1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3317:

Bố mẹ nghèo, bé 3 tháng tuổi trên đảo Lý Sơn khốn khổ với hậu môn nhân tạo

(Dân trí) - Vừa lọt lòng, hài nhi Phạm Văn Vương đã phải trải qua ca phẫu thuật hậu môn do phình đại tràng bẩm sinh. Cũng vì căn bệnh này mà 3 tháng tuổi rồi bé mới nặng có 3,7kg, nhà nghèo không đủ tiền cho con nằm viện điều trị bố của Vương đành bỏ lại 2 mẹ con ở nhà để theo các ngư dân ra bám biển Hoàng Sa mưu sinh kiếm tiền cho con chữa bệnh.

Thương cháu bé 3 tháng tuổi khổ sở với hậu môn nhân tạo

Một ngày cuối tháng 4, cái nóng khủng khiếp trên đất đảo tiền tiêu khiến không khí trong căn nhà nhỏ ngột ngạt. Chị Phạm Thị Phượng (28 tuổi, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn) ôm con tựa cửa nhìn về phía biển ngóng chồng. Chị mong, chuyến biển này anh sẽ kiếm đủ tiền đưa con ra TP. Đà Nẵng thăm khám theo lịch hẹn.

Bố mẹ nghèo, bé 3 tháng tuổi trên đảo Lý Sơn khốn khổ với hậu môn nhân tạo - 1

Chưa đầy 1 tháng tuổi thì bé Phạm Văn Vương đã phải trải qua cuộc phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo

Bố mẹ nghèo, bé 3 tháng tuổi trên đảo Lý Sơn khốn khổ với hậu môn nhân tạo - 2

Con trai chị - bé Phạm Văn Vương vừa lọt lòng mẹ đã có biểu hiện bất thường ở đường tiêu hóa. Chị Phượng cùng chồng khăn gói đưa con từ đảo Lý Sơn ra tận bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng để được thăm khám.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bé mắc bệnh phình đại tràng bẩm sinh và chỉ định phẫu thuật tạo hậu môn nhân tạo trên ổ bụng. Ca phẫu thuật thành công nhưng bé Vương hồi phục chậm. Một phần do căn bệnh này khiến khả năng hấp thu chất dinh dưỡng của bé chưa bằng 1/2 so với những đứa trẻ bình thường. Bé Vương cũng không thể bú sữa mẹ mà phải dùng một loại sữa dành riêng khá đắt tiền.

"Bác sĩ bảo cố gắng để bé ở lại bệnh viện chăm sóc đợi đến lúc được khoảng 5 kg thì tiến hành đợt phẫu thuật tiếp theo. Biết là ở bệnh viện tốt hơn nhưng đợi đến đợt phẫu thuật tiếp theo quá lâu trong khi kinh phí của 2 vợ chồng đã hết nên mình đưa cháu về nhà chăm sóc", chị Phượng nói.

Bố mẹ nghèo, bé 3 tháng tuổi trên đảo Lý Sơn khốn khổ với hậu môn nhân tạo - 3

Hơn 2 tháng qua, chị Phạm Thị Phượng đưa con về nhà chăm sóc, mỗi ngày phải thay 4 - 5 túi chứa chất thải ở hậu môn nhân tạo với giá mỗi túi là 100 ngàn đồng.

Bố mẹ nghèo, bé 3 tháng tuổi trên đảo Lý Sơn khốn khổ với hậu môn nhân tạo - 4

 Dù rất lo lắng cho con thế nhưng anh Phạm Văn Hiệp đành để 2 mẹ con ở nhà xin theo tàu ra Hoàng Sa mưu sinh. Mỗi chuyến biển ít nhất cũng kéo dài 1 tháng. Ở nhà, chị Phượng phải vay mượn tiền chăm sóc cho con.

Mỗi ngày, chị Phượng phải thay từ 4 - 5 túi chứa chất thải ở hậu môn nhân tạo cho bé Vương. Đây là loại túi chuyên dụng có giá 100 ngàn đồng mỗi cái. Ngoài ra, tiền mua sữa dành riêng cho bé Vương cũng khá lớn. Tính ra, mỗi ngày chi phí chăm sóc cho bé Vương không dưới 600 - 700 ngàn đồng. Đây là số tiền quá lớn đối với đôi vợ chồng nghèo trên đất đảo tiền tiêu.

"Lúc trước mình ở nhà đi làm thuê kiếm sống còn ba bé thì đi biển. Mấy năm nay đi biển khó khăn quá nên cũng chẳng tích lũy được gì. Giờ cháu lại bị bệnh khiến 2 vợ chồng không còn đồng nào cả. Mong sao chuyến biển này chủ tàu trúng cá để anh được chia ít tiền về đưa cháu đi tái khám", chị Phượng buồn rầu.

Bố mẹ nghèo, bé 3 tháng tuổi trên đảo Lý Sơn khốn khổ với hậu môn nhân tạo - 5

Bé Phạm Văn Vương không bú được sữa mẹ, phải có loại sữa dành riêng cho cháu với chi phí khoảng 200 ngàn đồng mỗi ngày.

 Điều đáng lo ngại hơn, khả năng hấp thu chất dinh dưỡng của bé Vương quá kém, hiện bé hơn 3 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 3,7 kg. Do đó, để bé nặng đủ 5 kg đạt điều kiện trải qua những ca phẫu thuật tiếp theo là cả một thời gian dài và quá trình chăm sóc tốn kém.

Bố mẹ nghèo, bé 3 tháng tuổi trên đảo Lý Sơn khốn khổ với hậu môn nhân tạo - 6
Giấy chứng nhận phẫu thuật của bé Phạm Văn Vương
Bố mẹ nghèo, bé 3 tháng tuổi trên đảo Lý Sơn khốn khổ với hậu môn nhân tạo - 7
Chị Phạm Thị Phượng mong chuyến biển này của chồng sẽ đủ tiền đưa con đi tái khám.

Ông Nguyễn Mỹ - Phó Chủ tịch UBND xã An Hải bày tỏ vui mừng khi biết phóng viên Dân trí xác minh thông tin về hoàn cảnh bé Vương để có thể kết nối, vận động sự hỗ trợ của bạn đọc.

Theo ông Mỹ, trước khi kết hôn thì chị Phạm Thị Phượng có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, cha đau ốm thường xuyên, mẹ không có việc làm ổn định. Chị Phượng kết hôn với anh Hiệp cũng thuộc gia đình khó khăn, hiện cả 2 phải sống nhờ nhà cha mẹ.

"Mới sinh ra cháu bé đã mắc bệnh nặng, 2 vợ chồng của cháu Phượng phải vào đất liền chữa trị cho con một thời gian dài. Cháu Hiệp đi biển chuyến được, chuyến mất nên 2 vợ chồng rất khó khăn, giờ con nhỏ mắc bệnh phải điều trị kéo dài nên khó càng khó. Hoàn cảnh này rất đáng nhận được sự quan tâm hỗ trợ của mọi người", ông Hiệp bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3317: Chị Phạm Thị Phượng ( mẹ bé Phạm Văn Vương, thôn Đông, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)

Số ĐT chị Phượng: 0372.068.410

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0451000476889
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Dien tu Dan tri
Account Number: 0451370477371
Swift Code: BFTV VNVX 045
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 129 0000 61096
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí
Số Tài khoản : 2611 000 3366 882
Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An
Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.
* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
Account Name : Bao Dien tu Dan tri
Account Number : 2611 037 3366 886
Swift Code : BIDVVNVX261
Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch
Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.
* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Báo Điện tử Dân trí
Số TK: 0721101010006
Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
Tên TK: Bao Dien tu Dan tri
Số TK: 0721101011002
Swift Code: MSCBVNVX
Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:
- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí
- Số tài khoản VND: 1400206034036
- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3: Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08 - 35176331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

Quốc Triều