1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2176:

Bị bỏng nặng vì liều mình giúp hàng xóm dập lửa

(Dân trí) - Bị bỏng nặng sau khi vào giúp hàng xóm dập lửa khiến anh Thu không còn tỉnh táo nên liên tục đòi chết. Nghe con nói, mỗi một câu như một nhát dao đâm vào trái tim người mẹ già nua, nghèo túng nên bác lại giàn giụa nước mắt. Đã điều trị được 12 ngày và đang có diễn biến thuận lợi, tuy nhiên vì quá cạn kiệt, không thể vay giật ai được tiếp nên bác không biết làm cách nào để cứu con.

Bị bỏng nặng vì liều mình giúp hàng xóm dập lửa

“Với mỗi một bệnh nhân bỏng vào đây đều có những tình huống bỏng khác nhau. Với ca bênh của anh Hoàng Văn Thu điều khiến chúng tôi nhớ nhất đó là vì giúp người hàng xóm dập lò than mà anh bị bỏng rất nặng. Với diện tích bỏng đến 57% nhưng hầu hết là bỏng sâu độ 2,3,4, anh đang cần dùng các loại kháng sinh mạnh cộng việc truyền abumin, chi phí lên đến hơn 10 triệu/ ngày nhưng gia đình thì kiệt quệ quá rồi”.

Bị bỏng nặng khi vào giúp người hàng xóm đập lửa, tính mạng anh Thu đang nguy kịch.
Bị bỏng nặng khi vào giúp người hàng xóm đập lửa, tính mạng anh Thu đang nguy kịch.
Bị bỏng gần 60% toàn cơ thể và tất cả đều là bỏng sâu độ 2,3,4.
Bị bỏng gần 60% toàn cơ thể và tất cả đều là bỏng sâu độ 2,3,4.

Đó là những chia sẻ của bác sĩ Ngô Tuấn Hưng về ca bệnh của anh Hoàng Văn Thu hiện đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia. Trong phòng bệnh, cả cơ thể người đàn ông đều được băng bó trắng toát, đau đớn nên anh liên tục kêu rên và đòi chết. Thấy chúng tôi đến thăm, không dưới 2,3 lần anh cứ liên tục bảo: “Chị, cho em liều thuốc em chết” khiến ai cũng lặng người đi không nói được gì.

Đau đớn quá khiến anh liên tục đòi chết.
Đau đớn quá khiến anh liên tục đòi chết.
Bị bỏng nặng vì liều mình giúp hàng xóm dập lửa - 4

Đi chăm con, bác Đỗ Thị Hoa gầy rộc, gương mặt đen nhẻm, hốc hác lúc nào cũng lo sợ con ra đi nên run run bảo: “Mẹ xin con đừng nói như thế. Con mà chết rồi, 2 đứa con của con ai sẽ nuôi, rồi mẹ cũng sống làm sao được”. Nghe mẹ nói vậy anh lại lặng im được 1 lúc, rồi nước mắt cứ thi nhau ứa ra ướt nhèm hết cả. Qua những giây phút vì đau đớn quá nên không còn tỉnh táo, anh đã nhận thức được mình cần phải sống vì gia đình và vì 2 đứa con nhỏ.

“Hôm đó là ngày 5/4 âm lịch cô ạ, em nó đi làm về thì thấy lò than của nhà bác hàng xóm đó có hiện tượng khói, cháy nên có gọi bác đó ra để xử lí. Khi mà bác đó ra xem nhưng không làm sao được thì em nó chạy vào xem dập lửa giúp, bất ngờ cả lò than nó đổ sập xuống vùi hết cả vào người nên em nó mới bị bỏng nặng thế này”- Bác Hoa không ngừng khóc kể lại tai nạn của con.

Bác Hoa cầu xin con đừng đòi chết.
Bác Hoa cầu xin con đừng đòi chết.

Vì những tổn thương quá nặng nên sau khi được chuyển đến bệnh viện tỉnh Gia Lai, ngay lập tức anh được chuyển cấp cứu ra Viện bỏng quốc gia để điều trị. Bị bỏng toàn bộ vùng đầu, 2 chân, 2 tay và vùng lưng, hơn nữa đây đang là giai đoạn nhiễm khuẩn nặng nên anh phải sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh với chi phí đắt đỏ. Bệnh nặng, phải điều trị tích cực, cộng thêm việc anh Thu không có bảo hiểm y tế nên mọi khoản chi phí gia đình đều phải tự lo liệu.

Bác không thể lo được tiền để điều trị tiếp cho con.
Bác không thể lo được tiền để điều trị tiếp cho con.
Nhìn con đau đớn, bác Hoa như bị cắt từng khúc ruột.
Nhìn con đau đớn, bác Hoa như bị cắt từng khúc ruột.

Biết được tình trạng bỏng của con nên bác Hoa càng lo lắng. Bản thân là người gốc Nam Định, nhưng vì ở quê quá nghèo khổ nên cả gia đình đã chuyển vào thôn Yên Phú 1B, xã Chrohpơnan, huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai theo diện đi vùng kinh tế mới. Bác bảo công việc hàng ngày là làm nương, rẫy hay đi phát cỏ thuê, nếu chăm chỉ làm cũng không lo đói nhưng để có tiền dư dả thì không có được. Lần này con không may gặp họa, đi vay giật khắp nơi bác cũng chỉ lo được 12 ngày con nằm viện, còn lại ngày mai không biết lấy đâu ra tiền mua thuốc.

Sự bế tắc của gia đình vẫn còn tiếp diễn và càng nghe ảo não hơn khi anh Thu lại oằn mình chống chọi với cơn đau đến độ mê sảng để tiếp tục đòi chết. Nhưng câu: “Chị cho em 1 liều thuốc để em chết” vẫn văng vẳng bên tai khiến chúng tôi cũng nóng ruột như đứng trên đống lửa. Bác sĩ Hưng nói anh đang có chiều hướng tốt lên nên hi vọng là rất nhiều… Nhưng bác Hoa lấy gì để cứu con khi chỉ còn nước mắt, nỗi sợ hãi và sự đơn độc.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2176: Bác Đỗ Thị Hoa (thôn Yên Phú 1B, xã Chrohpơnan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai)

Số ĐT: 0165.930.6352

Hiện bác Hoa đang chăm con trai tại khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng quốc gia

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh