
Bỏng điện nghiêm trọng khiến anh Trung phải cắt bỏ đôi tay, chân phải hoại tử nặng, khó bảo toàn. Chi phí điều trị lên tới 30-40 triệu đồng/ngày, trong khi người bố 4 con không có Bảo hiểm y tế.
Bỏng điện cao thế, người bố 4 con phải cắt cụt 2 tay, khó giữ chân phải
Mẹ già gục ngã khi cơ thể con trai không còn nguyên vẹn
Trên giường bệnh của khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, anh Vũ Văn Trung (SN 1986, trú tại xã Bình Định, tỉnh Hưng Yên) nằm bất động. Mỗi khi dịch vàng từ những vết bỏng sâu thấm ướt những lớp băng gạc, người đàn ông 40 tuổi lại nhăn mặt đau đớn.
Đã hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê, anh Trung càng cảm nhận rõ hơn nỗi đau "thấu trời" này. Thế nhưng, dường như nỗi đau thể xác khủng khiếp đến đâu cũng khó sánh với sự giằng xé trong tâm can người đàn ông trụ cột gia đình.

Anh Trung buộc phải cắt bỏ 2 tay sau tai nạn điện nghiêm trọng (Ảnh: Hương Hồng).
Đưa ánh mắt buồn thảm hết nhìn vào 2 mỏm cụt sát bờ vai, lại nhìn xuống chân phải đang quấn băng trắng toát, anh Trung bật khóc: “Em còn 4 đứa con. Giờ tàn phế rồi, sau này em không biết làm thế nào để nuôi con, lo cho gia đình…”.
Lấy khăn lau nước mắt cho con trai, bà Đỗ Thị Thắm (SN 1966, mẹ anh Trung) cũng không ngăn được dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác. Giọng bà lạc đi:
“Thằng bé nằm li bì nhiều ngày, có lúc tôi tưởng mất con rồi. Đẻ con ra lành lặn khỏe mạnh, giờ đôi tay không còn, cái chân băng bó kia không biết có giữ được không. Nhìn con mà tôi như đứt từng khúc ruột…”.
Nỗi đau quá lớn khiến người mẹ đứng không vững. Trán rịn mồ hôi, đôi chân run rẩy, bà Thắm từ từ khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo.

Tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê sâu, anh Trung bàng hoàng nhận ra đôi tay từng làm lụng nuôi các con nay đã bị cắt cụt (Ảnh: Hương Hồng).
Đưa tay áo lên mặt lau mồ hôi, bà Thắm thổn thức kể: Để lo cho 4 con cùng bố mẹ già, anh Trung tha hương làm thuê làm mướn khắp nơi. Ngày 9/5, khi đang hàn mái tôn cho một người ở tỉnh Quảng Ninh, anh Trung không may bị điện giật.
Thấy anh Trung ngất xỉu, quần áo cháy sém sau những tiếng "xoẹt... xoẹt", mọi người vội vã đưa anh đến Trung tâm y tế Cẩm Phả cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng bỏng điện quá nặng, các bác sĩ chuyển gấp anh đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Người mẹ già gục ngã khi nhìn cơ thể con trai không còn nguyên vẹn (Ảnh: Hương Hồng).
Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm dang tay cứu giúp người bố 4 con bất hạnh
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, cho biết: "Bệnh nhân Vũ Văn Trung nhập viện trong tình trạng bỏng điện rất nặng. Các tổn thương bỏng sâu, hoại tử nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh".
Bác sĩ Vụ chia sẻ thêm, do mức độ tổn thương quá nặng, để cứu sống bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cắt cụt cả 2 tay và cắt lọc phần hoại tử ở chân phải. Hiện, anh Trung tiếp tục được hồi sức tích cực, tiên lượng còn rất nặng. Riêng chân phải vẫn xuất hiện các tổn thương hoại tử sâu, nhiều khả năng sẽ phải phẫu thuật cắt cụt trong thời gian tới.

Mong bạn đọc cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp anh Trung có thêm cơ hội vượt qua nghịch cảnh, trở về bên gia đình (Ảnh: Hương Hồng).
Theo bác sĩ Vụ, anh Trung không có Bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị và hồi sức vô cùng tốn kém, có thể lên tới 30-40 triệu đồng mỗi ngày. Sau gần 1 tháng chạy chữa, gia đình đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không thể xoay xở nổi khoản viện phí ngày càng chồng chất.
“Bệnh nhân còn trẻ, dù phải đối mặt với những tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, nhưng chúng tôi tin có thể giữ được sự sống cho anh nếu được điều trị đầy đủ và liên tục.
Bệnh nhân là trụ cột gia đình với 4 con thơ và bố mẹ già. Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để anh Trung có thêm cơ hội vượt qua nghịch cảnh, được trở về bên người thân…”, bác sĩ Vụ bày tỏ.

Anh Trung không có Bảo hiểm y tế, trong khi chi phí chữa trị lên tới 30-40 triệu đồng mỗi ngày (Ảnh: Hương Hồng).
Điện thoại đổ chuông liên hồi. Nghe xong cuộc gọi, gương mặt bà Thắm thẫn thờ, giọng run run: “Con dâu tôi gọi lên báo chưa vay được tiền, bảo mẹ xin khất viện phí. Chỗ nào vay được, gia đình cũng đã vay cả rồi. Không biết con dâu tôi phải xoay xở thế nào đây! Mong các ông, bà, cô, bác cứu con tôi với!...”.
Nói đến đó, bà Thắm ôm mặt bật khóc nức nở.
Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:
Chị Trần Thị Ly (vợ bệnh nhân Trung)Địa chỉ: xã Bình Định, tỉnh Hưng Yên.
Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.















