nhiều và dự là trong 1,2 ngày nữa bé sẽ cai được máy thở”, TS.BS Nguyễn Sinh Hiền khẳng định.

 

BV Tim Hà Nội đính chính vì nhầm lẫn tuýp keo sinh học giá 7 triệu thành 50 triệu - 2

Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.

Lý giải cụ thể về căn bệnh của bé Duy, BS. Hiền cho biết: “Cháu bé bị tim phức tạp, thiểu sản động mạch phổi và hoán vị lại động mạch tức là động mạch chủ đi ra từ thất phải và thông liên thất phần buồng nhận do đó khả năng sửa chữa triệt để rất khó và điều này đã được xác định khi siêu âm trước mổ.

Ở bệnh nhân này, các mạch phổi bất thường, không có động mạch phổi, không có van động mạch phổi mà nguồn máu đi lên phổi xuất phát từ các động mạch nhỏ đi ra từ động mạch chủ gọi là các MAPCAs, tức là tuần hoàn phụ. Hôm vừa rồi ca mổ để gom các nhánh MAPCAs lại vào 1 ống chính sau đó nối một đoạn nối mạch tạo từ động mạch dưới đòn bên trái sang đoạn gom đó để tăng lượng máu lên phổi cho cháu đỡ tím và chờ 1 thời gian để nhánh động mạch phổi nó giãn dần ra như người bình thường. Sau đó mới có thể làm được các phẫu thuật tiếp theo, có thể phẫu thuật thành tim 1 thất hoặc có thể sửa thành tim 2 thất tuy nhiên rất khó để sửa thành 2 thất.


Khuôn mặt tím tái của bé Đức Duy trước khi được phẫu thuật

Khuôn mặt tím tái của bé Đức Duy trước khi được phẫu thuật

Trước ca mổ vừa rồi chúng tôi đã xác định nếu mổ ra mà thuận lợi thì sẽ sửa chữa toàn bộ tức là vá lỗ thông liên thất hướng dòng máu đi từ thất trái lên động mạch chủ và nối hệ thống động mạch phổi vào thất phải nhưng giải phẫu không cho phép nên mới chỉ là bước đầu là phẫu thuật tạm thời tức là gom các nhánh lại và làm cầu nối từ động mạch chủ sang nên không dùng đến tuýp van động mạch phổi và không dùng các vật liệu khác cho nên chi phí cuộc mổ chỉ giao động trên dưới 60 triệu đồng”.


Hiện em đang nằm ở khoa Hồi sức sau ca mổ lần thứ nhất vừa diễn ra và tiên lượng tốt lên.

Hiện em đang nằm ở khoa Hồi sức sau ca mổ lần thứ nhất vừa diễn ra và tiên lượng tốt lên.

Hiện bé Duy đang được chăm sóc tốt tại khoa Hồi sức của bệnh viện Tim và cũng nhận sự giúp đỡ, quan tâm của đông đảo bạn đọc cũng như phía bệnh viện. Mẹ của bé, em Nguyễn Thị Thanh Hồng mừng mừng tủi tủi khoe: “Con em đã khá hơn rồi chị ạ. Em không biết nói sao để cám ơn các bác sĩ bệnh viện, cám ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình em. Mặc dù sau này con em còn phải tiếp tục mổ nữa nhưng bước đầu thành công là em đã mừng lắm rồi chị ạ”.

Thế Nam - Phạm Oanh