1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2468:

Bước đường cùng của người phụ nữ chồng mất sớm, con trai bị u não

(Dân trí) - Bố mất sớm, hoàn cảnh gia đình éo le khiến cậu con trai phải bỏ học đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng chưa kiếm được tiền thì em lại được phát hiện bị mắc căn bệnh u não. Người mẹ vốn ốm đau, bệnh tật bủa vây, lại phải gồng mình lao động để kiếm tiền lo cho đứa con tội nghiệp của mình.

Tôi nhận được cuộc điện thoại với giọng gấp gáp, đôi lúc như nghẹn lại, có lẽ vì xúc động và hơn hết là quá đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của một gia đình mà chị chứng kiến. “Xin lỗi nhà báo, vì tôi thấy hoàn cảnh mẹ con chị ấy éo le quá, giờ gia đình chỉ biết hi vọng vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm”, chị vừa nói, vừa khóc trong điện thoại.


Chị Lường Thị Xinh, ở thôn Thanh Bình, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống

Chị Lường Thị Xinh, ở thôn Thanh Bình, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống

Hoàn cảnh đó là của gia đình chị Lường Thị Xinh (SN 1966), ở thôn Thanh Bình, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống (Thanh Hóa). Chồng mất sớm khi cậu con trai út vừa tròn 5 tuổi, do bị tai biến mạch máu não. Người chồng ra đi, để lại cho chị hai cậu con trai còn nhỏ. Nén nỗi đau mất chồng, chị luôn cố gắng làm lụng, cũng có lúc ốm, lúc đau, nhưng mẹ con rau cháo nuôi nhau qua ngày.

Vì thấy sức khỏe yếu nên chị đi khám và được phát hiện có một khối u ở cổ hơn một năm nay. Thương mẹ ốm đau, em trai còn ăn học, nên em Đỗ Văn Nam (SN 1992), mới học đến lớp 9 đã nghỉ học ở nhà đi làm thuê để kiếm tiền phụ giúp mẹ nuôi em ăn học. Chỉ trước Tết vài tháng, Nam quyết định vào miền Nam đi làm thuê. Những tưởng có thể lao động kiếm tiền gửi về cho mẹ chữa bệnh và phụ giúp nuôi em đi học. Có ai ngờ, vừa đi làm được 4 tháng, Nam đột ngột bị ốm, bạn bè đã phải gom góp tiền để gia đình đưa em về quê.

Nghĩ về cuộc đời đầy cay cực của mình, nước mắt chị cứ tuôn ra
Nghĩ về cuộc đời đầy cay cực của mình, nước mắt chị cứ tuôn ra

Sau khi về quê, gia đình đưa ra viện khám thì nhận được thông tin như trời giáng là Nam bị bệnh u não. Ngày nhận được tin con bị bệnh hiểm nghèo, người mẹ vốn bệnh tật bủa vây như muốn ngã quỵ. Nhưng nằm xuống rồi biết lấy ai chăm sóc cho con, thế là chị nén nỗi đau vào trong, bấm bụng lo cho con.

Hôm tôi đến, chị tranh thủ về thu xếp việc gia đình và lo thêm tiền để ra chăm sóc con đang điều trị ở bệnh viện Việt Đức. Em Đỗ Văn Bắc (SN 2001) hiện đang học lớp 10 cũng xin nghỉ học để ra thay mẹ chăm sóc anh trai. Trong khi gia đình hai bên nội ngoại lại neo người, hoàn cảnh cũng khó khăn cả nên chẳng giúp được gì cho mẹ con chị.

“Chồng mất sớm, mẹ con tính rau cháo nuôi nhau nhưng sao ông trời lại bắt tội con tôi thế này, cháu nó nói đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và để thằng em có thể đi học tiếp, nhưng ai ngờ cháu lại bị bệnh chưa biết thế nào, còn thằng rốt (con út-PV) đi học mà không có tiền đóng”. Vừa nói, chị vừa ngước mắt nhìn lên bàn thờ nơi đặt di ảnh của chồng mà hai hàng nước mắt tuôn ra.

Chồng mất sớm, một mình chị nuôi hai con nhỏ, giờ chị mắc một lúc nhiều căn bệnh, còn cậu con trai đầu thì bị u não
Chồng mất sớm, một mình chị nuôi hai con nhỏ, giờ chị mắc một lúc nhiều căn bệnh, còn cậu con trai đầu thì bị u não
Phát hiện mắc bệnh hơn một năm nay, nhưng chị không đi viện điều trị vì hoàn cảnh quá khó khăn
Phát hiện mắc bệnh hơn một năm nay, nhưng chị không đi viện điều trị vì hoàn cảnh quá khó khăn

Những người hàng xóm có mặt ai cũng rưng rưng nước mắt: “Hoàn cảnh mẹ con cô Xinh thực sự khó khăn, xây dựng gia đình từ năm 20 tuổi, bố mẹ chồng mất sớm. Rồi chồng cũng chết, cô ấy lại mắc căn bệnh suy tim, u tuyến giáp, nhưng mẹ con vẫn cố gắng, tần tảo nuôi nhau. Cháu Nam đi làm từ năm 15 tuổi, mới đây vào làm công ty ở miền Nam chưa được bao lâu lại bị bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi ở đây cũng có quyên góp người dăm chục, một trăm để hỗ trợ thêm cho cô ấy có điều kiện đưa con đi viện. Nhưng ở quê, ai cũng còn khó khăn cả, chỉ cầu mong sao được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để mẹ con cô ấy bớt khổ”, bà Lường Thị Dung (60 tuổi), hàng xóm chia sẻ.

Không khó khăn sao được, khi mà bản thân chị Xinh chủ yếu làm vài sào ruộng, rồi tranh thủ lúc rảnh rỗi, không ốm đau, chị đi cấy thuê và bốc gạch kiếm được đồng nào hay đồng đó. Đã vậy, giờ đây, con trai lại mắc căn bệnh hiểm nghèo, con út đang tuổi ăn, tuổi học cũng chưa biết tương lai thế nào.

Bỏ học sớm đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng không may Nam lại mắc chứng bệnh u não
Bỏ học sớm đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nhưng không may Nam lại mắc chứng bệnh u não

“Bác sỹ nói u của cháu quá lớn, mổ khó và mất nhiều máu lắm. Sức khỏe của tôi yếu hơn một năm nay, nhiều đêm đau nhức, ê ẩm cả người, nhưng không dám kêu đau vì sợ con lo lắng, nhưng vẫn phải cố gắng đi làm để nuôi con”, chị Xinh nghẹn ngào.

Không chỉ mắc bệnh suy tim, chị Xinh còn bị bệnh u tuyến giáp, đã được phát hiện hơn một năm nay, nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên không có tiền để đi chữa trị. Mang nhiều căn bệnh trong người, nhưng khi được hỏi người mẹ nghèo khổ ấy dường như không quan tâm đến bệnh tật của mình mà chỉ mong sao có tiền để chạy chữa cho con, còn bản thân chị như muốn phó thác cho số phận.

Người phụ nữ khốn khổ như rơi vào đường cùng
Người phụ nữ khốn khổ như rơi vào đường cùng

“Cuộc đời tôi khổ nhiều rồi, đắng cay cũng nhiều rồi, chỉ hi vọng làm sao cho con cái khôn lớn, trưởng thành, nhưng ai ngờ được giờ lại như thế. Đã thế, mình lại ốm đau bệnh tật thế này thì làm sao nuôi con được nữa. Thương thằng rốt (thằng út-PV) đang học, giờ chẳng biết phải làm sao nữa”, sự bế tắc của người mẹ nghèo cứ ám ảnh tôi, cái cảm giác như bao lần tiếp cận với các hoàn cảnh khó khăn, chỉ thầm mong một phép màu lại đến với mẹ con chị...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2468: Chị Lường Thị Xinh: Thôn Thanh Bình, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Số ĐT: 0983 981 640

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Duy Tuyên